Nhà cái nó hoạt động không theo kiểu dàn xếp tỷ số mà thu lợi nhuận từ chênh lệch tỷ lệ cược.
Vd một ván cược chỉ có 2 bên A và B, tỷ lệ chiến thắng cho cả 2 là 50-50. Nhà cái sẽ đặt tỷ lệ giả sử là đặt 1 ăn 1.9 cho cả 2 đầu, như vậy dù bên nào thắng nà cái đều hưởng 0.1. Khi số kượng tham gia nhiều hơn, tỷ lệ phức tạp hơn thì nhà cái sẽ có cả hệ thống máy tính để cân bằng tỷ lệ cược tuơng ứng với số tiền đặt vào mỗi cửa. Giống như chơi bầu cua thôi, thằng làm cái luôn thắng bất kể thế nào.
Tụi nhà cái không phải là tụi tham gia dàn xếp rồi, vì chúng nó ăn chắc mặc bền dựa trên xác suất thống kê. Dàn xếp chỉ có bản thân cầu thủ hoặc một bên thứ 3 nhằm trục lợi từ nhà cái thôi. Cầu thủ thì chắc mấy trận quan trọng chúng nó chả bán rồi, còn bên thứ 3 quyền lực nào đấy thì mấy bác rành khai sáng giúp mình. Nên nhớ là vô địch C1 với á quân tính ra hơn nhau tận 40m, đó mới là tài chính, chưa tính vinh quang này nọ. Thay đổi kết quả mấy trận đấy tốn kém đấy.
Calciopoli ở Ý là dàn xếp tỷ số theo kiểu mua trọng tài, thay đổi thời gian, địa điểm và xếp người của mình bắt các trận quan trọng. Và dàn xếp kiểu tình nghĩa, dạng như anh vô địch trước vài vòng thì anh cứu chú trụ hạng, mùa sau chú trả, nghĩa là chúng nó vẫn ăn thua cái ngôi vô địch lắm.
//500m mình tự cày ra nên mình cũng quí lắm, nhưng nghe mấy bác ở đây bàn chuyện dàn xếp, cá độ ăn chắc từ tỉ số, tài xỉu, ném biên phát bóng... Nên cũng hóng lắm, chưa đến 30 mà đã có được căn nhà thì ai chả ham, có khi còn được cả con Mer đi cưa hotgirl chưa biết chừng. Các bác lâu năm bây giờ chắc cũng nhà lầu xe hơi cả rồi, cho đám đi sau như mình hưởng tí sái với.