cambodia82
Guest
- 23/10/09
- 8,920
- 136,454
Tiểu xảo thì thi thoảng phạm lỗi và giả vờ ngã trong vòng cấm thôi, ăn thẻ vàng suốt anh cũng ngai 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





!Một ngày đẹp trời đã tạo điều kiện cho 4178 khán giả đến miumeo Arena theo dõi trận đấu. Nhiều khán giả bất ngờ khi miumeo ra sân với đội hình 4-4-2. Đội hình ra sân: Usahakit - Văn Kiệt, Phúc Ban, Cung, Hữu Trường - Phúc Tường, Ưng Trình, Sơn Nam, Linh - Hiền, Khương Bình.
Huấn luyện viên của BangBeBong đã quyết định chọn chiến thuật 3-4-3 cho trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ được huấn luyện viên tin tưởng trong trận này: Ratana-ubol - Minh Hiệp, Bang, Trung Nguyên - Thời Cử, Văn Dễ, Đăng Đệ, Thế Hồng - Đình Thi, Phanut, Chức.
Pha phối hợp một chạm bên phía trái ở phút 2 tạo điều kiện cho Nguyễn Minh Hiệp đội BangBeBong băng xuống mặt đối mặt với thủ môn. 0 - 1 nghiêng về đội khách. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 14 sau một pha phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. Trần Chức nâng tỉ số lên 0 - 2 cho đội mình. Sau bàn thắng này, BangBeBong giảm nhịp độ trận đấu để tập trung phòng thủ. Sau 23 phút, miumeo đã rút ngắn được tỷ số còn 1 - 2, Phạm Hiền nhận được một đường chuyền ở cánh phải và đưa bóng vào lưới. Vào phút thứ 34, đội BangBeBong phô diễn một lối đá thiếu chặt chẽ, điểm đội hình của họ rớt xuống mức yếu. Trần Chức có thể mở rộng khoảng cách cho đội khách khi anh ta nhận ra mình hoàn toàn không bị kèm ngay trước khung thành sau một pha chuyền bóng từ trung lộ, nhưng quả tâng bóng qua đầu Damrong Usahakit hơi cao một tý và chạm xà ngang. Khi đồng hồ chuyển sang phút thứ 40, Dương Khương Bình đội miumeo quyết định đột phá bên cánh trái trong tư thế hoàn toàn thoải mái để rồi ghi bàn cân bằng tỉ số. 2 - 2. Nửa thời gian trận đấu đã trôi qua với tỉ số 2 - 2. Không đội nào áp đảo hiệp đấu vừa rồi.
Sau khi ôn lại chiến thuật, điểm đội hình của BangBeBong đã được nâng lên mức giỏi. Một pha phối hợp đá phạt thông minh của BangBeBong đã loại các hậu vệ và dọn cỗ cho Suwit Phanut nhưng thủ môn đã đoán được hành động này và lao ra ôm trọn bóng trước khi anh kịp chạm bóng.
vậy để 20% có hợp lí ko anh^
Anh thường để 80-90% thể lực, khi nào đá đội mạnh quá thì để 100% luôn![]()
Mình quyết định chơi đôi công với nó, thế mà đến phút thứ 26 mới ghi nổi bàn![]()


gaigiavodich là của con Sỉn đó3-3 rùi!
Tình hình là họ đang có lợi thế ! T_T !
P/S : gaigiavodich là đội của ai thế! Sắp tới có trận giao hữu !

đúng là chưa đủ trình để so với mấy đội kỳ cựu ở IV =.='

cũng đang bị dẫn 5-0 đây =.=Còn cái TSI thằng tiền vệ cánh có 160 mà chạy cánh nó khá thì nó mạnh hay yếu vậy ?


uhm , thua bà nó rồi :( .Mấy cái thằng TSI mà dưới 3-400 anh cho giã từ sân cỏ hết rồi
Mà có thì em cứ dùng thôi, của nhà trồng được là tốt nhất ( hơi thấp 1 chút cũng ko sao), nếu thấy nó hơi thấp thì mua thằng tiền vệ cánh khác tầm 1500 TSI là chạy tốt luôn
Kết thúc sự thất vọng rồi, thắng có 3-0 :(

Ratings
Maximum | Average
# Team Total Defense Midfield Attack
1 Coldsoul 10 12 6 13
2 ZayHaw 10 11 6 13
3 ASNamDinh 10 12 8 11
4 HB club 9 13 7 9
5 manudgh 8 12 6 6
Stars
Maximum | Average
# Team Total Defense Midfield Attack
1 Coldsoul 32 14 11,5 6
2 ZayHaw 29 11,5 9,5 7,5
3 ASNamDinh 28,5 12 11,5 4,5
4 HB club 28,5 12 10,5 5,5
5 manudgh 22 10 6,5 5,5
mới đá 1 trận với bot và thua giao hữu gà mái nhéTrận nào bé rì cọt cũng đè bẹp đối thủ với tỉ số áo đảo khủng khiếp, trận giao hữu tới chắc chơi phòng thủ - phản công may ra thì ăn![]()

cũng là bot thôi
trận tới mới ghê 

