Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chưa chắc là hay đâu nha, truyện Thạch Sanh cũng "hoang đường - bạo lực" lắm đó. Nào là chém bay đầu, lấy máu Trăn tinh bôi lên mặt..v..v..
Ngoài ra không nên đọc truyện Tấm Cám, trong truyện này có 1 thủ đoạn giết người vô cùng dã man: Giết người xong phi tang bằng cách đem đi làm ... mắm.
bác này bắt bẻ kinh quá
đọc bài của bác mà em cười đau cả bụng nè 

Cái này là truyền mệng, ko thống nhất, muốn nói kiểu nào mà chả đúng :'>Hồi trước tớ học thì vẫn còn để quả lừa tạt nước sôi vào người Cám với cả giết bà mẹ kế.
. Để trả lời cho u nào đó ở trên bảo "đọc truyện được cái ích gì mà xuất bản?" tớ xin trả lời ngay:

. Suy ra phát là biết ngay, đâu có khó gì đâu :devil:
. Lạy chúa Miko, Yotsuba, Naruto, One Piece... mà đề cao việc duy trì giống nòi tớ chết tại chỗ 
mai báo sở VHTT có vụ sinbad ăn cắp bản quyền của mình một cách trầm trọng…Tấm Cám cái kết chuẩn nhất là cái kết Tấm làm mắm Cám gửi về cho bà mẹ ghẻ ăn . Để trả lời cho u nào đó ở trên bảo "đọc truyện được cái ích gì mà xuất bản?" tớ xin trả lời ngay:
Đọc truyện Tấm Cám CỦA VIỆT NAM thì em học được cách giết người diệt khẩu cực kì thâm độc mà ngày nay chưa ai làm được. Đã giết người thì chớ lại còn đem cái xác đó ra làm mắm, rồi gửi cho người khác ăn. Tính ra so với việc tiêu thụ gà bị cúm H5N1, lợn tai xanh, bò điên hay sữa nhiềm Lumine tớ đảm bảo là nhẹ hơn gấp triệu lần, tỷ lần so với việc Tấm đã làm. Tớ thắc mắc tại sao mọi người cứ hay khen cô Tấm là đẹp người, đẹp nết, thùy mị, nết na và hiền lành. Sau này chắc tớ giết người làm mắm thì lịch sử dám kêu tớ thùy mị nết na hiền lành lắm nhá
Thạch Sanh thì khỏi nói, trả lời cho câu hỏi trên tớ cũng có ngay đây: Thạch Sanh là 1 truyện CỦA VIỆT NAM dạy ta ăn cháo phải đá bát, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải hung hăng, tàn bạo, độc ác mới mong sống được. Thạch Sanh mà là một thằng ngoan đạo, hiền lành không tàn bạo chắc nó đã không chém trăn tinh với đại bàng. Lý Thông mà "nhổ cỏ tận gốc" thì đã được làm vua và trị vị, không bị Thạch Sanh soái ngôi. Bài học rút ra để đạt được mục đích cần phải làm mọi điều có thể, từ ăn xin đến đâm thuê chém mướn, miễn cứ ngồi mơ ước có ngày giáp mặt công chúa hay hoàng tử phát là ăn liền vì từ trước đến giờ trong các truyện cổ tích công chúa hoàng tử hay yêu dân thường mới gặp lắm, chả hơi đâu mà yêu mấy tiểu thư hay công tử đâu, cứ mơ đi
", hay "Còn gì độc ác hơn việc rape em bé 7 tuôri rồi thả xác trôi sông...", rồi còn vô các kiểu "Còn gì độc ác hơn..." khác, chắc mấy cái này "hợp thuần phong mĩ tục", "đáng học tập"... để xuất bản chắc 
Còn gì vô nhân đạo hơn khi một nhóm người ngang nhiên xông vào vườn quốc gia săn bắt trái phép động vật có tên trong sách đỏ thế giới, tương truyền cả thế giới chỉ có đúng 1 con...
Thạch Sanh là lâm tặc, Chằn tinh là động vật quý hiếm cỡ sách đỏ .. Tội lỗi, tội lỗi 
) Vài 3 năm nữa chắc là đến cấm luôn sách giáo khoa lớp 2-3 vì tuyên truyền truyện có nội dung bạo lực luôn quá 
Bậy nào, ý tưởng về mấy cái truyện cổ tích kia tớ đã từng viết một lần ở đâu đó rồi, lần này viết lại cho đầy đủ hơn thôi [-x
Mà giờ đi ngoài đường nhan nhản mấy câu như "Còn gì dã man hơn khi chị giết em rồi nhẫn tâm đem làm mắm gửi về cho cha mẹ ăn...", hay "Còn gì vô nhân đạo hơn khi một nhóm người ngang nhiên xông vào vườn quốc gia săn bắt trái phép động vật có tên trong sách đỏ thế giới, tương truyền cả thế giới chỉ có đúng 1 con...", hay "Còn gì độc ác hơn việc rape em bé 7 tuôri rồi thả xác trôi sông...", rồi còn vô các kiểu "Còn gì độc ác hơn..." khác, chắc mấy cái này "hợp thuần phong mĩ tục", "đáng học tập"... để xuất bản chắc
![]()
) thì quả là ...... đáng xuất bản
manga đi xách dép 

sai rồi[-x thời sự đưa tin gì mà mình chả phải xemchung quy cũng để thu hút người xem chương trình của họ thôi
nó có cần hút khách đâu
cái chính là mấy ông phóng viên, nhà báo cùn cơ, chẳng qua là NXB kiếm bộn hơn bọn báo mấy ông đấy nên mới đưa tin, móc ngoặc với nhà đài để mị dân

