Tửu Lâu box Dynasty and Samurai Warriors

  • Thread starter Thread starter Jukanius
  • Ngày gửi Ngày gửi
Được rồi em thắng ;)), anh cũng hết sức rồi. Bâyh thích nói với ai thì nói :-"... suy nghĩ nhiều mệt óc
le có cần cái Cao Pi nói tên ko anh làm cho 1 cái ;))... đảm bảo đẹp mê ly
 
Cái Musou của a Ju sao mà quái đản thía :-?, chả hiểu gì hết :)), Kiều Phong trong TLBB sao lại có mặt ở đây :-/
 
Chú cho anh hỏi Vân có phải thánh ko ? Nếu ko thì kiểm sóat thế nào được khi đang đánh nhau , chẳng lẽ cả đám tướng tá lúc đấy đi theo đều vứt đi hết àh , sao anh thấy nó giống kiểu " lớp trưởng , đi lau bàn , lớp trưởng , xuống văn phòng mang sách lên ,lớp trưởng , chạy ra ngoài photo đề cương " thế .

Nếu mà nói mặt trơ trán bóng thì nhân lọan lạc , Vân bỏ thẳng Bị đi theo Tháo cho sướng đời , tội gì phải lóc cóc xông xáo mà đi tìm tung tích gia quyến cho nhà Lưu . Người ta ý thức trách nhiệm của mình mà mới phải làm như vậy , chứ nếu chăm chăm mà bảo vệ , để quân tướng đánh nhau chết như rạ thì ko khéo an tòan về nhà thì Vân cũng bị Lưu soi xét , nghi kị , cho là thằng này có tư tình với vợ mình nên mới cố bảo vệ , mặc quân sĩ đánh nhau như rắn ko đầu .

Em chỉ thấy lạ là vì cứu A Đẩu mà để gia quyến của Lưu Bị rơi vào tay Tào Tháo thì ko chấp nhận dc thôi [-(....
Được rồi em thắng , anh cũng hết sức rồi. Bâyh thích nói với ai thì nói ... suy nghĩ nhiều mệt óc
le có cần cái Cao Pi nói tên ko anh làm cho 1 cái ... đảm bảo đẹp mê ly
Thôi em ko cần làm đâu.
 
Em chỉ thấy lạ là vì cứu A Đẩu mà để gia quyến của Lưu Bị rơi vào tay Tào Tháo thì ko chấp nhận dc thôi ....
Em có biết là vì sao ko , vì Lưu Bạc Nghĩa muốn như thế đấy , ông ta nhân nghĩa cái kiểu đưa dân qua sông ko lạc từng người , còn vợ con gia quyến thì kệ xác , ai bảo vệ được cho họ thì bảo vệ , chính ông ta còn tuyên bố " vợ con như áo mặc , anh em như chân tay , áo rách còn thay được , chân tay đứt sao thay cho được " .

Anh ko có ủng hộ ủng hiếc gì nhưng anh ko ưa cái kiểu ăn nói phiến diện , nhưng mà nói làm sao cho nó chuẩn xác chứ ko người ngoài nhìn vào người ta lại cười cho " hóa ra anh này chỉ mồm mép như thế , nói tòan những cái vô căn cứ , suy diễn 1 chiều ko có cơ sở " .

Cái Musou của a Ju sao mà quái đản thía , chả hiểu gì hết , Kiều Phong trong TLBB sao lại có mặt ở đây
Triều Phong mà chú kêu Kiều Phong thì anh chịu rồi =)) .
Anh chỉ post cái kết thì làm sao mà hiểu được , chẳng qua là cứ post ra để đỡ phải viết Musou char nữa , viết nhiều kiệt sức ;)) .
 
Triều Phong mà chú kêu Kiều Phong thì anh chịu rồi
Vậy Triều Phong là thằng nào :-?
 
Her her , đến như John , Cesar , chú còn ko biết là ở đâu chui ra thì hỏi làm sao mà ko biết được Triều Phong là ai =)) .

Rất quen , mà cũng rất gần , nhưng vì sao lại vậy thì hạ hồi từ từ phân giải ;)) .
 
Em chỉ thấy lạ là vì cứu A Đẩu mà để gia quyến của Lưu Bị rơi vào tay Tào Tháo thì ko chấp nhận dc thôi ....
Như leader đã giải thích,ngoài ra còn một điều nữa.Lưu Bị có hai ng` vợ,và sau này ông ta còn có thể lấy thêm mấy ng` nữa.Dưới thời phong kiến,thì đứa con trai nối dõi tổ tông mới là quan trọng,thậm chí có thể quan trọng hơn cả thê thiếp.Vì thế ZY cố gắng cứu A Đẩu đầu tiên cũng là điều đương nhiên,dưới thời đó hành động ấy còn thể hiện lòng trung thành và có trách nhiệm.
 
Em có biết là vì sao ko , vì Lưu Bạc Nghĩa muốn như thế đấy , ông ta nhân nghĩa cái kiểu đưa dân qua sông ko lạc từng người , còn vợ con gia quyến thì kệ xác , ai bảo vệ được cho họ thì bảo vệ , chính ông ta còn tuyên bố " vợ con như áo mặc , anh em như chân tay , áo rách còn thay được , chân tay đứt sao thay cho được " .

Anh ko có ủng hộ ủng hiếc gì nhưng anh ko ưa cái kiểu ăn nói phiến diện , nhưng mà nói làm sao cho nó chuẩn xác chứ ko người ngoài nhìn vào người ta lại cười cho " hóa ra anh này chỉ mồm mép như thế , nói tòan những cái vô căn cứ , suy diễn 1 chiều ko có cơ sở " .
Em đồng ý với leader rằng Anti chúng em làm nhiều việc quá đà.....Nhưng bản thân em ko ưa cách làm của Triệu Vân....Anh nói vợ con như áo mặc,vậy hà tất Triệu Vân phải nhảy vào giữa đám quân Ngụy cứu A Đẩu?....Hành động ném con của Lưu Bị em thấy hết sức giả tạo,lấy lòng chẳng dễ tin dc.....
 
Anh nói vợ con như áo mặc,vậy hà tất Triệu Vân phải nhảy vào giữa đám quân Ngụy cứu A Đẩu?....
Thực ra câu nói đó chủ yếu chỉ thê thiếp thôi,chứ như tôi đã nói ở trên,ng` con trai nói dõi thì rất quan trọng.
Hơn nữa leader trích câu nói đó là để giải thích về cái bạc nghĩa của Lưu Bị.Còn Triệu Vân là một tướng thì bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ gia quyến,chứ ko lẽ theo le nghĩ lúc đó TV phải chạy đi tìm "huynh đệ chân tay" của Lưu Bị chứ ko phải là vợ con chắc?
Hành động ném con của Lưu Bị em thấy hết sức giả tạo,lấy lòng chẳng dễ tin dc.....
Tất nhiên ai cũng thấy sự giả dối của hành động đó,nhưng le nghĩ Triệu Vân nhận ra thì sẽ nói thẳng với Lưu Bị rằng đạo đức giả à?Giữa quan hệ chúa công- tướng lĩnh thì việc "nc mắt ròng ròng cúi đầu lạy tạ" trc việc vứt con cũng là bt.
 
Back
Top