• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Topic dành cho những ai tạm thời bye bye SA 1 thời gian ...

ôi...! Cậu này sống ko thật lòng nhé. y như là cưới vợ rồi nhưng vẫn nhung nhớ bạn gái cũ vậy...=((
 
Sao lại bảo em là mập gấu chó :(( :((
@ Rea wắn : Vì lí do tiền nong mà chú mày bỏ SRO à :-< , SA đâu thế bắn hoài được , về với anh đi :x
 
ôi...! Cậu này sống ko thật lòng nhé. y như là cưới vợ rồi nhưng vẫn nhung nhớ bạn gái cũ vậy...=((

cái này ko ai cấm thì tội gì mình ko như thế,mà có điều kiện + may mắn thì cũng nên nối lại tình xưa =)) =))
 
cái này ko ai cấm thì tội gì mình ko như thế,mà có điều kiện + may mắn thì cũng nên nối lại tình xưa =)) =))

nói vậy chứ nối lại tình xưa là cả 1 vấn đề đấy =))
 
Hóa ra con Cyber ngoài vấn đề đầu óc ra còn là 1 gã siêu dâm à :o , thật tình , giờ mới biết :-<
 
Sexy cái cc, ông Bơ mà cởi trần thì ôi thôi =))))))))))))))))))))
 
Sexy cái cc, ông Bơ mà cởi trần thì ôi thôi =))))))))))))))))))))

càng ngày càng nhạt
31.gif
 
Cố gắng lên ::) . Mà bỏ game để thi Đại Học à Phương ?

trời em mới lớp 11 thôi , nhưng mà học kỳ 2 rồi ... năm vừa rồi chú tâm quá nên kết quả hơi bị shock @@! :whew: Hè giải trí 3 tháng rồi bán máy + gear luôn =((
 
Bỏ cái gì ông fuongtitanz chắc bị ông bà già cắt mạng :))
 
Ông cứ làm như lớp 12 là chuyên tâm vào học ý.....tôi năm lớp 12 đến tháng 3 mới bắt đầu cắm cổ học....trong khi quyết tâm từ tháng 6 năm trc
 
Ông cứ làm như lớp 12 là chuyên tâm vào học ý.....tôi năm lớp 12 đến tháng 3 mới bắt đầu cắm cổ học....trong khi quyết tâm từ tháng 6 năm trc

Thế là bây h ông anh đang thất học hả :))

HK 1 nửa lớp hs yếu :-ss Xếp loại bét trg` ... Mình ko bị nhưng mà sợ bị chúng nó lôi kéo xuống nên cố mà học :X
 
Gắn bó với SA được gần 1 năm rồi nhưng giờ phải chịu cảm giác xa rời với gameonline 1 thời gian ngắn thật khó chịu . Nhưng dù không muốn thì cũng bị bị bắt ép phải để nó ra đi thui T_T.
Sau đây là 1 số thông tin về sự nghiệp SA của mình , muốn được chia sẻ cho anh em xem :
Nick SA North : ZzPhuong_TiTanzZ ( tháng 3/08 -> 2/09 )
Nick SA South : GVN_Titan ( tháng 12/08 -> 2/9 )
Clan 1 : Korea_Dream ( Vice member )
Clan 2 : Guns_And_Rose ( Manager )
Clan 3 : ™ † Vjct¢rja † ™ ( Master )
Clan 4 : " cái này nói đại ra thì không hay nhưng nếu được phép thì em rất muốn được vào 1stSA .
Tóm lại em lập TOPIC này là cũng 1 phần chia sẻ cho mọi người về những điều từng trải của em trong SA - 1 game FPS duy nhất em gắn bó lâu nhất. ( Em cũng sống ở Hà Nội nên nếu có điều kiện thì có thể gặp mặt nhau vào 1 dịp nào đó trong Hè).
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm TOPIC của em ^_^~ . Có lẽ đến tháng 5 em sẽ lại quay lại với SA - 1 game FPS tuyệt vời nhất ^_^! . Nếu có bạn nào có cùng tâm trạng giống mình thì các bạn đừng quên chia sẻ cho mọi người xem nhé . Bye~ mọi người bye~ SA .. I luv U sm
_ pP bạn thân yêu ( đến tháng 5 chắc sẽ gà hơn tui cho coi :devil: ) hÊ HÊ hÊ :-"
 
sao năm 12 mình không có quyết tâm như vậy nhỉ =))

sáng thi tối còn đi game =))
 
Từ đầu nam 12 mình không còn biết đến thế giới bên ngoài ::( . Sáng học, chiều học, tối học. Cơm mỗi bữa khoán vô hết 1 tô, trộn tất cả các loại thức ăn lại và ăn. Tốt nghiệp 3 tháng sau, nằm ngủ mơ thấy cảnh thầy cô trên lớp mà vẫn cứ sợ. Ám ảnh .... ::(
 
Dễ bị mắc bệnh hoang tưởng do học nhiều:-<:-<:-<
 
À tớ bi h học cao đẳng bách khoa năm thứ 1....cũng k đến nỗi thất học
 
Back
Top