Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhớ lại hồi trước MIlan cũng bị MU giã 4 0 tại Old Trafford, thua Arsenal 3 0 tại Emirates. Thua barca 4 bàn cũng ko có gì lạ.
 
Tất cả là do Milan quá gà chứ không phải Barca quá hay. :D

nói thế hơi quá, đầu trận Barca cũng dồn lên tấn công ào ào còn gì, cũng phải kể đến may mắn khi Niang sút đập cột, có quả đấy có thể tỉ số là 3-1 thôi
// vẫn khó hiểu cái đội hình Milan tối quá, giống trận Ý TBN thế -_-
 
barca hôm nay rút kn hơi bị tốt. Có cơ hội là vung chân sút thẳng cẳng :))
mà Xavi ko có anh Muntari hiếp râm nên thoải mái phết, đâm phát nào Milan thốn phát đấy :))
 
nói thế hơi quá, đầu trận Barca cũng dồn lên tấn công ào ào còn gì, cũng phải kể đến may mắn khi Niang sút đập cột, có quả đấy có thể tỉ số là 3-1 thôi
// vẫn khó hiểu cái đội hình Milan tối quá, giống trận Ý TBN thế -_-
Đồng ý là phải dồn lên thì bên Milan mới lộ mấy điểm gà gà ra nhưng Barca theo tui ko đến nỗi quá hay vì ở giữa hiệp 1 tiki của 3k vẫn tắt điện đấy chứ đâu làm ăn được gì.
Nói Milan gà cũng ko sai đâu.
Bạn để ý thấy hiệp 1 Ambrosini đá rất lập bập, chưa kể Flamini gà ko hiểu ý đồng đội, các tiền vệ đánh chặn chạy chỗ hay va vào nhau nữa, Muntari tung vào sân cũng lỗi bóng 2,3 lần. Riêng 2 bàn cuối thì do sai lầm của hàng thủ + tiền vệ (hình như cũng do lỗi Muntari). Bàn thứ 2 của Messi cũng do ông Ambrosini mất bóng ==> Milan gà quá thể gà (so với trận trước), chắc bị cóng mẹ rồi, 100k fans nó đập vô não bấn loạn tinh thần thua là phải. :D
 
thì Barca cũng gà vịt ở San Siro còn gì :D đá sân nhà là phải tận dụng lợi thế
 
Sân nhà là điểm mạnh của mỗi đội, đội nào tận dụng tốt thì đi tiếp thôi
 
Mu đá sân nhà cũng bị Real loại đó thôi, chủ yếu trình độ và bản lĩnh nữa.


Barca rất bản lĩnh, nhưng nói thật nhìn cái cảnh thằng Alba phút 90 mà còn dâng lên khi tỷ số 3-0 thì bó tay, đúng ra những lúc đó Barca nên cầm nhịp, lỡ tấn công ko ăn bị phản công 3-1 bị loại kiểu đó đau đớn lắm.
 
Đồng ý là phải dồn lên thì bên Milan mới lộ mấy điểm gà gà ra nhưng Barca theo tui ko đến nỗi quá hay vì ở giữa hiệp 1 tiki của 3k vẫn tắt điện đấy chứ đâu làm ăn được gì.
Nói Milan gà cũng ko sai đâu.
Bạn để ý thấy hiệp 1 Ambrosini đá rất lập bập, chưa kể Flamini gà ko hiểu ý đồng đội, các tiền vệ đánh chặn chạy chỗ hay va vào nhau nữa, Muntari tung vào sân cũng lỗi bóng 2,3 lần. Riêng 2 bàn cuối thì do sai lầm của hàng thủ + tiền vệ (hình như cũng do lỗi Muntari). Bàn thứ 2 của Messi cũng do ông Ambrosini mất bóng ==> Milan gà quá thể gà (so với trận trước), chắc bị cóng mẹ rồi, 100k fans nó đập vô não bấn loạn tinh thần thua là phải. :D

thì mới khó hiểu cái đội hình MIlan đấy, đầu trận khoảng cách giữa mấy ông tiền đạo hơi xa, kiểu như sợ mang tiếng xe bus hay sao -_-, xem đến messi làm quả thứ 2 là mình đi ngủ luôn, kiểu j cũng vỡ
 
Villa hqua đc 1 quả phê thật , cứa chân trái mà như là chân phải ...
 
Cái cột dọc ở CL ác ôn thật
Quả đấy mà ăn thì 3k đóng hòm rồi

Cũng có cùng thắc mắc là tại sao hôm qua cái đội hình nó kì lạ thế...
 
Quả chạm cột với bàn 2-0 của Messi cách nhau chưa đầy 2 phút đánh sập hoàn toàn tinh thần của Milan luôn, không vỡ trận sau quả đó là còn may. :))
 
Hôm qua Milan xếp đọi hình cũng lạ, trc trận cứ đinh ninh là cho cháu Bojan vào ngoáy, nhìn line-ip thấy cá Flamini hơi lo rồi
 
hwa thua là xứng đáng rồi

các bác tính kèo cột làm j, thế trận xem là rõ, barca hay toàn diện so vs milan
 
Đúng là chả hiểu sao cho Flamini vào đá chính thay Muntari.
 
Milan với đội hình khó hiểu đá khớp ngay khi bắt đầu trận đấu mà, kiểu như sợ sệt co rúm lại phòng thủ ấy, mà chắc trái dội cột của Niang ngay sau đó Milan bị dập quả thứ 2 thì bị sốc dữ hơn nữa + với tiếng réo của CĐV 3ka mỗi khi Milan có bóng cứ như tụi Milan gây ra tội lỗi gì lớn lắm =)) mà 3ka vào tứ kết xem mới kịch tính, anh tài hội tụ. mà hết giờ, 3ka thắng cái server bị nghẽn hay bảo trì luôn :))
 
Barca rất bản lĩnh, nhưng nói thật nhìn cái cảnh thằng Alba phút 90 mà còn dâng lên khi tỷ số 3-0 thì bó tay, đúng ra những lúc đó Barca nên cầm nhịp, lỡ tấn công ko ăn bị phản công 3-1 bị loại kiểu đó đau đớn lắm.
Có 3,4 thằng chạy lên thôi bạn à :))
Công nhận anh Alba trâu bò vật vã X_X
 
Nói chung là trận này đã rút ra được kha khá kinh nghiệm sau 3 trận thua. 3 cái tát,1 ở Laliga thì không có gì đáng ngại nhưng 2 cái ở Cúp nhà vua với trận lượt đi làm đội tỉnh ra nhiều. Vấp ngã ở thời điểm này vẫn còn cơ hội để sửa sai và đứng dậy được.

Không biết hôm qua Platini có hỗ trợ gì không nhở ;)). UEFA team,TBN team hay lại ghét các đội bóng Ý đây =))
 
sao Alves dạo này đá cùi thế nhỉ :7cool_feel_good:
 
Mà Milan dạo này nghiện tuyển mấy thằng da đen với da màu nhỉ? Thảo nào thấy đá thiếu đầu óc ghê ta. =))
 
Back
Top