Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
Dragon of South nói:
Dụ vào tròng? Quả nhiên là Tháo vào tròng, đuổi cho Lưu Bị chạy mất dép. Nếu không có Quan Vũ đến đúng lúc thì e...:devil: . Quả nhiên cái phép dụ vào tròng của Vân nó mới cao kế làm sao =))
Chưa thấy ai nói người có học không được gọi là thằng bé cả. Thằng cũng không phải là sự miệt thị. Chẳng lẽ 2 ông bố gặp nhau, 1 ông nói "Thằng con anh trong được lắm, sau này chắc có phúc!" là chửi nhau ấy nhỉ? Sư cụ nói thì đã thấy, còn Hồng y giáo chủ thì toàn người nước ngoài có ai biết tiếng Việt đâu mà nói "thằng". Quả nhiên trình độ kém thì không tự hiểu được mình nói cái gì vậy ;))

Tháo núp bóng mà đánh cho Mã Siêu tan tác. Còn Triệu Vân núp bóng Trương Phi để Tào Tháo đuổi Lưu Bị chạy như vịt. Quả nhiên là anh hùng vậy =))
Kha kha,chuyện Tháo đuổi Bị lại là câu chiện khác,ở đay đang nói về Vân mà,Tháo bị Vân dụ chứ ko phải nói chiện Bị bị Tháo đánh hoho:p

Chuyện 2 ông bố gọi con nhau là thằng đấy là vì họ ở địa vị Cao hơn con ,Còn chú là ai,Oắt con chưa ráo máu đàu mà cũng trịch thượng ,kệch cỡm,đúgn là nhà chẳng ai chịu dạy dỗ chú cả hohoho:D ,hay là ở nhà ,chú có địa vị ngang với các bậc tôn kính khác :o :D .

Chuyện giáo chủ Nuớc ngoài ko có nói tiếng tương đương với thằng mới thấy là tại sao ta nói họ Lịch sự,chứ ko hỗn hào,coi mình ngang với bậc cha chú trong nhà kiểu chú hohoho

wiwi nói:
, cái đó là chuyện sau này. Chứ vào thời điểm cắt râu, quẳng áo thì A Man vẫn là tên nhát gan
,các bậc Tôn Kính như cụ Hồ hồi xưa làm bếp,bị bếp trưởng mắng té tát đéch dám mắng lại chắc wiwi cũng cho cụ nhát,Bó tay với con gà điên hohohoho
Triệu Vân dùng kế quay mông ngựa vào mặt quân địch, rống lên "cứu em anh Phi" nên bị coi là hèn nhát
Cụ Giáp để cho binh sĩ xông ra chiến tuyến,còn mình ở dưới Hầm,cụ cũgn nhát gan vì ko dám xông lên hohohoo,đúgn là loại gà điên hohohoh:D
 
,các bậc Tôn Kính như cụ Hồ hồi xưa làm bếp,bị bếp trưởng mắng té tát đéch dám mắng lại chắc wiwi cũng cho cụ nhát,Bó tay với con gà điên hohohoho
Ai bảo cụ không dám mắng lại ? Caothusongbai hả ?
Cụ Giáp để cho binh sĩ xông ra chiến tuyến,còn mình ở dưới Hầm,cụ cũgn nhát gan vì ko dám xông lên hohohoo,đúgn là loại gà điên hohohoh
Cụ Giáp như Khổng Minh, ngồi trong màn trướng quyết việc ngoài vạn dặm .
Còn Vân như Đại đội trưởng, thử xem Đại đội trưởng ra trận mà quay đầu chạy thì ...làm sao ?
 
gietgadaivuong nói:
Kha kha,chuyện Tháo đuổi Bị lại là câu chiện khác,ở đay đang nói về Vân mà,Tháo bị Vân dụ chứ ko phải nói chiện Bị bị Tháo đánh hoho
Vân đang chạy về phía Bị, Vân là tướng của Bị, 2 bên trên cùng 1 chiến trường thì khác nhau cái gì :devil: ?
Vân dụ Tháo đuổi cho Bị gần chết. Thật hay cho cái gọi là mưu trí của Vân vậy =))
gietgadaivuong nói:
Chuyện 2 ông bố gọi con nhau là thằng đấy là vì họ ở địa vị Cao hơn con ,Còn chú là ai,Oắt con chưa ráo máu đàu mà cũng trịch thượng ,kệch cỡm,đúgn là nhà chẳng ai chịu dạy dỗ chú cả hohoho,hay là ở nhà ,chú có địa vị ngang với các bậc tôn kính khác .
DoS chẳng dám xưng với ai. Nhưng cái loại MATDAY thì toàn phường con nít cả. DoS tuy chưa phải người lớn nhưng cũng gần là thanh niên rồi, gọi mấy thằng con nít là thằng thì có sao đâu :devil: , hay là phải gọi chúng là "chú" :-"
gietgadaivuong nói:
Chuyện giáo chủ Nuớc ngoài ko có nói tiếng tương đương với thằng mới thấy là tại sao ta nói họ Lịch sự,chứ ko hỗn hào,coi mình ngang với bậc cha chú trong nhà kiểu chú hohoho
Kiến thức ngoại ngữ của giáo chủ MATDAY quả nhiên là siêu kém. Cái tật từ xưa vẫn chưa đổi được =)) . Về xem lại him có bao nhiêu cách dịch nhé =))
gietgadaivuong nói:
các bậc Tôn Kính như cụ Hồ hồi xưa làm bếp,bị bếp trưởng mắng té tát đéch dám mắng lại chắc wiwi cũng cho cụ nhát,Bó tay với con gà điên hohohoho
Cái lúc đó thì bác Hồ đã đứng trên được ai như Tháo ngày xưa chưa? Lúc đó thì Nguyễn Ái Quốc vẫn chỉ là 1 anh đầu bếp, vẫn phải nghe lệnh người khác, chứ chẳng phải nhát. Chẳng qua MATDAY giáo chủ không biết nên chỉ được cái nói xằng là giỏi =))
gietgadaivuong nói:
Cụ Giáp để cho binh sĩ xông ra chiến tuyến,còn mình ở dưới Hầm,cụ cũgn nhát gan vì ko dám xông lên hohohoo,đúgn là loại gà điên hohohoh
Cụ Giáp thân làm đại tướng, chỉ huy toàn quân, tính mệnh cụ là trên hết. Chứ đâu phải hạng tiểu tướng chỉ đâu đánh đó như Vân =))
 
Rinoa Leonaheart nói:
Ai bảo cụ không dám mắng lại ? Caothusongbai hả ?

Cụ Giáp như Khổng Minh, ngồi trong màn trướng quyết việc ngoài vạn dặm .
Còn Vân như Đại đội trưởng, thử xem Đại đội trưởng ra trận mà quay đầu chạy thì ...làm sao ?
Đúng,là tớ.Ai bảo cụ dám mắng lại,cãi lại nó,nó ko đá văng xuống biển mới lạ:p

Tào tháo cũng ở trướng quyết đinh mọi việc ,vậy mà wiwi chê là nhát,khác gì chú ta chê cụ Giáp.,thế mới bảo là gà điên:'>

Vân dụ Tháo đuổi cho Bị gần chết. Thật hay cho cái gọi là mưu trí của Vân vậy
Thấy chưa,nhờ có Vân nên chỉGần chết,ko có Vân dụ tháo thì Bị Chết rồi,hohoho
DoS chẳng dám xưng với ai. Nhưng cái loại MATDAY thì toàn phường con nít cả. DoS tuy chưa phải người lớn nhưng cũng gần là thanh niên rồi, gọi mấy thằng con nít là thằng thì có sao đâu , hay là phải gọi chúng là "chú"
Chú gọi anh là Matday,anh th2i hơn tuổi chú,vậy mà chú lại bảo là con nít,đấy ,thấy chưa,đúgn là Bò mà ,cứ lấy số 1 là cao nhất ,vì thế chú là lớn nhất=>siêu Bò hohoho :p
Kiến thức ngoại ngữ của giáo chủ MATDAY quả nhiên là siêu kém. Cái tật từ xưa vẫn chưa đổi được . Về xem lại him có bao nhiêu cách dịch nhé
Phim nào Giáo chủ hồng y dùng từ tương đương với thằng bé ,hay là con Bò hoang tưởng bịa ra hoho,còn nữa,dù gì đó cũng chỉ là phim,chẳng lẽ ch1u xem Xiêu Nhân xong ,chú tưởng là thật à hohoho,Siêu Bò
Cụ Giáp thân làm đại tướng, chỉ huy toàn quân, tính mệnh cụ là trên hết. Chứ đâu phải hạng tiểu tướng chỉ đâu đánh đó như Vân
Ai bảo gà điên nói tháo nhát:p
 
gietgadaivuong nói:
Thấy chưa,nhờ có Vân nên chỉGần chết,ko có Vân dụ tháo thì Bị Chết rồi,hohoho
giáo chủ MATDAY quên công Quan Vũ rồi hả? Về đọc lại chuyện đi nhé ;))
gietgadaivuong nói:
Chú gọi anh là Matday,anh th2i hơn tuổi chú,vậy mà chú lại bảo là con nít,đấy ,thấy chưa,đúgn là Bò mà ,cứ lấy số 1 là cao nhất ,vì thế chú là lớn nhất=>siêu Bò hohoho
Lớn xác mà đầu óc như con nít thì coi là con nít chứ sao ;)) ? Với lại ai bảo anh là MATDAY? Đâu, chỗ nào? Hay là anh tự thấy giống mình nên tự nhận :devil:
gietgadaivuong nói:
Phim nào Giáo chủ hồng y dùng từ tương đương với thằng bé ,hay là con Bò hoang tưởng bịa ra hoho,còn nữa,dù gì đó cũng chỉ là phim,chẳng lẽ ch1u xem Xiêu Nhân xong ,chú tưởng là thật à hohoho,Siêu Bò
Mắt nhắm mắt mở rồi đấy :devil: . Biết "him" có nghĩa là gì không ;)) ? À quên, MATDAY giáo vốn dốt đặc về ngôn ngữ mà =))
gietgadaivuong nói:
Ai bảo gà điên nói tháo nhát
Cái thời của Tháo khác thời của cụ Giáp ;)) . MATDAY giáo chủ xem cụ Giáp với Tháo cách nhau bao nhiêu năm? Đánh trận bằng kiểu gì ;)) ? Ôi, MATDAY toàn lũ kiến thức kém tệ hại =))
 
caothusongbai nói:
Đúng,là tớ.Ai bảo cụ dám mắng lại,cãi lại nó,nó ko đá văng xuống biển mới lạ
Cụ Hồ sợ mất việc, Triệu Vân sợ chết. Đó là 2 vấn đề. Anh Caothusongbai phải biết tư duy chứ ;))
Tào tháo cũng ở trướng quyết đinh mọi việc ,vậy mà wiwi chê là nhát,khác gì chú ta chê cụ Giáp.,thế mới bảo là gà điên
Trong trận Đồng Quan thì Tào Tháo nào ngồi trong trướng? ;))
 
Cụ Hồ sợ mất việc, Triệu Vân sợ chết. Đó là 2 vấn đề. Anh Caothusongbai phải biết tư duy chứ
Wiwi nói khó caothusongbai quá, thế khác nào bắt caothusongbai lên trời rồi ;))
 
Cụ Hồ sợ mất việc
Bậy hết sức, Cụ không phải sợ mất việc, mà là sợ không thể tiếp tục đi học hỏi để tìm đường cứu nước.
 
thế thì Vân không phải sợ chết mà sợ không được tiếp tục giúp Bị nữa. Nói như bác thì. Có sống thì mới tiếp tục được chứ
 
Con chó mà xông vào trăm vạn quân thù cứu thiếu chủ ở Dương Dương, dọa được đại quân Tào trong chiến dịch Hán Trung thì cần gì làm người nữa?
 
Chắc là cần nghiên cứu thêm về chó :cool:
Trong truyện xưa, có 1 truyện như thế này : Có 1 người thương buôn đi xa dẫn theo 1 con chó. Khi người thương buôn bị bọn cướp tấn công, thì con chó liều chết xông ra cắn xé bọn cướp. Cuối cùng thì cướp đi chó cũng "đi".
lại nói đến Vân. Vân lao vào trăm quân, có thật là dũng không? Nếu như Vân không lao vào trăm quân ấy, mà tay trắng về báo với Lưu Bị "Nhị vị phu nhân với ấu chúa bị hãm rồi, quân đông quá, tôi phải chạy về!" thì cái đầu của Vân có giữ được không? Ấy là cái sợ do nhiệm vụ nặng nề khác với cái dũng vậy!
 
Dragon of South nói:
Chắc là cần nghiên cứu thêm về chó :cool:
Trong truyện xưa, có 1 truyện như thế này : Có 1 người thương buôn đi xa dẫn theo 1 con chó. Khi người thương buôn bị bọn cướp tấn công, thì con chó liều chết xông ra cắn xé bọn cướp. Cuối cùng thì cướp đi chó cũng "đi".
lại nói đến Vân. Vân lao vào trăm quân, có thật là dũng không? Nếu như Vân không lao vào trăm quân ấy, mà tay trắng về báo với Lưu Bị "Nhị vị phu nhân với ấu chúa bị hãm rồi, quân đông quá, tôi phải chạy về!" thì cái đầu của Vân có giữ được không? Ấy là cái sợ do nhiệm vụ nặng nề khác với cái dũng vậy!
Bác dựa vào đâu mà nói thế. Vân làm việc cúc cung tận tụy thì mới được Bị tin tưởng giao vợ con cho chứ nếu không thì Quan Trương làm cũng được. Mà giả sử Vân về không thì cũng chẳng sao, bác không biết cái vụ Trương Phi làm mất Từ Châu sao? Lỗi hoàn toàn tại TP mà Bị có làm gì đâu huống hồ là việc này lỗi chẳng tại Vân mà tại Bị dẫn dân theo.
 
king of paladin nói:
thế thì Vân không phải sợ chết mà sợ không được tiếp tục giúp Bị nữa. Nói như bác thì. Có sống thì mới tiếp tục được chứ
Lâu ngày không gặp ái khanh KOP, bản vương rất vui vì thấy khanh có tiến bộ trong tư duy.
Ái khanh đã nói rất đúng về vấn đề này: "Sợ chết tức là sợ không được sống nữa" =))
Và vì mỗi người có những thứ khác nhau cho cuộc sống của mình nên cũng sợ chết theo những kiểu khác nhau.
Trường hợp Triệu Vân, ta thấy Triệu Vân sợ chết vì sợ không được bợ đít chủ nữa. Như vậy Triệu Vân sợ chết một cách trung thành.
Khen thay cái sự chết nhát oanh liệt của Triệu Vân. Yêu cầu các khanh vỗ tay.

@Gà Con: bản vương thấy ái khanh không nên bàn về chó nữa, từ nay nên nói đến Mèo để chỉ sự trung thành. Như thế nhiều vị "trí thức" không cảm thấy "bất nhã". ;))
 
Dù sao thì Triệu Vân vẫn đáng dc coi là một anh hùng hơn là bị cho là chết nhát
 
King of paladins nói:
Bác dựa vào đâu mà nói thế. Vân làm việc cúc cung tận tụy thì mới được Bị tin tưởng giao vợ con cho chứ nếu không thì Quan Trương làm cũng được. Mà giả sử Vân về không thì cũng chẳng sao, bác không biết cái vụ Trương Phi làm mất Từ Châu sao? Lỗi hoàn toàn tại TP mà Bị có làm gì đâu huống hồ là việc này lỗi chẳng tại Vân mà tại Bị dẫn dân theo.
Nói vậy hóa ra Quan-Trương chơi bời trác táng nên không được Lưu Bị cho vào hậu cung làm anh bodyguard sao =)) ?
Ấy. Tại hạ đang xét việc mà Vân nghĩ đến. Giống như một cái án đã treo sẵn trên đầu Vân vậy. Vân không làm được thì tất là lĩnh án. Còn người ta có tha hay không là chuyện khác. Mà cái chuyện này cũng chưa có cơ sở chắc chắn lắm. Vân về với Bị, bất quá là Bị thấy cái khỏe của Vân mà cảm tài, nhưng Vân chưa lập được công lớn gì, tình cũng không bằng Phi-Vũ, thì có ai dám chắc Bị không xỏ lụi Vân? Lại nói nữa, Bị vốn lấy cái (giả) nhân (giả) nghĩa làm đầu. Nay Vân không làm được việc, thì có khác nào bất nhân bất nghĩa, bỏ nhị vị phu nhân và A Đẩu lại để giữ cái mạng riêng của mình không? Đã lỡ đề cao cái (giả) nhân (giả) nghĩa mà gặp phải kẻ bất nhân bất nghĩa thì Bị có lụi cho Vân 1 kiếm không?
 
Con mắt phong kiến lắm u mê. Nếu cứ nhìn bằng con mắt phong kiến thì làm sao thấy được sự thật?
@Wiwi : clap clap...Mèo quả nhiên là trung thành lắm =))
 
Tiểu Kiều @ nói:
Lâu ngày không gặp ái khanh KOP, bản vương rất vui vì thấy khanh có tiến bộ trong tư duy.
Ái khanh đã nói rất đúng về vấn đề này: "Sợ chết tức là sợ không được sống nữa" =))
Và vì mỗi người có những thứ khác nhau cho cuộc sống của mình nên cũng sợ chết theo những kiểu khác nhau.
Trường hợp Triệu Vân, ta thấy Triệu Vân sợ chết vì sợ không được bợ đít chủ nữa. Như vậy Triệu Vân sợ chết một cách trung thành.
Khen thay cái sự chết nhát oanh liệt của Triệu Vân. Yêu cầu các khanh vỗ tay.

@Gà Con: bản vương thấy ái khanh không nên bàn về chó nữa, từ nay nên nói đến Mèo để chỉ sự trung thành. Như thế nhiều vị "trí thức" không cảm thấy "bất nhã". ;))
Úi, ai ái cơ? Tôi ái hả, thế thì hai wi nhầm rồi, đề nghị xem lại. Trương hợp TV ta thấy nếu Vân chết sau này thì ai sẽ giúp GCL bình nam man, ai sẽ giúp Bị chiếm Hán Trung rồi còn nhiều lắm mà đa phàn toàn là sau khi Bị chết không còn ai để Vân bợ đít nữa. Mà Vân giúp Bị chứ đâu bợ đít. Bợ đít nghĩa khác cơ mà
 
Dragon of South nói:
Nói vậy hóa ra Quan-Trương chơi bời trác táng nên không được Lưu Bị cho vào hậu cung làm anh bodyguard sao =)) ?
Ấy. Tại hạ đang xét việc mà Vân nghĩ đến. Giống như một cái án đã treo sẵn trên đầu Vân vậy. Vân không làm được thì tất là lĩnh án. Còn người ta có tha hay không là chuyện khác. Mà cái chuyện này cũng chưa có cơ sở chắc chắn lắm. Vân về với Bị, bất quá là Bị thấy cái khỏe của Vân mà cảm tài, nhưng Vân chưa lập được công lớn gì, tình cũng không bằng Phi-Vũ, thì có ai dám chắc Bị không xỏ lụi Vân? Lại nói nữa, Bị vốn lấy cái (giả) nhân (giả) nghĩa làm đầu. Nay Vân không làm được việc, thì có khác nào bất nhân bất nghĩa, bỏ nhị vị phu nhân và A Đẩu lại để giữ cái mạng riêng của mình không? Đã lỡ đề cao cái (giả) nhân (giả) nghĩa mà gặp phải kẻ bất nhân bất nghĩa thì Bị có lụi cho Vân 1 kiếm không?
Vậy Vân cũng đâu có vào hậu cung làm vệ sĩ. Còn nếu nghĩ theo tu tưởng của Vân theo lời bác, vân cứu vì mình không phải vì nghĩa thì chẳng thà Vân bỏ sang hàng Tào còn hơn. Giữ được mạng sống mà cũng không phải khó khăn
 
King of paladins nói:
Vậy Vân cũng đâu có vào hậu cung làm vệ sĩ. Còn nếu nghĩ theo tu tưởng của Vân theo lời bác, vân cứu vì mình không phải vì nghĩa thì chẳng thà Vân bỏ sang hàng Tào còn hơn. Giữ được mạng sống mà cũng không phải khó khăn
Vân chuyên coi sóc chuyện gia đình Lưu Bị thì chẳng phải là vào hậu cung làm bodyguard là gì :devil: ?
Bỏ sang Tháo. Sống được chăng? Vân theo Bị thắng được mấy trận, mà nay Bị vừa thua thì Vân chạy sang Tào. Đừng nói 1 anh đa nghi như A Man, 1 tướng bình thường thôi cũng có cớ để xiên cho Vân 1 giáo!
 
Back
Top