Truong4mat
Legend of Zelda
- 20/7/05
- 1,151
- 0
Khi bắt tay viết bài này, tui đã chuẩn bị tinh thần ăn thẻ đỏ hoặc ít nhất cũng là 3 điểm trừ vì vi phạm nội quy. Nhưng không nói thì e sẽ có nhiều người lâm vào hoàn cảnh giống tôi, ấm ức mà ko làm gì đc, đi kiện thì cũng ko có chứng cứ.
Sự việc là thế này:
Tối thứ 7 ngày 8-3 vừa rồi, 1 người bạn (xin đc gọi với cái tên XX, vì trên gamevn ai cũng biết nên tui ko tiện nói rõ tên) có nhắn tin bảo cần bàn việc làm ăn, hẹn sáng hum sau gặp nhau bàn bạc. Vì tin tưởng (thực ra cũng hơi nghi nghi), tui nhận lời. Vốn tính cẩn thận, tui có gọi 1 thằng bạn thân (phải nói là cực thân, tạm gọi tên là AA) mà tui có thể giao cho nó cả tính mạng mình (thật đấy), âm thầm đi theo, có gì sẽ hỗ trợ.
Sáng hum sau, gặp nhau ở chỗ hẹn đúng giờ, XX dẫn tui đến 1 công ty tên là YYYY (tui xin giấu tên), tất nhiên AA có đi theo sau mà XX ko bít. Đến nơi, tui đã thấy ở sân và trước cửa công ty này có rất đông người. Nghĩ rằng có thể đây là 1 buổi thảo luận hoặc tìm kiếm việc làm (mà cũng đúng), tui yên tâm đi theo XX.
Sau khi đc XX đeo cho 1 cái thẻ gọi là "thẻ khách mời", chúng tôi đi vào cửa công ty này (tất nhiên AA ko đc vào vì ko có thẻ, nên chi đứng ngoài sân). Vào đến nơi, XX dẫn tui đi bắt tay, làm quen với vài người (mà họ gọi là lãnh đạo cấp cao của cty). Lúc này tui đã cảm thấy có thẻ tin tưởng XX, phần vì lo thằng bạn đứng ngoài mệt và đói (vì từ sáng đi sớm, chưa có gì vào bụng), tui bảo nó cứ về trước. Nó đáp trả tui = 1 cái tin "Cẩn thận đây là đường dây lừa đảo". Về sau mới biết nó không về luôn mà còn tìm đc đường vào bên trong và tìm hiểu đc kha khá thông tin về cty này.
Vì nghĩ rằng trong người mình ko có tiền (thực ra là có 150k phòng thân, để đổ xăng hoặc liên hoan thì còn phải Lệ Quyên) ko sợ bị lừa mất tiền, mà dù có là bắt cóc đi nữa thì tui cũng để lại một vài thông tin để người thân có thể giải quyết trong trường hợp xấu xảy ra. Đi theo XX, tui đc tham gia 1 màn mà họ gọi là cái gì chào buổi sáng gì gì đó... Sau đó vào hội người để xem phim quảng cáo về cty cũng như những hình ảnh phát phần thưởng (mà mới nhìn đã phát thèm). Trong đó có 1 vài thí nghiệm về sản phẩm mà cty này kinh doanh. Tất nhiên những thí nghiệm này xem thì rất thú vị, người dẫn chương trình cũng đc đào tạo hẳn hoi (từ 1,5-2 năm theo như lới họ nói). Tiếp đó là phần giải thích về môi trường làm việc tại đây cũng như những ưu đãi sẽ đc hưởng khi vào làm trong cty này.
Cuối cùng, chúng tôi ra bàn tròn, nơi mà những người "khách mời" khác tập trung nghe những người "đã đc huấn luyện" giải thích rõ hơn những thắc mắc của chúng tôi về cty này. Lúc này có lẽ tôi đã đánh mất lý trí đến 80% vì những con số (tiền) và những hứa hẹn cực kỳ thú vị mà họ đưa ra.
Tất nhiên điều kiện mà họ đưa ra thì không hấp dẫn chút nào:
-Phải đủ 18t+
-Phải là người do người của cty (giống như XX) giới thiệu
-Phải mua sản phẩm của cty (mà số tiền phải là 3.000.000 vnd+)
-Còn gì nữa wên rồi...
Thấy tui còn do dự, XX dẫn tui đi gặp và nói chuyện với 1 vài người nhằm "lôi kéo, dụ dỗ" tui... Lúc này là 12h, lúc này có lẽ tui đã xuôi đến 9 phần, đi theo XX tui ra bàn thu ngân đóng tiền đặt cọc là 100k vnd để "giữ chỗ", định là buổi chiều sẽ mang nốt số tiền còn lại đến để làm cho xong thủ tục trong ngày. XX đc giao nhiệm vụ đi theo tôi để way tiền (thực ra là giám sát tui).
Đầu tiên gọi điện về nhà hỏi vay tiền mẹ, cũng chỉ đc 500k. Rồi gọi cho AA (mà giờ này nó đã về nhà). Nó nằng nặc bảo phải về nhà nó trước (vì tui định về nhà tui trước, lấy số tiền tui có + với tiền vay của mẹ rồi lấy của thằng bạn này nữa là đủ). Về đến nhà nó, tui để XX ở lại với thằng em của AA rồi 2 thằng đi ra "rút tiền ở ATM". Nó dẫn tui ra chỗ cũng xa xa nhà nó rồi giải thích cho tui hiểu. Cuối cùng đầu tui cũng sáng ra, quay lại nhà AA với vẻ mặt buồn thiu (vì ko rút đc tiền), và quyết định sẽ bỏ wa "dịp may hiếm có" này... Về đến cty YYYY, tất nhiên XX chưa buông tha cho tôi, y dẫn tui đi 1 vòng nữa để nói chuyện với các "nhân vật cấp cao" hòng lung lac tui lần nữa. Nhưng với tinh thần sắt đá (nói thế thôi, cách đấy 2h đồng hồ còn bị dắt mũi như trâu), lý trí của tui đã ko bị lòng tham lấn át.
Về đến nhà tui vẫn còn suy nghĩ, về những cái được, cái mất mà nếu tham gia vào sân chơi đó mình sẽ phải đối mặt... Phải chăng mình đã dại dột khi từ chối lời đề nghị đó... Trong đầu lùng bùng, tui lên mạng tìm hiểu thông tin về cty YYYY này. Vào google, đánh tên cty này vào, thì chao ôi, tôi thấy mình như đc giải thoát... Đọc những dòng tin trên đây, tui thấy mình thật may mắn, vì cũng có những người như tui, cũng đang cần tìm việc, mà đã bị lừa bởi cái mô hình tương tự như cái mà cty YYYY đã vẽ ra. So với những người này, tui thấy mình thực sự may mắn vì chỉ mất có 100k "tiền ngu" mà không phải 3 triệu đồng hoặc hơn nữa (tự an ủi thôi)...
Cũng có những người đã bị lừa, sau này vì đồng tiền mà đã đi lừa rất nhiều những người khác nữa. Tui nghĩ XX là 1 trong số đó.
Với bài học này, học phí 100k quả là wá bèo. Tui cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người để những ai mơ tưởng kiếm tiền dễ như ăn kẹo, hãy quên đi, tiền không bao giờ dễ kiếm cả, nếu là dễ kiếm họa chăng 1 là di ăn cắp, ăn cướp, ko thì là đi lừa đảo.
Tui cũng mong sau này sẽ không có ai cần phải đóng học phí để đc học bài học giống như tui. Cám ơn đã đọc bài này. MOD cứ chém thoải mái nhé, tui ko có gì trách móc đâu, nhất là người bạn (hoặc tui đã từng coi là bạn) XX...
Sự việc là thế này:
Tối thứ 7 ngày 8-3 vừa rồi, 1 người bạn (xin đc gọi với cái tên XX, vì trên gamevn ai cũng biết nên tui ko tiện nói rõ tên) có nhắn tin bảo cần bàn việc làm ăn, hẹn sáng hum sau gặp nhau bàn bạc. Vì tin tưởng (thực ra cũng hơi nghi nghi), tui nhận lời. Vốn tính cẩn thận, tui có gọi 1 thằng bạn thân (phải nói là cực thân, tạm gọi tên là AA) mà tui có thể giao cho nó cả tính mạng mình (thật đấy), âm thầm đi theo, có gì sẽ hỗ trợ.
Sáng hum sau, gặp nhau ở chỗ hẹn đúng giờ, XX dẫn tui đến 1 công ty tên là YYYY (tui xin giấu tên), tất nhiên AA có đi theo sau mà XX ko bít. Đến nơi, tui đã thấy ở sân và trước cửa công ty này có rất đông người. Nghĩ rằng có thể đây là 1 buổi thảo luận hoặc tìm kiếm việc làm (mà cũng đúng), tui yên tâm đi theo XX.
Sau khi đc XX đeo cho 1 cái thẻ gọi là "thẻ khách mời", chúng tôi đi vào cửa công ty này (tất nhiên AA ko đc vào vì ko có thẻ, nên chi đứng ngoài sân). Vào đến nơi, XX dẫn tui đi bắt tay, làm quen với vài người (mà họ gọi là lãnh đạo cấp cao của cty). Lúc này tui đã cảm thấy có thẻ tin tưởng XX, phần vì lo thằng bạn đứng ngoài mệt và đói (vì từ sáng đi sớm, chưa có gì vào bụng), tui bảo nó cứ về trước. Nó đáp trả tui = 1 cái tin "Cẩn thận đây là đường dây lừa đảo". Về sau mới biết nó không về luôn mà còn tìm đc đường vào bên trong và tìm hiểu đc kha khá thông tin về cty này.
Vì nghĩ rằng trong người mình ko có tiền (thực ra là có 150k phòng thân, để đổ xăng hoặc liên hoan thì còn phải Lệ Quyên) ko sợ bị lừa mất tiền, mà dù có là bắt cóc đi nữa thì tui cũng để lại một vài thông tin để người thân có thể giải quyết trong trường hợp xấu xảy ra. Đi theo XX, tui đc tham gia 1 màn mà họ gọi là cái gì chào buổi sáng gì gì đó... Sau đó vào hội người để xem phim quảng cáo về cty cũng như những hình ảnh phát phần thưởng (mà mới nhìn đã phát thèm). Trong đó có 1 vài thí nghiệm về sản phẩm mà cty này kinh doanh. Tất nhiên những thí nghiệm này xem thì rất thú vị, người dẫn chương trình cũng đc đào tạo hẳn hoi (từ 1,5-2 năm theo như lới họ nói). Tiếp đó là phần giải thích về môi trường làm việc tại đây cũng như những ưu đãi sẽ đc hưởng khi vào làm trong cty này.
Cuối cùng, chúng tôi ra bàn tròn, nơi mà những người "khách mời" khác tập trung nghe những người "đã đc huấn luyện" giải thích rõ hơn những thắc mắc của chúng tôi về cty này. Lúc này có lẽ tôi đã đánh mất lý trí đến 80% vì những con số (tiền) và những hứa hẹn cực kỳ thú vị mà họ đưa ra.
Tất nhiên điều kiện mà họ đưa ra thì không hấp dẫn chút nào:
-Phải đủ 18t+
-Phải là người do người của cty (giống như XX) giới thiệu
-Phải mua sản phẩm của cty (mà số tiền phải là 3.000.000 vnd+)
-Còn gì nữa wên rồi...
Thấy tui còn do dự, XX dẫn tui đi gặp và nói chuyện với 1 vài người nhằm "lôi kéo, dụ dỗ" tui... Lúc này là 12h, lúc này có lẽ tui đã xuôi đến 9 phần, đi theo XX tui ra bàn thu ngân đóng tiền đặt cọc là 100k vnd để "giữ chỗ", định là buổi chiều sẽ mang nốt số tiền còn lại đến để làm cho xong thủ tục trong ngày. XX đc giao nhiệm vụ đi theo tôi để way tiền (thực ra là giám sát tui).
Đầu tiên gọi điện về nhà hỏi vay tiền mẹ, cũng chỉ đc 500k. Rồi gọi cho AA (mà giờ này nó đã về nhà). Nó nằng nặc bảo phải về nhà nó trước (vì tui định về nhà tui trước, lấy số tiền tui có + với tiền vay của mẹ rồi lấy của thằng bạn này nữa là đủ). Về đến nhà nó, tui để XX ở lại với thằng em của AA rồi 2 thằng đi ra "rút tiền ở ATM". Nó dẫn tui ra chỗ cũng xa xa nhà nó rồi giải thích cho tui hiểu. Cuối cùng đầu tui cũng sáng ra, quay lại nhà AA với vẻ mặt buồn thiu (vì ko rút đc tiền), và quyết định sẽ bỏ wa "dịp may hiếm có" này... Về đến cty YYYY, tất nhiên XX chưa buông tha cho tôi, y dẫn tui đi 1 vòng nữa để nói chuyện với các "nhân vật cấp cao" hòng lung lac tui lần nữa. Nhưng với tinh thần sắt đá (nói thế thôi, cách đấy 2h đồng hồ còn bị dắt mũi như trâu), lý trí của tui đã ko bị lòng tham lấn át.
Về đến nhà tui vẫn còn suy nghĩ, về những cái được, cái mất mà nếu tham gia vào sân chơi đó mình sẽ phải đối mặt... Phải chăng mình đã dại dột khi từ chối lời đề nghị đó... Trong đầu lùng bùng, tui lên mạng tìm hiểu thông tin về cty YYYY này. Vào google, đánh tên cty này vào, thì chao ôi, tôi thấy mình như đc giải thoát... Đọc những dòng tin trên đây, tui thấy mình thật may mắn, vì cũng có những người như tui, cũng đang cần tìm việc, mà đã bị lừa bởi cái mô hình tương tự như cái mà cty YYYY đã vẽ ra. So với những người này, tui thấy mình thực sự may mắn vì chỉ mất có 100k "tiền ngu" mà không phải 3 triệu đồng hoặc hơn nữa (tự an ủi thôi)...
Cũng có những người đã bị lừa, sau này vì đồng tiền mà đã đi lừa rất nhiều những người khác nữa. Tui nghĩ XX là 1 trong số đó.
Với bài học này, học phí 100k quả là wá bèo. Tui cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người để những ai mơ tưởng kiếm tiền dễ như ăn kẹo, hãy quên đi, tiền không bao giờ dễ kiếm cả, nếu là dễ kiếm họa chăng 1 là di ăn cắp, ăn cướp, ko thì là đi lừa đảo.
Tui cũng mong sau này sẽ không có ai cần phải đóng học phí để đc học bài học giống như tui. Cám ơn đã đọc bài này. MOD cứ chém thoải mái nhé, tui ko có gì trách móc đâu, nhất là người bạn (hoặc tui đã từng coi là bạn) XX...
)
Mấy vụ này báo phản ánh hoài nên mình ko tin bao giờ.

