Hồi thứ 13:
Công Lâm Vệ, DuongGia làm bá chủ
Giữ thành trì, Anh^_^Em chống Mage-Zone.
Sau khi công phá thành công Chân Định, DuongGia lúc này dường như đã trở thành một thế lực bất khả chiến bại, độc bá server. Tuy nhiên, bên Bắc Hải vẫn còn đó một Lâm Vệ vẫn đang dưới quyền kiểm soát của liên minh BachDang và Mage-Zone. Cả server lúc này chỉ tập trung bàn luận về việc, liệu DuongGia sẽ tấn công Lâm Vệ hay sẽ cùng với Anh^_^Em chấp nhận giữ 4 thành.
Lúc này, trong server, sau một thời gian khá dài ẩn nhẫn đợi thời, hàng loạt các nhân vật đã bắt đầu xuất hiện, trong số đó có các tên tuổi như: VanChip, Socola, CUONGLONG, BingBang v.v…, không chỉ có vậy, rất nhiều các anh hùng thời kỳ đầu, sau một thời gian rút vào núi tu luyện, giờ cũng đã quay trở lại như SkyEarth, HOALONGQUAN… Nếu so về sức mạnh, có thể họ không bằng hai team đầu của DuongGia, tuy nhiên, so với các team khác, họ không hề thua kém chút nào.
Ngoài ra, từ trước tới giờ, hầu hết các guild thực sự mạnh đều có thành và phải chống đỡ các cuộc tấn công của DuongGia. Nhưng giờ đây, khi DuongGia đã chiếm giữ 3 thành, và một thành của liên minh là 4, việc nhiều quân đoàn mạnh không có thành đã trở thành một mối nguy thường trực cho cuộc chiến thủ thành của DuongGia và liên minh. Trừ Đại Mạc xa xôi, ba thành còn lại: Chân Định, Lang Nha, Đại Huyện đều ở trung tâm, có thể trở thành mục tiêu công phá của đối phương bất cứ lúc nào. Công Lâm Vệ hay giữ bốn thành, quả là không dễ cho DuongGia đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhưng, với tham vọng làm bá chủ, độc chiếm 5 thành, cuối cùng, DuongGia cũng công khai tuyên bố sẽ tấn công Lâm Vệ không chỉ trong server Tư Mã Ý mà cả trên diễn đàn gamevn. Nếu thành công trong việc chiếm Lâm Vệ và vẫn giữa được 4 thành kia, DuongGia và Anh^_^Em sẽ trở thành liên minh đầu tiên trong thế giới TS thống nhất được trung nguyên.
Giờ công thành đã tới, như thường lệ, DuongGia tấn công Lâm Vệ với đội hình mạnh nhất của mình với mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh để có thể kịp lui về hỗ trợ giữ 4 thành còn lại.
Một điều bất ngờ đã xảy ra, DuongGia tấn công trạm tiền tiêu của Lâm Vệ mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Thành Lâm Vệ im lìm chết chóc. Quá dễ dàng để vượt qua trạm tiền tiêu, DuongGia liền nhanh chóng áp sát thành môn Lâm Vệ. Chỉ đến lúc này, một vài nhân vật của BachDang mới xuất hiện, bắt đầu là Jubin, quân đoàn trưởng BachDang, tiếp theo là samurai và một số thành viên khác. Mage-Zone vẫn không thấy đâu. Vượt trội về quân số và tính chủ động, DuongGia không gặp nhiều khó khăn để có thể đoạt được Lâm Vệ.
Mage-Zone đi đâu? Một quyết định hết sức táo bạo của quân đoàn này đã được đưa ra, họ chấp nhận bỏ Lâm Vệ và dốc toàn lực công phá Đại Huyện, đây là nơi có lực lượng phòng thủ thuộc diện yếu nhất trong liên minh DuongGia, Anh^_^Em.
Vào trận, với ưu thế về agi, họ lập tức tự tàng hình bản thân, với ý định sau đó sẽ dùng kỹ năng tam vị chân hỏa để tấn công trực tiếp vào trạm tiền tiêu. Nhưng, với việc không thể khống chế được TieuYeuQuai, ý định của họ bị phá sản do cổng tiền tiêu liên tục được bảo vệ bởi kết giới. Với hai địa trong đội hình đều có triệu gọi cấp 5, team thủ thành từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của Mage-Zone. Không có bất kì thành viên nào của bên thủ phải rời cuộc chơi (hồi sinh liên tục). Quá thất vọng vì chiến thuật bị phá sản, từng thành viên một của Mage-Zone lần lượt rời cuộc chiến. Và cũng từ đây, Mage-Zone chính thức tuyên bố giải tán. Lại một thế lực nữa ra đi.
Sauk hi đẩy lùi Mage-Zone, một pt của NhaTrang liền áp sát tấn công, dẫn đầu là AnhThu, chủ guild, một lần nữa, hai triệu gọi Địa lại làm việc.
Không thể công phá Đại Huyện, các quân đoàn liền hướng đến Chân Định. Tại đây, với sự góp mặt của shellingford, ThachPhaThien cùng sự hỗ trợ của GATECH, kính liên tục được dựng lên, khiến cho lực lượng công thành phải ôm đầu máu rút lui.
Và, tại Lang Nha, trung tâm thu hút mọi cuộc chiến từ trước tới giờ, sau khi đoạt được Lâm Vệ, team DuongGia lui về đây phòng thủ, cuộc chiến diễn ra tại cổng tiền tiêu vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của NGOSONGHUNG (thủy băng phong đi cực chậm), SkyEarth, CunBong1386, AnhThu (sau khi rút khỏi Đại Huyện liền chuyển quân qua đây) và một loạt các nhân vật khác. Với việc DuongThuongTo đã được điều về giữ Đại Mạc, team thủ thành gặp không ít khó khăn. Do là người có lv cao nhất server nên DuongThuongTon trở thành mục tiêu cho mọi cuộc công kích. Thật may cho team thủ thành là họ vẫn còn đó một GietSongTiec, lúc này đã kịp lên toàn hồi HP và một Mando băng phong khống chế dần đối phương.
Lần đầu tiên trong một cuộc đấu chính thức, DuongThuongTon đã sử dụng đến kỹ năng triệu gọi thần thú, phượng hoàng (cấp 5) tung cánh, hạ gục 3 Naly và một người chơi, qua đó dành lại lợi thế cho pt thủ thành. Sau khi đẩy lui Pt công thành mạnh nhất, đến lượt Acay biểu diễn triệu gọi rồng cấp 5. Đến lúc này, thời gian của cuộc công thành còn rất ít, chưa có bất kì một trạm tiền tiêu nào của liên minh nayg bị công vỡ. Lực lượng công thành biết không thể làm gì hơn được trong tuần này nên lần lượt rút lui.
Liên minh DuongGia Anh^_^Em trở thành liên minh đầu tiên thống trị cả 5 thành trên toàn cõi TS. Tuần công thành thứ 8 đã khép lại.
Lúc này, HunterX đã chính thức ra mặt thu hút được rất nhiều các tên tuổi qua đó cùng với NhaTrang và các quân đoàn khác quyết tâm lật đổ sự thống trị của liên minh DuongGia, Anh^_^Em.
Vậy là:
Thống nhất giang sơn, mộng tuy thành
Đối thủ vẫn còn, vẫn cạnh tranh
Tập trung binh lực trên toàn cõi
Thành kia liệu có giữ được chăng
Quả thực, chiếm được cả 5 thành tuy là một thành công vang dội, nhưng liệu có giữ được cả năm thành hay không? Muốn biết sự việc thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
ảnh này chỉ có tính chất minh họa!