Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
HPH đi chơi lâu quá về quá.
Còn Lima sau khi thở được 1 hơi (vì đã bảo vệ xong đồ án) để lên đây post bài lại phải hỳ hục cày tiếp để thi lên cao học ???
 
Lâu quá không có chapter mới không biết mấy bác kia có đứt gánh không nữa :(
 
Lima thoát ẩn thoát hiện,HPH lại mai danh ẩn tích.2 vị hảo hán ko ra mặt topic quả nhiên ảm đạm =((
 
Để topic thêm chút sinh khí, tớ hỏi mọi người 1 câu, ai đáp trúng tớ rep cho ( sai thì rep cho tớ:D)
Nhớ đoạn Ngọa Long chém gió với Phụng Sồ có nói: đệ chỉ kính trọng những người có chí cứu quốc. Bàng Thống bảo là: nói ra lại buồn cười, người đệ ghét cũng là loại người đó.
kẻ có chí cứu quốc mà NL kính trọng thì là Lưu bị rồi, còn kẻ y ghét là ai?:D
 
Thất kì nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa chân lí và hiện thực. Chân lí là những trung thần chiến đấu vì quốc gia trong khi hiện thực lại là 1 đám người lợi dụng trung nghĩa để xây dựng cơ đồ trong thời loạn, những người dân vô tôi- người già yếu, thanh niên hay những đứa trẻ mới lớn chỉ vì hiểu nhầm trung nghĩa mà bị lợi dụng cuốn theo vòng xoáy dã tâm tranh đoạt của các bá chủ, mạng sống là quý giá nhưng họ ko nhận thức được, kẻ hiểu được đã chết, kẻ chưa hiểu lại tiếp tục xông lên. 1 phút cảm khái của Thất kì và lúc đó y cảm thấy chán nản vì nhận ra bản chất vô nghĩa của chiến tranh, ko có lí tưởng, ko có chân lí chỉ có dã tâm đoạt thiên hạ của các bá chủ đổi lại là hàng trăm, hàng nghìn mạng người vô tội, nhà tan cửa nát. Gần gũi với hiện thực, lời thánh hiền quá nhỏ nhoi:D.

Ban đầu y coi lí luận của TMY là ko phù hợp vì nếu kẻ trên ko làm gương thì vương triều ko bền vững sớm muộn chiến họa cũng tiếp tục xảy ra, nhưng khi chứng kiến hiện thực và sự tàn nhẫn của chiến tranh có thể y đã cảm thấy lung lay đối với lí tưởng của mình và vì thế chán nản về ở ẩn. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, sau đó thất kì vẫn chọn con đường mà mình xác định trước đó- theo Lưu Bị lao động đường phố hán thất:D

uhm... mình để ý bạn phanthequoc thường giải thích rất rõ ràng và sâu sắc,chắc bạn nghiên cứu TQDN cũng kỹ lắm ha;;).
Vậy Trần Mưu tiên sinh cho rằng thất kì sau khi nhìn thấy đc bản chất của chiến tranh như vậy thì y lui về ở ẩn ko muốn can thiệp vào chuyện thiên hạ nữa,cứ để cho nó tự sinh tự diệt.Bởi vậy nói về thất kì "sinh ko gặp thời" là thế.Nhưng mà sau này 3 lần Lưu Bị đến mời đã làm cho y vô cùng cảm động, nguyện dùng hết sức giúp LB đạt đc tâm nguyện...:)
.
___________Auto Merge________________

.
ngẫm nghĩ lại thấy cũng tức cười.hog lẽ vì dung mạo giữa "người đó" và ngũ kì giống nhau mà thất kì lại có thành kiến với ngũ kì à,lý nào lại thế:D.Tớ nói vậy chắc bạn ý cũng hiểu câu trả lời của tớ rùi nhỉ :P
 
Hey, chào mọi người. Tuần trước đi chơi đến chủ nhật với về. Mêt wá, lăn ra ngủ vùi nên không có chap mới. Thành thật cáo lỗi. Cuối tuần này sẽ lại tiếp tục. Bà con đón xem.
 
Có mưa rồi,đợi lâu quá,topic khô hạn hết rồi^^!.
 
ừm hôm nay SG mưa âm ỉ nguyên ngày , may trời thương HPH tái xuất:))
 
Để topic thêm chút sinh khí, tớ hỏi mọi người 1 câu, ai đáp trúng tớ rep cho ( sai thì rep cho tớ:D)
Nhớ đoạn Ngọa Long chém gió với Phụng Sồ có nói: đệ chỉ kính trọng những người có chí cứu quốc. Bàng Thống bảo là: nói ra lại buồn cười, người đệ ghét cũng là loại người đó.
kẻ có chí cứu quốc mà NL kính trọng thì là Lưu bị rồi, còn kẻ y ghét là ai?:D

- Công nhận, trong HPLN có mấy đoạn khó hiểu, nhất là lúc mấy người trong bát kì nói chuyện với nhau, có lẽ tại trí cao quá, mình ko hiểu nổi, đến giờ vẫn ko hiểu, may mà có bac phanthequoc nhớ ra hỏi lại. Chờ nghe cao kiến của các bác vậy :P
 
Nếu dựa theo TQDN mà suy đoán thì có thể kẻ lão Thất ghét là Chu Du. Nhưng Tư Mã Ý cũng là một ứng cử viên sáng giá. Chu Du thì Ngọa Long ghét là khử được ngay, còn Ý thì tuy ghét nhưng Long vẫn đếch làm gì được =))
 
Tớ cũng nghĩ là cả Chu Du & Tư Mã Ý.

Lượng ko xử Du được ngay đâu [-X Vẫn còn lâu lắm.

Nhắc đến các kỳ, tớ lại nghĩ đến bát kỳ (8th kỳ ấy). Trần Mưu đã chém gió kiểu kỳ sau hơn kỳ trước, 5th là Chu Du, 6th là Phụng Sồ, 7th là Ngọa Long => 8th có thể là thần thánh phương nào 8-} Bất kỳ nv lịch sử nào cũng là downgrade, lẽ nào lại là 1 kết quả tưởng tượng của Trần tiên sinh như Viên Phương? Chúng ta chưa hề thấy 8th kỳ cho dù bịt mặt, và các kỳ còn lại trong lúc nói chuyện cũng ko hề nhắc đến 8th kỳ. Nhớ lúc mấy huynh xuống núi hết, Lượng chém gió học quân sự với lão Thủy Kính cũng ko thấy 8th kỳ đâu, nếu chưa hạ san thì 7th & 8th phải học chung chứ? Vậy rốt cuộc có lão bát ko?
 
8 kỳ có thể là Từ thứ,trong TQDN thì nếu so về mưu trí thì Từ thứ hơn Tuân Úc,Giả hủ nhiều,lẽ nào 2 người kia là kì mà Từ thứ lại ko đc,>> khả năng là Từ thứ rất cao.
Còn về người 7 kì ghét thì là TMY với Chu du rồi
 
Để topic thêm chút sinh khí, tớ hỏi mọi người 1 câu, ai đáp trúng tớ rep cho ( sai thì rep cho tớ:D)
Nhớ đoạn Ngọa Long chém gió với Phụng Sồ có nói: đệ chỉ kính trọng những người có chí cứu quốc. Bàng Thống bảo là: nói ra lại buồn cười, người đệ ghét cũng là loại người đó.
kẻ có chí cứu quốc mà NL kính trọng thì là Lưu bị rồi, còn kẻ y ghét là ai?:D

cái chỗ này thấy rõ rùi mà ,trang kế tiếp dẫn ngay đến chỗ Tư Mã Ý đó , chỗ này ý nói là Người mà Ngọa Long ghét cũng là người có chí cứu nước (ám chỉ Tư Mã Ý có chí cứu nước nhưng theo kiểu ......ko được chính nghĩa như Lưu Bị)
 
TMY với đầu óc con buôn có chí cướp nước chứ cứu nước khỉ gì :))
Trung thần với nhà Hán là gia tộc họ Tôn kia kìa :))
 
Để topic thêm chút sinh khí, tớ hỏi mọi người 1 câu, ai đáp trúng tớ rep cho ( sai thì rep cho tớ:D)
Nhớ đoạn Ngọa Long chém gió với Phụng Sồ có nói: đệ chỉ kính trọng những người có chí cứu quốc. Bàng Thống bảo là: nói ra lại buồn cười, người đệ ghét cũng là loại người đó.
kẻ có chí cứu quốc mà NL kính trọng thì là Lưu bị rồi, còn kẻ y ghét là ai?:D

câu này đâu cần phải đố :> đáp án nằm ngay trang kế bên rùi =))=))
phanthequoc nên hỏi là cái câu:"...người đệ ghét cũng là loại người đó." có ý gì?
Bàng Thống muốn ám chỉ điều gì? Ai biết giải thích dùm ;))
 
mối thù truyền kiếp giữa Ngọa Long và Chu Du phát sinh từ đây sao . "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng"
 
TMY với đầu óc con buôn có chí cướp nước chứ cứu nước khỉ gì :))
Trung thần với nhà Hán là gia tộc họ Tôn kia kìa :))

Nói thiệt HPLN tui hiểu khá rõ (vì nghiền đi nghiền lại hoài mà ) chỗ này chắc chắn với bạn ám chỉ TMY
 
oh chưa kịp post câu hỏi đã có người trả lời rồi :-o:-o
theo tui người xứng đáng làm bát kì nhất chính là anh kais_no071 nhà ta
Ai đồng ý giơ tay :)):))
 
oh chưa kịp post câu hỏi đã có người trả lời rồi :-o:-o
theo tui người xứng đáng làm bát kì nhất chính là anh kais_no071 nhà ta
Ai đồng ý giơ tay :)):))

Nói gì thế này , định đá đểu tui đó hả ;;);;);;);;)
Nếu thích thì tui giơ 1 tay:)):)):)):))
 
Ý là con buôn, và tử trước đến giờ luôn nhìn nhận cũng như giải quyết mọi việc đúng kiểu một con buôn, tức là gì:
1: hợp tác làm gốc, ko tỵ hiềm xưa, có lợi mới làm.
2: Phải biết đoán hướng gió.
TMY theo tào tháo là để trả thù cho gia tộc và hoàn thành cái "giấc mộng" của mình. Nói Ý có chí cứu quốc thì lầm to. Từ đầu truyện đến giờ mọi hành động của Ý đều chỉ là để bảo vệ cho lợi ích của bản thân mình, từ việc giết Hứa Lâm, Đổng Trác đến chiến dịch Từ Châu chống Quách , chiến dịch Bộc Dương bảo vệ TT hay vụ trở mặt ko cung cấp lương để diệt TT, chưa thấy chỗ nào Ý biểu hiện lòng yêu nước chí cứu quốc của mình cả, Hỏa muốn bỏ Ý về với LB cũng vì lí do ấy.
 
Back
Top