- 27/10/05
- 6,652
- 8,682
Vì cuộc chiến vs Deception mà Autobot phản bội cả chủng tộc, cả hành tinh của mình để làm Chó cho loài người
Xem cảnh đám autobot xé xác một chiến binh decep đầy hào hứng mà nghĩ đến cảnh người ăn thịt người, thật là ghê tởm
Khó có thể tin là bọn robot ngu xuẩn cử động nuột như thế lại chỉ được trang bị 2 mắt 2 tay 2 chân, súng thì rất ít dùng + bắn toàn miss = =.
Xem đến giữa fim k nhịn được cười :(, Cybertron đang dịch chuyển thì tụi Autobot phá đám, khác nào tự tay hủy diệt cả thế giới của nó, xong rồi Optimus hét lên, đây là tự do của tao, lựa chọn của tao
![]()
Xin lỗi đồng chí, nhưng đồng chí xem xong mà phát biểu thế này thì chứng tỏ là đồng chí đếch hiểu cái gì hết.
_ Thứ nhất, không phải ngẫu nhiên mà đầu phần này lại có đoạn giới thiệu về cuộc chiến trên Cybertron với nhấn mạnh là: "Giữa phe Autobot đấu tranh cho hòa bình và Decepticon muốn thống trị trong bạo tàn." Sự tôn trọng hòa bình và bình đẳng giữa các giống loài nằm trong chủ nghĩa phát triển của Autobot. Họ nhận thấy Cybertron tàn lụi dưới tay Decepticon như thế nào và họ không muốn Trái đất lại tiếp tục như thế.
_ Thứ 2, chẳng có ai làm chó cho loài người cả, đơn giản là Megatron và Decepticons đang ở đây, họ đến trái đất để tiếp tục cuộc chiến của mình, giúp loài người chống lại cuộc xâm lăm của phe kia thôi. Giả sử như ở cốt truyện không phải là với Trái đất - với loài người mà là 1 hành tinh khác, 1 chủng loài khác thì họ cũng vẫn làm vậy thôi.
_ Thứ 3, "bọn robot ngu xuẩn cử động nuột như thế lại chỉ được trang bị 2 mắt 2 tay 2 chân", chi tiết này thì đúng là nản đồng chí luôn. Tuy là robot nhưng theo giả tưởng của phim thì họ là loài có hình thái sống đặc biệt, tức là sinh ra và lớn lên với tế bào là kim loại. Cũng có hệ thần kinh, thậm chí là hệ bài tiết và tứ chi như bình thường, như thế không có nghĩa là họ thích thì có thể tự lắp, tự trang bị thêm 5 chân, 6 tay được. CÒn chi tiết chứng tỏ mấy điều đó ư, trong phim đấy: Cà rem biết đau khi bị Sam bắn vào mắt, Bee tè vào đầu điệp viên Simon trong phần I.
_ Thứ 4, chuyện chi tiết:"súng thì rất ít dùng + bắn toàn miss = =." thì xin thưa là nếu các đồng chí đòi hỏi loài người có đất diễn, lại đòi hỏi robot imba nhiều tính năng, 1 lúc có thể ngắm và bắn trúng vài mục tiêu như bộ giáp của Ironman thì bộ phim lại càng trở nên bung bét hết. Mà chỗ này vì sao tôi nói đồng chí không hiểu gì? Vì đồng chí xem phim mà không nhận thấy bọn Decepticons vô cùng coi rẻ loài người, đồng chí đã bao giờ nghiêm túc khi đánh nahu với 1 con bọ hay 1 con ruồi chưa? Decepticons quá chủ quan và tự cao tự đại nên dính phốt thôi.
_ Thứ 5, lựa chọn cho tự do của Optimus cũng là lựa chọn của Autobots, chiến đấu cho hòa bình. Bây giờ đứng trước việc kẻ thù truyền kiếp của mình đang âm mưu biến những thằng cho mình tị nạn thành nô lệ, biến Trái đất xanh tươi mà chúng nó khen đẹp thành 1 Cybertrons thứ hai thì chắc chắn Autobots sẽ không đứng yên, quy luật tâm lý là thế. Giả sử trong chuyện này Autobots và Decepticons bắt tay với nhau và khôi phục lại được Cybertron thì liệu có cái gì đảm bảo sẽ lại không có 1 cuộc chiến nữa hủy diệt nó lần thứ 2? Tiêu chí rõ ràng của Autobots là quét sạch Decepticons khỏi vũ trụ và sau đó là tự tìm cho mình 1 mái nhà mới.

, thật là ghê tởm
, súng thì rất ít dùng + bắn toàn miss = =.




, và thế giới mới (?) sẽ được dẫn dắt bởi Opt và hơn chục autobot.

