Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bằng chứng hử,Khi thấy Phi ra ,Tào ko đuổi theo Vân nữa,thế là trúng kế rồi hohoh,chứ nếu ko trúng kế ,tiếp tục đuổi theo thì mọi chiện có thể đã thay đổi,kha kha,đấy thấy Vân giỏi chửa kha kha,Tào đã bị lừa vì thế ko đuổi nữa:pnhac__phi nói:băng chứng đâu là táo chạy vì sợ vânbuồn cười quá vân chỉ dọa dc mấy chú kính mới chứ sao dọa nổi bác tào
bằng chứng hử,Khi thấy Phi ra ,Tào ko đuổi theo Vân nữa,thế là trúng kế rồi hohoh,chứ nếu ko trúng kế ,tiếp tục đuổi theo thì mọi chiện có thể đã thay đổi,kha kha,đấy thấy Vân giỏi chửa kha kha,Tào đã bị lừa vì thế ko đuổi nữa

]gietgadaivuong nói:bằng chứng hử,Khi thấy Phi ra ,Tào ko đuổi theo Vân nữa,thế là trúng kế rồi hohoh,chứ nếu ko trúng kế ,tiếp tục đuổi theo thì mọi chiện có thể đã thay đổi,kha kha,đấy thấy Vân giỏi chửa kha kha,Tào đã bị lừa vì thế ko đuổi nữa:p
ấy ,chính đó là chỗ tài trí đó,khổ nhục kế mừ,Về sau chẳng phải là Bị cũng học Vân ý sao hohoh,mỗi khi nhờ ai hay mún làm gì là lại:huhuhu...kíu tui với,huhhu....tôi khổ wé,khà khà .Bị còn phải học Vân ,Bị đc phong là siêu gian manh ,chẳng lẽ Vân lại ko phải là Trùm bịp bợm à hohohohoaochoangxanh nói:Thấy Phi Tháo lại nhớ đến Vũ, đó là điều ko nên, nhưng cái câu:
- Dực Đức ơi cứu ta - chính là 1 phần tài trí của Vân đấy![]()
![]()
![]()

Trẫm thấy tướng quân aochoangxanh thay trẫm đối đầu với giáo chủ MATDAY giáo, liền cứ y lệnh trước mà ban thưởng. Không những thế còn ban cho aochoangxanh 1 mặt nạ phòng độc mạ vàng, và phát cho binh sĩ 10 vạn mặt nạ phòng độc, kẻo chưa đánh đã chết vì đại tiện khí của giáo chủ MATDAY cao thủ són bậy, ấy nhầm, giết gá(i) đại vương
Aochoangxanh mau lĩnh thưởng! Khâm thử!
1 mặt nạ phòng độc mạ vàng

Vàng thật đấy. Trẫm định tặng luôn khanh đồ bằng vàng thật, nhưng vàng nặng lắm, sợ nó kéo cái mặt khanh xuống rồi chẳng nhìn thấy gì mà đánh đấmaochoangxanh nói:cái này làm bằng vàng thật hay là xi lên

Vàng thật đấy. Trẫm định tặng luôn khanh đồ bằng vàng thật, nhưng vàng nặng lắm, sợ nó kéo cái mặt khanh xuống rồi chẳng nhìn thấy gì mà đánh đấm


ấy ,chính đó là chỗ tài trí đó,khổ nhục kế mừ,Về sau chẳng phải là Bị cũng học Vân ý sao hohoh,mỗi khi nhờ ai hay mún làm gì là lại:huhuhu...kíu tui với,huhhu....tôi khổ wé,khà khà .Bị còn phải học Vân ,Bị đc phong là siêu gian manh ,chẳng lẽ Vân lại ko phải là Trùm bịp bợm à hohohoho


Bài của khanh cũng tầm tầm nhưng trẫm thấy câu này hay nhất! Hình như chửi khéo được một ai đó trong đây nữa thì phải :devil:Tóm lại: Vân quả thực chả khác gì 1 hòa thân cả
Tên húy của trẫm khi còn là thân vương sao ái khanh dám động vào, đừng tưởng ngân phiếu của ngụy Đế sẽ cứu được khanh nhé. Khôn hồn thì nộp hết ra trẫm còn xem xét chohòa thân

Tên húy của trẫm khi còn là thân vương sao ái khanh dám động vào, đừng tưởng ngân phiếu của ngụy Đế sẽ cứu được khanh nhé. Khôn hồn thì nộp hết ra trẫm còn xem xét cho


Đợi xưng đế xong trẫm bắc phạt thì khanh đến cái khố cũng chẳng có chứ đừng nghĩ đến ngân phiếu
