Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
^: ủa thế ông bn tuổi..........ng ông yêu bn tuổi ? Nhìn ảnh ông trông cao thế mà 1m55 là sao nhỉ ?

- Tui 26t, người yêu tui 17t, nàng màu Đen thì 22t :-" ...... Tui cao có 1m55 hà :(( .....

@ phamduyanh : em màu Trắng là em 17t, nàng màu Đen là nàng 22t :> .......

@ mioNguyen : tui đã nói là đùa mà ::( ....... Chứ cái chính của tui là muốn cho em nó có cuộc sống tốt hơn, sau đó thì tùy em nó quyết định có lấy tui hay không :| .......... Tui không muốn ép buộc gì chuyện tình cảm này nọ hết, chủ yếu là hạnh phúc cho người mình yêu :-* ........ Còn nàng hả, dù rất muốn, nhưng 100% là không tiến đến được rồi :-j ...... Tui đâu phải là mẫu người đàn ông của nàng =(( .......
 
tại lão TLA cứ lúc em đen, nàng đen :| nhầm loạn cả lên
 
Gì mà lớn hơn người yêu tới 9 tuổi lận vậy :o
 
Gì mà lớn hơn người yêu tới 9 tuổi lận vậy :o

- Vậy mới cool b-) ....... Duyên số khiến tui quen được em nó đấy :> .........
 
Vậy tui có phải là mẫu người của nàng ko ;;). Nếu phải thì mai mối đi.
 
^
- Qua gần 2 năm quen biết thì nàng thích loại con trai ga-lăng, không lăng nhăng, có việc làm ổn định đủ lo cho vợ con, có học thức tốt, có khả năng giao thiệp tốt với mọi người và điều cuối cùng là phải cực kì yêu thương nàng :| .......... Nàng bảo là chỉ cần người ta yêu nàng, nàng không yêu người ta thì nàng vẫn lấy, vì nàng đặt nặng khả năng cuộc sống hơn là tình cảm =(( ..........
 
Ồi, mình thiếu đúng cái cuối, vậy có được ko, được thì giới thiệu đi :'>.

Nói thế thôi, tôi giờ chả thiết ai cả, nhớ 1 người thôi :-<. Mang tiếng ở gần mà như cách 1 vạn dặm ...
 
- Tui chủ yếu muốn em ra nước ngoài mà , để bên này tui tẽn tò với nàng màu Đen 8-> ......... Đùa thôi, ra nước ngoài thì khả năng tiến triển cao hơn, đời sống tốt hơn :> .........

Ông TLA cái tật lăng nhăng lít nhít mãi ko chừa =))

Qua gần 2 năm quen biết thì nàng thích loại con trai ga-lăng, không lăng nhăng, có việc làm ổn định đủ lo cho vợ con, có học thức tốt, có khả năng giao thiệp tốt với mọi người và điều cuối cùng là phải cực kì yêu thương nàng .......... Nàng bảo là chỉ cần người ta yêu nàng, nàng không yêu người ta thì nàng vẫn lấy, vì nàng đặt nặng khả năng cuộc sống hơn là tình cảm ..........

Thế bác thiếu cái gì :|

Cái "không lăng nhăng" hả =))
 
Cái "không lăng nhăng" hả =))

- Thiếu cái chính là chưa có việc làm ổn định :-< ....... Cái phụ là hay quen con gái tùm lum 8-> .........

- Mà không hiểu, sao mà nàng cứ nhắc tui cái vụ việc làm ổn định hoài nhỉ :-? .........
 
Toàn bọn chưa ra trường thế này lấy đâu ra việc làm ổn định, lo dc cho vợ con chứ ;))
 
- Thiếu cái chính là chưa có việc làm ổn định :-< ....... Cái phụ là hay quen con gái tùm lum 8-> .........

- Mà không hiểu, sao mà nàng cứ nhắc tui cái vụ việc làm ổn định hoài nhỉ :-? .........

Cái đó tối quan trọng mà, nhắc hoài là phải thôi.

Chả nhẽ mún lo từng bữa nghĩ từng đêm sao @_@ Hay đợi ông 40 nàng 30 @_@
 
Cái đó tối quan trọng mà, nhắc hoài là phải thôi.

Chả nhẽ mún lo từng bữa nghĩ từng đêm sao @_@ Hay đợi ông 40 nàng 30 @_@

- Nhưng như bác Quít-sờ-ki nói đó, tui chưa ra trường thì làm gì có việc làm ổn định :-< ........ Tui ra trường thì sẽ làm trong ngân hàng hoặc một chỗ nào khác cũng tốt tương tự :> ...... Bây giờ chưa tốt nghiệp thì lấy cái quái gì mà ổn định :(( ..........
 
thế thì học xong đi rồi cưới, giờ cứ yêu đã hê hê.
 
- Thiếu cái chính là chưa có việc làm ổn định :-< ....... Cái phụ là hay quen con gái tùm lum 8-> .........

- Mà không hiểu, sao mà nàng cứ nhắc tui cái vụ việc làm ổn định hoài nhỉ :-? .........

Vấn đề là đây nè =))

Thì nàng có lẽ thì đàn ông có việc làm ổn định, lo về kinh tế trong gia đình ;))
 
- Nhưng như bác Quít-sờ-ki nói đó, tui chưa ra trường thì làm gì có việc làm ổn định :-< ........ Tui ra trường thì sẽ làm trong ngân hàng hoặc một chỗ nào khác cũng tốt tương tự :> ...... Bây giờ chưa tốt nghiệp thì lấy cái quái gì mà ổn định :(( ..........

Thì ông chưa có, nhưng ông mong mún có, ông phấn đấu có là tốt rồi.
Chứ ra trường mà ăn ở ko đi chơi cũng thế.

Tốt nghiệp chỉ là đk tốt hơn để có cv ổn định thôi à. Mà cũng là con đường đỡ vất vả né cái vừa học vừa làm nhức nhối.

@ mioNguyen : vậy share trong inbox cho tui đi :'> ....... Để ra ngoài có gặp thì cũng biết mà không dám chọc ghẹo bậy bạ :P .......

Offtopic quá nên ké qua đây

1. tui ko bị dại
2. tui ko có hình. Nhỏ đến h vớt lun mấy tấm nude nằm trên bàn chưa đc 1 cuộn film. 1 năm đc 1 tấm là hay rồi.
3. có gặp thì ông cũng ko có khả năng chọc. Từ nhỏ đến lớn chơi với trai ko nên miễn nhiễm rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
lại vào mùa cấy rồi :-< mệt mỏi 1 tháng :(( ko đi trễ té sớm đc nữa
 
Thì ông chưa có, nhưng ông mong mún có, ông phấn đấu có là tốt rồi.
Chứ ra trường mà ăn ở ko đi chơi cũng thế.

Tốt nghiệp chỉ là đk tốt hơn để có cv ổn định thôi à. Mà cũng là con đường đỡ vất vả né cái vừa học vừa làm nhức nhối.

- Thì khi ra trường là chắc chắn tui sẽ có công việc ổn định, lương cao mà :D ....... Nhưng bây giờ nàng đòi tui phải có công việc ổn định thì =(( ..........

@ phamduyanh : đi "cày" hay đi "cấy" vậy :nailbit: ......... Chữ "cấy" sao tui nghe nó sao sao ấy :-s ....... Làm tui cứ liên tưởng đến cái đám phim Nhật :'> .........
 
Nó kiếm cớ để hợp lí hóa việc nó ko thích ông ấy mà (dù thực ra gái nào chẳng mong kiếm dc thằng chồng có việc làm ổn định)
 
- Thì khi ra trường là chắc chắn tui sẽ có công việc ổn định, lương cao mà :D ....... Nhưng bây giờ nàng đòi tui phải có công việc ổn định thì =(( ..........

@ phamduyanh : đi "cày" hay đi "cấy" vậy :nailbit: ......... Chữ "cấy" sao tui nghe nó sao sao ấy :-s ....... Làm tui cứ liên tưởng đến cái đám phim Nhật :'> .........
bậy bạ [-( suốt ngày fin sếch [-( đang sắp lịch thực tập đi ở chỗ nó nghiêm ngặt quá :-< ko té đc như mọi khi :-<
Nó kiếm cớ để hợp lí hóa việc nó ko thích ông ấy mà (dù thực ra gái nào chẳng mong kiếm dc thằng chồng có việc làm ổn định)
chuẩn :>
 
bậy bạ [-( suốt ngày fin sếch [-( đang sắp lịch thực tập đi ở chỗ nó nghiêm ngặt quá :-< ko té đc như mọi khi :-<

- Thực tập thì cứ tranh thủ rủ mấy cha đi nhậu là ok ;)) ...... Điểm thực tập coi vậy quan trọng lắm đó :-s ....... Hồi đó ở chỗ tui, không chịu rủ mấy ổng đi nhậu nên cả đám toàn 9 điểm :(( ...... ( đúng ra là không có cỡ mà nhậu với mấy ổng, mấy ổng đánh bài cào một ván 2 triệu là biết rồi 8-} ) ........

@ whisky137 : sự thật đau lòng nhưng vẫn là sự thật =(( .......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top