Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
weinan nói:
hô hô. Ai giải thích thì nói, chứ kiến thức cỡ TK thì chịu. Ngay bài đầu tiên của ả ở trang 4 có nói Thục bị die bởi Ngô --> khó hiểu. Hơn nữa lý luận kiểu Nhà Thục thua suy ra tướng Thục kém là một câu nói hết sức kém thuyết phục. Lấy ví dụ nhé, Nhạc Phi thì ai cũng biết, thế nhưng Nam Tống có Nhạc Phi rồi vẫn đại bại đấy thôi.
Trang 4 topic này hình như là hồi nương nương còn dùng nick này? Bản vương cũng không nhớ rõ. Nhưng thấy khanh không có chí phấn đấu học tập nên phải cố giảng cho khanh nghe một lần về cái sự chết nhát của Triệu Vân:

Luận điểm: Triệu Vân là thằng chết nhát.
Dẫn chứng: "... chạy về cầu Trường Bản. Lại nghe thấy đằng sau có tiếng reo, trông ra là Văn Sính đang dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu thì thấy Trương Phi đang cưỡi ngựa hoành mâu đứng đó, liền kêu to:
- Dực Ðức cứu ta với!
...."
(trích Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồi 42)


Phản biện: Phải chăng là vì Triệu Vân sợ tổn thương đến ấu chúa nên mới kêu cứu?
Bảo vệ: Nếu Vân sợ ấu chúa bị thương thì có Trương Phi đấy, cứ giao tạm cho Phi rồi quay ra giết Sính chứ gì?
Kết luận: Triệu Vân là thằng chết nhát.
=))

Khanh có chỗ nào chưa hiểu thì nhanh chóng théc méc, bản vương sẽ cố gắng chỉ điểm khai sáng. Khéo lúc bản vương bận thi mà khanh chưa hiểu thì sẽ u tối mãi chăng? ;))
 
aochoangxanh nói:
nhưng yếu thì ko bao giờ thắng nổi
Chủ yếu là mạnh về mặt gì thôi :p
aochoangxanh nói:
câu đó ruồi hỏi weinan cực kỳ đúng rồi còn bắt bẻ gì nữa
Chắc chú weinan ko biết thế nào là so sánh sự tương đồng giữa các sự vật, sự việc :-"
aochoangxanh nói:
người ta chỉ nói xét về toàn thể thì tướng Ngụy mạnh nhất chứ có ai nói tướng Thục ko có tài trâu bò đâu nhỉ
Cũng giống như Ukraina vậy, có mỗi 1 mình sói nhỏ thì làm được cơm cháo gì =))
 
Luận điểm: Triệu Vân là thằng chết nhát.
Dẫn chứng: "... chạy về cầu Trường Bản. Lại nghe thấy đằng sau có tiếng reo, trông ra là Văn Sính đang dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu thì thấy Trương Phi đang cưỡi ngựa hoành mâu đứng đó, liền kêu to:
- Dực Ðức cứu ta với!
Hô hô. Thế này nhé, thay vì phải bế TV đưa cho TP thì nói một câu nhờ TP giúp có phải tiện hơn không
-Phản biện: chưa chứng minh được TV nhát vì TV là người chủ động quay lại cứu A Đẩu
-Nhận xét về hành động của TV: một hành động thông minh vì đã không làm ba cái hành động rườm ra như TK nói => ta thấy có một TV không chỉ anh dũng mà còn thông minh, biết phản xạ nhanh với tình huống.
-Kết luận: TV không phải là một kẻ chết nhát và cũng không phải chỉ có sức trâu :D
Chắc chú weinan ko biết thế nào là so sánh sự tương đồng giữa các sự vật, sự việc
Chú không nói lại anh nên kiếm exp bằng cách này hả? Anh nghi cái cấp 1st class của chú lắm =))
 
Weinan nói:
Hô hô. Thế này nhé, thay vì phải bế TV đưa cho TP thì nói một câu nhờ TP giúp có phải tiện hơn không
-Phản biện: chưa chứng minh được TV nhát vì TV là người chủ động quay lại cứu A Đẩu
-Nhận xét về hành động của TV: một hành động thông minh vì đã không làm ba cái hành động rườm ra như TK nói => ta thấy có một TV không chỉ anh dũng mà còn thông minh, biết phản xạ nhanh với tình huống.
-Kết luận: TV không phải là một kẻ chết nhát và cũng không phải chỉ có sức trâu
_Vân quay lạy cứu A Đẩu đó là nhiệm vụ của Vân, nếu Vân làm khong xong thì cái đầu của Vân có nguy cơ đổi địa chỉ. Vậy nên tuy không chứng minh được Vân nhát thì cũng không dũng cảm gì cho cam!
_Nếu Vân không chết nhát mà muốn nhờ thì đã nói "Phi, đánh thằng Văn Sính hộ tao!" hay "Phi, giữ bé A Đẩu để tao làm gỏi thằng Văn Sính!" chứ không phải hô là "Anh Phi, cứu em!".
_Vân làm như thế chẳng có gì rườm rà, vì như vậy Vân sẽ giữ được sức cho Phi để lo mặt Tào sắp đến (khanh cứ xem xem đánh giặc với ôm 1 đứa bé chết giấc thì cái nào tốn sức hơn?). Xem ra Vân cũng không được thông minh lắm.
Weinan nói:
Chú không nói lại anh nên kiếm exp bằng cách này hả? Anh nghi cái cấp 1st class của chú lắm
Khanh đang nói chuyện với Ruồi và aochoangxanh chứ không phải trẫm. Trẫm chỉ vào điểm mắt cho aochoangxanh thôi. Còn cái 1st class, trẫm công nhận trẫm spam không giỏi bằng khanh, nhưng khanh cứ lật cả cái box này lên xem trẫm đã nói những gì!
 
Ậy.Đáng ra mỗ không muốn tranh luận với chú nữa. Người ta lại bảo mỗ có âm mưu câu bài diện rộng. Nhưng chú mới phong mỗ làm bộ trưởng kinh tế, mà mỗ thì muốn phát huy cái tài năng của mình nên phải liều chiến tiếp với chú.
_Vân quay lạy cứu A Đẩu đó là nhiệm vụ của Vân, nếu Vân làm khong xong thì cái đầu của Vân có nguy cơ đổi địa chỉ. Vậy nên tuy không chứng minh được Vân nhát thì cũng không dũng cảm gì cho cam!
Không cứu được chắc gì đã mất đầu? Quay lại thì nguy cơ ăn đạn còn nhiều hơn đấy chứ.
_Nếu Vân không chết nhát mà muốn nhờ thì đã nói "Phi, đánh thằng Văn Sính hộ tao!" hay "Phi, giữ bé A Đẩu để tao làm gỏi thằng Văn Sính!" chứ không phải hô là "Anh Phi, cứu em!".
_Vân làm như thế chẳng có gì rườm rà, vì như vậy Vân sẽ giữ được sức cho Phi để lo mặt Tào sắp đến (khanh cứ xem xem đánh giặc với ôm 1 đứa bé chết giấc thì cái nào tốn sức hơn?). Xem ra Vân cũng không được thông minh lắm.
Vân chạy đến cầu hô: "Phi, giữ bé A Đẩu để tao làm gỏi thằng Văn Sính!". Nói xong bèn xuống ngựa lóng ngóng gỡ cái tả buộc cu Đẩu vào lưng mình ra, rồi bế A Đẩu giao cho Trương Phi, sau đó quay lại đánh Văn Sính, và bị Sính đâm cho một đao vì tội rườm rà. Suy ra Vân hẵng còn khôn chán!
 
Weinan nói:
Ậy.Đáng ra mỗ không muốn tranh luận với chú nữa. Người ta lại bảo mỗ có âm mưu câu bài diện rộng. Nhưng chú mới phong mỗ làm bộ trưởng kinh tế, mà mỗ thì muốn phát huy cái tài năng của mình nên phải liều chiến tiếp với chú.
Đáng lẽ trẫm phải chỉnh khanh vì cái tật ăn nói bậy bạ của khanh. Nhưng xét khanh còn trẻ tuổi non nớt, nên trẫm chỉ nhắc qua vậy thôi :devil:
Weinan nói:
Không cứu được chắc gì đã mất đầu? Quay lại thì nguy cơ ăn đạn còn nhiều hơn đấy chứ.
Mất chứ? Vân vốn là bò đi gác của Lưu Bị, làm không xong việc, mà lại là việc hệ trọng thì tất là Vân mất đầu. Cũng như khanh mà theo gương Nguyễn Tiến Dũng thì cũng có ngày đi đấy :devil:
Trẫm chưa nghe thời đó có súng bắn ra đạn, cùng lắm là mấy thứ pháo nổ hù dọa người ta thôi, không biết khanh lôi ở đâu ra vậy :devil: ?
Vân thì đằng nào cũng chết, thôi thì thà đâm đầu vào chỗ khó để nếu có chết thì chết nhanh hơn, còn không thì lại được mang danh (bây giờ vẫn thế!)
Weinan nói:
Vân chạy đến cầu hô: "Phi, giữ bé A Đẩu để tao làm gỏi thằng Văn Sính!". Nói xong bèn xuống ngựa lóng ngóng gỡ cái tả buộc cu Đẩu vào lưng mình ra, rồi bế A Đẩu giao cho Trương Phi, sau đó quay lại đánh Văn Sính, và bị Sính đâm cho một đao vì tội rườm rà. Suy ra Vân hẵng còn khôn chán!
Trẫm ít khi thấy người ta dùng đao để đâm. Không biết khanh chế được cái đao gì lạ thế (đừng có nói cái đao của Nhật Bủn nhé :devil: ). Khanh thế là không biết rồi, tuy buộc lằng nhằng nhưng cũng như cái túi, Vân móc 1 cái là ra A Đẩu, có gì mà rườm rà!
 
Weinan nói:
cứ xông ra là sủa bậy! hehe
Đây là một loại ngôn từ có tính văn hóa cao, đề nghị các hội viên phải chú ý lượng sức mình xem có học được hay không, nếu học được và vận dụng xuất sắc chắc chắn sẽ sớm được phong thần:D
 
TV là 1 tên sức trâu và nhát chết cái này ai cũng thông nhất rùi sao ccs chú bàn mãi vây. ai thắc mác thì mở các topic cũ ra mà xem. bàn mãi TV chán quá ta
 
Khà khà,triệu Vân sau khi cứu bé Đẩu đã mệt phờ rồi ,tất nhiên mấy bé bên Tào cũgn dzay thôi.gặp Phi,Vân nghĩ ngay ra kế Dĩ dật đãi lao,wa' anh minh,xem ra wiwi và đầu Bò vưỡn ...cà rốt như thủa nào :p
 
Đây là một loại ngôn từ có tính văn hóa cao, đề nghị các hội viên phải chú ý lượng sức mình xem có học được hay không, nếu học được và vận dụng xuất sắc chắc chắn sẽ sớm được phong thần
Hầy, đừng có bới móc ra chứ, trẻ con nó thấy nó lại bắt chước
TV là 1 tên sức trâu và nhát chết cái này ai cũng thông nhất rùi sao ccs chú bàn mãi vây. ai thắc mác thì mở các topic cũ ra mà xem. bàn mãi TV chán quá ta
Không đồng ý với luận điểm này, bởi vì còn có người chưa công nhận
Khà khà,triệu Vân sau khi cứu bé Đẩu đã mệt phờ rồi ,tất nhiên mấy bé bên Tào cũgn dzay thôi.gặp Phi,Vân nghĩ ngay ra kế Dĩ dật đãi lao,wa' anh minh,xem ra wiwi và đầu Bò vưỡn ...cà rốt như thủa nào
Đồng ý với ý kiến hay. Vừa nêu bật được sự thông minh của Vân vừa chỉ cho chúng ta thấy một kiểu móc lò mới =))
 
Weinan nói:
Hầy, đừng có bới móc ra chứ, trẻ con nó thấy nó lại bắt chước
Chẳng lẽ thầy của khanh phạt khanh khi thấy khanh văng tục khanh lại bảo thầy của khanh là "đồ bới móc" sao ;)) . Nghĩ trước khi nói nhé ;)
Weinan nói:
Không đồng ý với luận điểm này, bởi vì còn có người chưa công nhận
Vậy mới có cá EXP cho ta câu =))
Weinan nói:
Đồng ý với ý kiến hay. Vừa nêu bật được sự thông minh của Vân vừa chỉ cho chúng ta thấy một kiểu móc lò mới
Quân Tào rải khắp một vùng rộng, cứ đi thong thả, thấy Vân mới đuổi, không kịp thì giao cho đội khác thì mắc gì mệt ;)) ?
Khanh khen giáo chủ MATDAY giáo thì có ngày cũng trở thành giáo dân MATDAY giáo mà bị ăn đòn hội đồng đấy :devil:
 
_ Bàn về nhac phi đi mấy pác,bàn thằng TV này mấy tháng trời rồi đó.
 
Nhac Phi ( Trong truyện ) chỉ là 1 con Ả thôi,không xứng để anh em bàn luận :D .
 
Chẳng lẽ thầy của khanh phạt khanh khi thấy khanh văng tục khanh lại bảo thầy của khanh là "đồ bới móc" sao . Nghĩ trước khi nói nhé ;)
Câu nói của mỗ là ứng vào HHA chứ có văng tục đâu mà phạt? :D
Vậy mới có cá EXP cho ta câu
Không phản đối
Quân Tào rải khắp một vùng rộng, cứ đi thong thả, thấy Vân mới đuổi, không kịp thì giao cho đội khác thì mắc gì mệt ?
Mệt là mệt cho TV chứ có phải là mệt cho quân Tào. Quân Tào chơi tiếp sức, Vân mà đi thong thả thì xuống lỗ bù khú với bọn Đổng, Lã sao?
Khanh khen giáo chủ MATDAY giáo thì có ngày cũng trở thành giáo dân MATDAY giáo mà bị ăn đòn hội đồng đấy
Mỗ khen là khen câu nói đúng. Hơn nữa mỗ theo phe câu cá chứ đầu quân cho MATDAY giáo mà làm gì cho nó lên đời Thần tử =))
 
Weinan nói:
Câu nói của mỗ là ứng vào HHA chứ có văng tục đâu mà phạt?
Trẫm khuyên khanh một câu : sáng nên đánh răng, nói năng nên cẩn thận ;;)
Weinan nói:
Mệt là mệt cho TV chứ có phải là mệt cho quân Tào. Quân Tào chơi tiếp sức, Vân mà đi thong thả thì xuống lỗ bù khú với bọn Đổng, Lã sao?
Vân có ngựa xịn kiếm xịn. Mệt là mệt con ngựa của Vân chứ Vân thì mấy =)) ?
Weinan nói:
Mỗ khen là khen câu nói đúng. Hơn nữa mỗ theo phe câu cá chứ đầu quân cho MATDAY giáo mà làm gì cho nó lên đời Thần tử
Biết đâu đấy...:-"
 
_ Tốt nhất WN cần phải dùng muối để súc miệng mình,vì trong muối có chất Acid diệt trừ Virus rất cao.
 
Trẫm khuyên khanh một câu : sáng nên đánh răng, nói năng nên cẩn thận
Đánh răng rồi thì nói lại ai? Cứ để nguyên vậy là tốt nhất =))
Vân có ngựa xịn kiếm xịn. Mệt là mệt con ngựa của Vân chứ Vân thì mấy ?
Ấy, thế là chú phủ nhận sự quan trọng của nài ngựa rùi. Ngựa càng xịn, càng hung hăng khó bảo. Cưỡi nó mệt lém chứ
Biết đâu đấy...
Ông bà có câu "Đã là nam nhi thì phải đầu đội trời chân đạp és-ếch-ai-ti" ta cứ đứng vững trên lập trường của mình, lo gì miệng lưỡi thiên hạ. Ông bà đã nói là cấm có sai bao giờ!
 
_ Ngươi phải chụi khó đứng vững nhé,nhịn ăn nhịn uống nhé.Chỉ cần di chuyển là không còn đứng trên lập trường nữa đó.
 
Ông bà có câu "Đã là nam nhi thì phải đầu đội trời chân đạp és-ếch-ai-ti"
_ Đầu đội trời chân thì đạp thắng thì đúng nhất.
ta cứ đứng vững trên lập trường của mình, lo gì miệng lưỡi thiên hạ.
_ Cố gắng đứng cho vững trên lập trường của mình nhé ---> Ta sẽ lập Mộ cho người gần đo luôn :devil:
Ông bà đã nói là cấm có sai bao giờ!
_ Lỗi dùng từ rồi pác ơi !!
 
Trong khi chúng ta đang lập Poll để bình loạn TV nhát chết hay chỉ có sức trâu thì trên heaven TV cũng đang lập Poll xem Bọn ở HVĐ văn giỏi hay chỉ được cái câu trâu...
1 click cho câu trâu :))
 
Back
Top