Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
_ Cái dấu ? lớn nhất nằm ở điểm này ấy .
 
alonery nói:
Không dũng cảm mà lao vào đại quân Ngụy cứu A Đẩu làm gì ? Một mình tả xung hữu đột giữa vạn quân Tào chỉ để cứu gia quyến của Lưu Bị, không là anh hùng thì là gì ?! Là cái bánh kẹp à ?
Là cái bánh mì thiu :devil:
Không lao vào giữa quân Ngụy thì khi vác mặt về gặp Lưu Bị cái cần cổ đổi địa chỉ ngay :-"
alonery nói:
Sao mà quay lại đánh với Sính được nữa, Vân lúc đó ...đuối củ chuối rùi,quay lại đánh lúc đó không phải là anh hùng đâu,mà là thằng ngốc đó. Về nhà dưỡng sức xong rùi đánh tiếp, vậy mới là anh hùng chứ
Hy sinh thân mình cho nhiệm vụ quốc gia, mà khanh lại cho là thằng ngu. Nói như khanh thì hóa ra chửi Phan Đình Giót lấy thân mình che lỗ châu mai là ngu sao? Chậc, phải bổ túc thêm lúc đạo đức nữa rồi.
 
Thằng nào lập cái bầu chọn ngu vậy, Thường Sơn Triệu Tử Long quân Tào nghe danh đã khiếp vía, là một trong Ngũ Hổ Tướng, vang danh thiên hạ. Vậy mà lập ra cái bầu chọn ngu như ***, bới lông tìm vết, ngồi nhà đọc truyện mà đòi vác mặt chỉ đạo, ngoài chiến trường nó khác nhiều lắm con ạ.
 
Clark Ken khanh dẫu có là con trời thì vào đây cũng phải ăn nói cho phải đạo. Chứ khanh bù lu bù loa như con nít lên thế, Trẫm e cái tính đó nhiễm từ Vân sang khanh chăng :devil: ?
Nếu lôi chính sử ra bàn thì Triệu Vân cũng chẳng có tên trong Ngũ Hổ Tướng :-"
Nếu bàn về TQDN thì thấy rõ Triệu Vân được đứng trong Ngũ Hổ Tướng chẳng qua vì theo Lưu Bị đã lâu mà lại có sức trâu :devil:
Còn nếu bàn về chiến trường, Trẫm e khanh chẳng đối nổi với mấy người trong này đâu ;))
 
Clark Ken nói:
Thằng nào lập cái bầu chọn ngu vậy, Thường Sơn Triệu Tử Long quân Tào nghe danh đã khiếp vía, là một trong Ngũ Hổ Tướng, vang danh thiên hạ. Vậy mà lập ra cái bầu chọn ngu như ***, bới lông tìm vết, ngồi nhà đọc truyện mà đòi vác mặt chỉ đạo, ngoài chiến trường nó khác nhiều lắm con ạ.
Nếu ta không nhầm có lẽ các hạ là giáo đồ mới của matday giáo, hãy mau xác nhận để chư tướng còn biết mà cân nhắc khi xuống tay bằng không e đến lúc chém... e không rút tay kịp ??? ;;)
 
Khanh đừng nói em nó thế. Em nó chẳng qua là mem of Zhao Yun's fan club, lại giao du với bọn MATDAY nên có hơi nhiễm tí. Từ từ uốn nắn sẽ được thôi ;))
 
Hóa ra mới chỉ giao du sơ qua vậy thì có lẽ vẫn còn giáo dục được, cứ tưởng đâu là các giáo đồ thấy giáo chủ sống lại liền chuổng cời chạy lung tung làm loạn thì phải nhanh chóng diệt trừ tận gốc :))
 
Chú Clark Ken đừng có nóng vội thế. Chuyện đâu còn có đó. Mỗ nhắc nhở chú có muốn đứng về phía thân chủ mỗ thì cứ học cái tác phong chửi khéo của mỗ, chứ chú văng cái này --> *** nhiều quá bà con lại liệt chú vào hàng môn đệ ruột của MATDAY giáo thì khổ thân chú, mà mỗ cũng không bênh chú được.
 
Trong chiếu chỉ của Trẫm đã nói rồi, gặp bọn MATDAY giét, những ai đào tạo lại đucowj thì gửi vô bệnh viện để chữa trị
 
Không phải, bon MATDAY thì phải đưa vào trường học cho các thầy cô dậy giỗ, còn bọn thần kinh thì đưa đi Sài Đồng.
 
Tiểu Kiều @ nói:
Ậy, dùng kế là hay nhưng chúng ta đang nói đến cái chuyện dũng cảm chứ không có nói đến cái hay. Dùng kế để giữ mạng thì là nhát gan sợ chết =))
kha kHa,xem ra con ga mắc dịch nặng we' nên mạng sống ko còn giá trị rì nữa,thứ mạng đáng 1 xu này thì tớ cãi hết nổi rùi,hohohoho:D :D
 
Giáo chủ mặt dày giáo rốt cục lại dùng đến tuyệt kĩ trấn giáo để đánh bái chuồn
Bọn tướng sĩ khuyên Kê Vương truy cùng giết tận, nhưng Vương khoát tay bảo thôi. Bọn mặt dày dẫn quân về nước giương cờ khoe thắng trận trở về =))
 
Dragon of South nói:
Là cái bánh mì thiu :devil:
Không lao vào giữa quân Ngụy thì khi vác mặt về gặp Lưu Bị cái cần cổ đổi địa chỉ ngay :-"

Hy sinh thân mình cho nhiệm vụ quốc gia, mà khanh lại cho là thằng ngu. Nói như khanh thì hóa ra chửi Phan Đình Giót lấy thân mình che lỗ châu mai là ngu sao? Chậc, phải bổ túc thêm lúc đạo đức nữa rồi.

Chậc chậc,tui nghĩ ông phải bổ túc lại kiến thức chiến trường rùi đó.Dốt nặng quá. Phan Đình Giót lấy mình che lỗ châu mai là để cho đồng đội phía sau tiến lên.Anh hùng như thế sao bảo là ngu ?
Còn Triệu Vân cứu A Đẩu không vì Lưu Bị nhờ đi cứu, mà là tự đi cứu.Lao vào chỗ chết chắc gì còn mạng trở về để Lưu Bị chém. Lưu Bị nào có hẹp hòi như ông nghĩ chớ!?
Triệu Vân đang rút chạy, còn PĐG là tấn công .Sao lại đem cái tấn công so sánh với cái rút lui được?
Còn nữa, cách nói chuyện của ông hay xỏ xiên người khác lắm.Biết rằng mỗi người 1 ý để bày tỏ, nhưng đừng lợi dụng điều đó để nói nặng nhẹ đạo đức của người khác. Như thế tầm thường lắm.:cool:
 
alonery nói:
Còn Triệu Vân cứu A Đẩu không vì Lưu Bị nhờ đi cứu, mà là tự đi cứu.Lao vào chỗ chết chắc gì còn mạng trở về để Lưu Bị chém. Lưu Bị nào có hẹp hòi như ông nghĩ chớ!?
Ái khanh không hiểu rồi. Đây nói là Vân thà chịu chết trong trận còn hơn tay không về gặp Lưu Bị. Đủ biết Lưu Bị nhỏ mọn và độc ác chừng nào rồi!
Vân là tay bodyguard và vú em thân cận của Lưu Bị, lẽ nào không biết? =))
Còn nữa, cách nói chuyện của ông hay xỏ xiên người khác lắm.Biết rằng mỗi người 1 ý để bày tỏ, nhưng đừng lợi dụng điều đó để nói nặng nhẹ đạo đức của người khác. Như thế tầm thường lắm
Còn tùy đối tượng nữa ái khanh à. Đâu phải ai cũng rộng lượng như bản vương: nghịch trung gì bản vương cũng gọi là "ái khanh" cả =))
 
alonery nói:
Chậc chậc,tui nghĩ ông phải bổ túc lại kiến thức chiến trường rùi đó.Dốt nặng quá. Phan Đình Giót lấy mình che lỗ châu mai là để cho đồng đội phía sau tiến lên.Anh hùng như thế sao bảo là ngu ?
Thế nếu Vân hy sinh cho Trương Phi mang ấu chúa về thì sao lại gọi là ngu =)) ?
alonery nói:
Còn Triệu Vân cứu A Đẩu không vì Lưu Bị nhờ đi cứu, mà là tự đi cứu.Lao vào chỗ chết chắc gì còn mạng trở về để Lưu Bị chém. Lưu Bị nào có hẹp hòi như ông nghĩ chớ!?
Vân được Bị giao nhiệm vụ bảo vệ gia quyến. Khanh không biết điều đó sao? Vân để thất lạc phu nhân và ấu chúa. Tội như thế là tội chém đấy :-"
alonery nói:
Triệu Vân đang rút chạy, còn PĐG là tấn công .Sao lại đem cái tấn công so sánh với cái rút lui được?
Cùng là nghĩa vụ. Cùng là hy sinh bản thân mình cho sự nghiệp. Khanh nói như thế khác nào mò câu bới chữ ra?
alonery nói:
Còn nữa, cách nói chuyện của ông hay xỏ xiên người khác lắm.Biết rằng mỗi người 1 ý để bày tỏ, nhưng đừng lợi dụng điều đó để nói nặng nhẹ đạo đức của người khác. Như thế tầm thường lắm.
Vậy thì phải cẩn thận lời nói, hoặc khanh chứng minh được khanh đúng thì chẳng ai xỏ xiên được khanh cả ;)) . Còn không thì...:devil:
 
Dragon of South nói:
Thế nếu Vân hy sinh cho Trương Phi mang ấu chúa về thì sao lại gọi là ngu =)) ?

Vân được Bị giao nhiệm vụ bảo vệ gia quyến. Khanh không biết điều đó sao? Vân để thất lạc phu nhân và ấu chúa. Tội như thế là tội chém đấy :-"

Cùng là nghĩa vụ. Cùng là hy sinh bản thân mình cho sự nghiệp. Khanh nói như thế khác nào mò câu bới chữ ra?

Vậy thì phải cẩn thận lời nói, hoặc khanh chứng minh được khanh đúng thì chẳng ai xỏ xiên được khanh cả ;)) . Còn không thì...:devil:

Dùng từ nặng quá, không phải "ngu".Lúc đó Phi kêu Vân chạy để Phi chặn đường,điều đó là đúng. Vì Phi tới giúp,còn Vân tuy sức trâu nhưng bị trăm vạn con muỗi đốt cũng bị...sốt xuất huyết mà chết.
Cứ ỷ lại vào sức trâu mà không cần bít người bít ta thì chỉ như Lã Bố mà thui.
Lưu Bị quý "tướng" hơn cả "gia quyến",lẽ nào ông không bít ? Vân cứu không được "gia quyến",thì Lưu Bị cũng chẳng trảm Vân đâu.
Nghĩa vụ có nhiều loại,hy sinh bản thân cho sự nghiệp có nhiều cách. không phải cứ lao đầu vô chỗ hiểm nguy là giỏi.
Tui nói và tranh luận về TQ, đã tranh luận thì sao bít được ai đúng ai sai? Vì thế mới tranh luận.
Tui thấy ông giỏi ngụy biện lắm đó!#>:) :cool:
 
alonery nói:
Vì Phi tới giúp,còn Vân tuy sức trâu nhưng bị trăm vạn con muỗi đốt cũng bị...sốt xuất huyết mà chết.
Vậy tức là ái khanh Alonery thừa nhận Vân chết nhát rồi chứ gì =))
 
alonery nói:
Dùng từ nặng quá, không phải "ngu".Lúc đó Phi kêu Vân chạy để Phi chặn đường,điều đó là đúng. Vì Phi tới giúp,còn Vân tuy sức trâu nhưng bị trăm vạn con muỗi đốt cũng bị...sốt xuất huyết mà chết.
Cái từ "thằng ngu" là khanh dùng, chứ không phải Trẫm dùng. Xem kỹ lại nhé!
Phi kêu là một chuyện, nhưng cái câu "Anh Phi, cứu em!" nó thể hiện cái sự hèn nhát không hơn không kém ;)) ? Thân làm tướng thì phải gồng mình gắng sức vì chủ, cùng lắm là "Phi, hỗ trợ tớ diệt thằng Văn Sính!"
alonery nói:
Cứ ỷ lại vào sức trâu mà không cần bít người bít ta thì chỉ như Lã Bố mà thui.
Lã Bố là người đứng đầu một thế lực, nên làm việc sai mới hay bị trách. Còn ta đang nói về Vân, một tên gia nô, nhầm, một tên tiểu tướng. Phận của tiểu tướng là gắng sức vì chủ. Nay tham sống sợ chết vứt trách nhiệm cho người khác, thì gọi là gì đây?
alonery nói:
Lưu Bị quý "tướng" hơn cả "gia quyến",lẽ nào ông không bít ? Vân cứu không được "gia quyến",thì Lưu Bị cũng chẳng trảm Vân đâu.
Nghĩa vụ có nhiều loại,hy sinh bản thân cho sự nghiệp có nhiều cách. không phải cứ lao đầu vô chỗ hiểm nguy là giỏi.
Nhiệm vụ đã được giao, án đã được treo, tất Vân phải làm tròn nhiệm vụ. Lưu Bị ném ấu chúa mua chuộc Triệu Vân vì Bị biết ấu chúa đã an toàn, chứ không thì Bị nóng máu cho Vân một kiếm thì sao? Vân không phải là Bị, dù có biết Bị yêu tướng, nhưng không thể chắc Bị trong cơn nóng giận có thể làm gì!
Nếu mà Vân về với hai bàn tay không, thì chắc chắn Bị sẽ chém Vân vì cái tội hèn nhát, bỏ cả gia quyến =))
alonery nói:
Tui nói và tranh luận về TQ, đã tranh luận thì sao bít được ai đúng ai sai? Vì thế mới tranh luận.
Tui thấy ông giỏi ngụy biện lắm đó!
Vậy mới gọi là thủ pháp tranh luận, và vậy mới nói cần cẩn thận lời nói. Kể ra bây giờ cũng hiếm kẻ bình tĩnh được như khanh =))
 
Tiểu Kiều @ nói:
Vậy tức là ái khanh Alonery thừa nhận Vân chết nhát rồi chứ gì =))

hì hì, tui thừa nhận hồi nào, bộ ông không nhận ra cái thức thời hay sao? "Trâu cày mãi cũng mệt mà". Triệu Vân là trung thần, sống để báo đáp Chúa công, xông ra chiến trường mà sợ chết thì làm gì có anh hùng Triệu Vân.
Vấn đề phải bít khi nào "Đánh", khi nào "Lui", sao lại đem ra để so "chết nhát" hay là "anh hùng" ?
 
Back
Top