Pocollo84
<b><font color="Green">Super Namek </font></b>
- 28/11/04
- 9,226
- 977
Bởi vì đơn giản là không phải trận nào cũng có dàn xếp, mà có dàn xếp lại ko có thông tin mật từ đầu để biết, hơn nữa còn ko biết kèo đổ theo chiều nào để phán đoán, nếu như kèo đổ đồng 2 bên thì nhà cái nó chẳng cần nhúng tay vào làm j cả
Lâu lâu mới có 1 trận có mùi, kèo đổ hẳn về 1 bên hoặc có tin mật biết được kèo ngon để đặt vào và vẫn có nhiều người thắng những kèo đấy nhưng thường thì đã là dân cá độ thì chẳng ai 1 tháng chỉ đánh 1,2 trận cả mà hầu như tuần nào cũng đánh, có nhiều ông máu me thì thậm chí ngày nào cũng đánh mà khi chơi ở số lượng nhiều thì thường ko ăn được nhiều, vì nhiều khi mình nghỉ là kèo đổ 1 bên thì theo bên ngược lại nhưng thực tế không phải như vậy, chỉ có cái mới nắm được thôi
Còn như ý kiến của +5 thì không khó để giải thích, cầu thủ ở trong nghề, coi như đã ở trong "mạng lưới " mà khi anh đã tham gia thì anh phải chấp hành cái luật của nó bao gồm cả luật im lặng. Còn trận CK WC vừa rồi, Đức trước sau cũng vô địch, nhưng thắng trong 90p khác rất nhiều với việc thắng trong 120p, các trận knock-out bình thường hoặc các trận chấp trên 1 trái đều kiểu vậy, đội vẫn vừa đủ ăn nhưng những con độ theo kèo đội ấy thì vẫn dâng tiền nộp cho cái
Nói chung là nói chuyện vui thôi, ko nên cãi cọ khích bác mỉa mai nhau làm j mất hòa khí
Mình chả biết luật im lặng ở thế giới mà cậu nói là luật gì, cơ mà người nhà mình từng đá bóng chuyên nghiệp ở VN, mình cũng là người trong ngành thể thao mà mình ko biết có cái luật đấy đâu nhé. Chỉ biết có cái tư tưởng "4,5 thằng nó bán rồi mình cố làm gì " và là người quen mới ko thèm nói, chứ thằng thối mồm nó đập tất.
Điển hình nhất là anh siêu cầu thủ Công Vinh đấy thôi. Có thể VN chưa bán độ chuyên nghiệp như nước bạn chăng.
Nếu thế thì châc mấy anh như Ballack giàu vãi, toàn cố tình thua trận CK cơ mà
)For fun thôi, mình cũng chả có gì chứng minh là nó ko có thật.
bán hay ko thì chỉ có phanh phui ra chúng ta mới đc biết!
...




