- 12/11/09
- 2,527
- 1,754
Mình đang trong giai đoạn chông gai cưa cẩm một em. Quá trình tìm hiểu cũng khá lâu rồi (em ấy học cùng cấp III với mình, ngày trước cũng là bạn bè bình thường thôi, không thân thiết lắm :p nhưng chẳng biết vì sao bây giờ mình lại thích
mà không phải thích, mà là YÊU
).
Sắp đến SN mình nên mình có thể yêu cầu em ấy làm cho mình một việc
nên định dịp này àm cú chốt hạ luôn, kiểu như: "Yêu không? Không yêu thì trả dép cho anh còn về làm bài tập lớn
". Đang tính chọn địa điểm nào đấy, mà do em ấy hỏi dữ quá nên đành phải nói là muốn em ấy đi cùng mình đến một chỗ nào đấy
nên em yêu cầu là không được đi quá xa nhà em :( cho nên kế hoạch lên Hồ Tây của em hoàn toàn đổ bể :( chỉ chọn được địa điểm nào khu Bách Khoa - KTQD hay xung quanh đấy tầm 1-2km thôi :(. Mình biết em ấy là người kín đáo nên chắc mấy vụ hoành tráng kiểu thắp nến hình Trái Tim hay flashmob
em ấy thấy ko chạy thì phí
nên muốn chọn địa điểm nào đó thật yên tĩnh, chỉ có 2 người với nhau thôi
nên mình vác lên đây nhờ mọi người chỉ giúp :p Tiện đây cũng nhờ mọi người xem mình cần chuẩn bị những gì cho cái buổi đặc biệt ấy 
Mình cảm ơn
mà không phải thích, mà là YÊU
). Sắp đến SN mình nên mình có thể yêu cầu em ấy làm cho mình một việc
nên định dịp này àm cú chốt hạ luôn, kiểu như: "Yêu không? Không yêu thì trả dép cho anh còn về làm bài tập lớn
". Đang tính chọn địa điểm nào đấy, mà do em ấy hỏi dữ quá nên đành phải nói là muốn em ấy đi cùng mình đến một chỗ nào đấy
nên em yêu cầu là không được đi quá xa nhà em :( cho nên kế hoạch lên Hồ Tây của em hoàn toàn đổ bể :( chỉ chọn được địa điểm nào khu Bách Khoa - KTQD hay xung quanh đấy tầm 1-2km thôi :(. Mình biết em ấy là người kín đáo nên chắc mấy vụ hoành tráng kiểu thắp nến hình Trái Tim hay flashmob
em ấy thấy ko chạy thì phí
nên muốn chọn địa điểm nào đó thật yên tĩnh, chỉ có 2 người với nhau thôi
nên mình vác lên đây nhờ mọi người chỉ giúp :p Tiện đây cũng nhờ mọi người xem mình cần chuẩn bị những gì cho cái buổi đặc biệt ấy 
Mình cảm ơn

tán gái nhiều rồi sẽ tới lúc những câu đó tự nhiên nó văng ra thôi.




