banhduclac nói:
Hic hic em chắt chiu ky bo mãi thêm vào bác highlevel cho tiền mới đủ mua cái house bi giờ bảo em kiếm đâu ra 500K (đi cướp bank à? chỉ sợ chưa cướp SWAT nó cho 1 viên vào hospital nữa) :cool: thui thanks bác em sẽ chắt chiu tiếp khi nào có em sẽ nhờ bác sau vậy
PS: muh hôm qua hông hiểu thằng nào attack mình >>> lev 5 bị 1 thằng lev 9 ăn hiếp ặc ặc :whew:
Uh, thì nói trước vậy thôi, ai có điều kiện thì tốt, ko thì cũng ko sao, chỉ co điều hơi yếu hơn bình thường 1 tẹo.
Bị lv 9 đánh còn la nữa. Hồi Monkey mới chơi, lv 1 nhập vào faction VNC, 1 ngày bị attack 4 lần này. Toàn lv 10+ cả, có cả lv 14,15. Cả ngày nằm trong bệnh viện. Lúc đó mới chơi, bên Vn chưa quen ai hết. Quen được 1 thằng nước ngoài (hình như Nam Tư), lv 18, mới nhờ nó cảnh cáo mấy thằng kia giùm.
Sau đó vẫn bị đánh hoài, chịu ko nổi. Khăn gói qua faction nước ngoài "du học". Nhờ đó sau này giúp anh em được nhiều hơn. Cứ qua hỏi các member của VNB là biết mà. Gửi mail hỏi thăm tập luyện, hướng dẫn, trả thù, chu cấp mỗi khi lên lv, thưởng tiền thêm vào dịp lễ tết, ai có đám cưới mà báo tui 1 tiếng tui gửi quà cho (chocolate cho chú rể, hoa cho cô dâu), ko việc gì mà tớ ko làm. Làm thế tuy vô ích nhưng dù sao các bạn cũng cảm thấy vui, còn hơn vào chỉ bít Gym, crime, chán chết, ai mới chơi chẳng thấy hay rồi lại bỏ game, hic ::(. Các anh em ở VNB toàn từ lv 1 phát triển tới giờ đó, chưa ai bỏ game cả.
Leader Misaki đang cáu vì bị tớ qua mặt vù vù. Quan hệ để đình chiến, đặt rules và hướng dẫn anh em tập luyện, phát tiền.... toàn tớ làm nên Misaki tức rồi, bảo là co-leader gì mà cướp quyền của leader, :p
Chắc xin bibi cho khăn gói qua VNC làm leader quá. 1 mình 1 chốn riêng tư, tha hồ tung hoành, lấy sạch tiến cũng chằng ai dám làm gì ta, vì ta là leader, ehhehehehe #

#

#
Đùa vui đấy, ai mà tin thì tội nghiệp tui #
