Tửu Lâu box Dynasty and Samurai Warriors

  • Thread starter Thread starter Jukanius
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chết chung làm sao dc.....Thế em mới bảo anh là người ko hiểu.....Nói cho anh chút ít rằng dòng họ Maeda ko tầm thường như anh nghĩ đâu,theo phe Katsuie thì chỉ có thắng thôi.....
Thế cơ á ;)), nhưng đây ko phải lịch sử em ạ ;)), vì trong game chỉ có mỗi Toshiie mà thôi ;)), sử em giỏi nhưng chẳng biết bắc cầu gì cả /:)...
Còn vụ thực em chẳng hiểu em thua ở đâu khi em đưa ra hàng loạt = chứng anh chẳng reply lại dc láy 1 bài....Vậy ai là người nhận đây?Em nhận cái Summon sai còn anh có dám nhận những cái sai của Toshie ko?
Anh thì lại thấy em trốn tránh hết chẳng trả lời cái gì ;)), mà cách summon chính là cái điêu nhất và là chỗ để tranh luận ;)), vậy là xong, còn anh chẳng thấy cái gì sai ở Toshiie mà ghê như Kojiro cả, sao anh lại phải nhận chứ ;))?
1.Anh trí nhớ hơi kém nên quên mất
2.Anh cố tình ngó lơ.
Và cách giải quyết đều là việc anh quay lại đọc bài #778,#780 của em
Anh lười lắm em QUote ra đi cho nhanh ;))
Anh đang thể hiện những điều em nói bên trên là sự thật đấy

Mà sao câu cuối phải nhắc nhiều lần thế,em chẳng phải công nhận đến lần thứ 2 rằng Story của Kojiro chẳng có j` là thật hết sao?Cái này em đang suy nghĩ anh ko tìm dc chứng cớ nữa nên lôi đi lôi lại làm kéo dài thời gian sao?
Anh khẳng định là có 1 bài em nêu với anh rằng Kojiro là thật đấy anh ạ, và giờ em xoáy sang là ko có thực /:), em giải thích thế nào đây?
Chẳng phải sao ;))? Nếu em ko phân tích đc đoạn đó để sửa đc suy nghĩ của anh, mà cứ nói lung tung đi đâu, thì anh chỉ cần biết như vậy thôi ;))..
Nhiều Story ko thực, nhưng chẳng nhảm bằng cái vụ hồi sinh ;;)

Chẳng phải em nói bài của em có ý thế nào rồi sao?.....Em hỏi anh từ lúc tranh luận với anh em đã lôi tí so sánh mạnh yếu giữa cả 2 ở SW2XL hay MOMS hay chưa?....Em thì chẳng hiểu nhảm ở đâu,chỉ hiểu anh hết lý với lẽ nên ko trả lời em câu hỏi mà em đã đặt ra.
Anh thì thấy ngay trong Yahoo, em nêu ra nên mới ra vụ tranh luận này. Và anh thì chẳng thích cái kiểu đặt câu hỏi tý nào, 1 là em là dạng vòng vo chẳng đi sâu vào vấn đề, 2 là em chẳng thể nói gì nên phải đặt câu hỏi câu thời gian, tại sao lại ko nói luôn 1 câu cho nhanh nhỉ /:)?

Để anh trả lời câu hỏi và kết luận lại nhé:
Tranh luận từ đầu đến giờ, và cách summon ko thực, em cũng đã công nhận, Story cực kỳ ko thực, em cũng công nhận nốt, vậy còn gì để nói nữa đây ;))?
 
Thế cơ á , nhưng đây ko phải lịch sử em ạ , vì trong game chỉ có mỗi Toshiie mà thôi , sử em giỏi nhưng chẳng biết bắc cầu gì cả ...
Vậy à?=))....Đánh Hideyosshi màn giết Shibata có bao nhiêu thằng hả anh?=))
Anh khẳng định là có 1 bài em nêu với anh rằng Kojiro là thật đấy anh ạ, và giờ em xoáy sang là ko có thực , em giải thích thế nào đây?
Em chẳng hiểu anh đang nói j` nữa....

Để em trả lời ý em hiểu nhé:
Em xoáy sang ý Kojiro có phần ko thực?Đúng.Nhưng là hỏi xem anh có bảo thủ đến mức nhất quyết ko chỉ ra cái sai của Toshie ko anh Kid ạ!
Anh lười lắm em QUote ra đi cho nhanh
Em hoàn toàn có thể hiểu đây là 1 sự trốn tránh:;)
Chẳng phải sao ? Nếu em ko phân tích đc đoạn đó để sửa đc suy nghĩ của anh, mà cứ nói lung tung đi đâu, thì anh chỉ cần biết như vậy thôi ..
Em thực sự chẳng hiểu anh đang post cái j` nữa anh Kid ạ!
Nhiều Story ko thực, nhưng chẳng nhảm bằng cái vụ hồi sinh
Nói đi nói lại nhiều lần.....Tóm lại em thấy anh toàn chụp mũ=))....Thế thì em cũng có thể chụp mũ rằng Toshie bàn cuối phản lại Oda=))....
Anh thì thấy ngay trong Yahoo, em nêu ra nên mới ra vụ tranh luận này. Và anh thì chẳng thích cái kiểu đặt câu hỏi tý nào, 1 là em là dạng vòng vo chẳng đi sâu vào vấn đề, 2 là em chẳng thể nói gì nên phải đặt câu hỏi câu thời gian, tại sao lại ko nói luôn 1 câu cho nhanh nhỉ ?
Nói đi cũng phải nói lại chứ anh.....Ai là người nói Kojiro cùi trên đấy?.....Và em đang nói từ lúc tranh luận trong tửu lâu,là lúc tranh luận công = nhất thì anh chẳng đưa dc cái ý nào hay cả......Nói thẳng anh phản biện rất yếu ớt như cầm chừng vậy......Em chán ngấy cái kiểu của anh rồi,post xong bảo "nhãm".....
Để anh trả lời câu hỏi và kết luận lại nhé:
Tranh luận từ đầu đến giờ, và cách summon ko thực, em cũng đã công nhận, Story cực kỳ ko thực, em cũng công nhận nốt, vậy còn gì để nói nữa đây ?
Chẳng phải em bảo rồi sao?

Movelist có những đòn mang đúng chữ thực.....Vk mang chữ thực........Và cuối cùng là cái trang phục nhé,thì anh chẳng thể nói dc j` rồi anh Kid ạ:;).....Còn cái Story em chỉ công nhận 1 nửa nên anh chẳng làm j` dc đâu,vì sau?Kojiro làm story vớ vẩn nhưng Toshie làm mấy cái đoạn phim +từ story thứ 2 trở đi mắc cười vô cùng=))

Em chẳng cần anh phản biện cái cuối.....Nhắc lại cho anh hay:Anh đang chơi game về lịch sử,vậy nên đừng lôi những cái đại loại trong game ko có thì ko tính....Anh làm em buồn cười vì cái suy nghĩ này nhiều lắm anh Kid ạ.
 
Vậy à?....Đánh Hideyosshi màn giết Shibata có bao nhiêu thằng hả anh?
Đếm ra có vài thằng /:)... nói chung là trong game, Toshiie rất đau lòng, và khi tòa tháp cháy, mọi cơn giận đều đổ lên Hideyoshi, nếu em nghĩ nó có vấn đề thì hơi khó đó ;)).
Em chẳng hiểu anh đang nói j` nữa....

Để em trả lời ý em hiểu nhé:
Em xoáy sang ý Kojiro có phần ko thực?Đúng.Nhưng là hỏi xem anh có bảo thủ đến mức nhất quyết ko chỉ ra cái sai của Toshie ko anh Kid ạ!
Vì những lý lẽ của em chẳng đủ sức thuyết phục đc anh ;)), đừng gắn ghép anh là bảo thủ chứ ;))
Em hoàn toàn có thể hiểu đây là 1 sự trốn tránh
Nếu em ko quyết Quote ra anh cũng có thể hiểu đây cũng là 1 sự trốn tránh =))!!!
Thế thì em cũng có thể chụp mũ rằng Toshie bàn cuối phản lại Oda....
Dream thì nó điêu thế nào mà chẳng được =)), mà cũng chẳng phải là phản, đó là 1 trận đánh thử tài cầm quân của Toshiie =)), em ko hiểu gì à? =))
> Để anh giải thích nhé, nếu em ko giải thích đc cái đoạn Kojiro tại sao lại sống dậy đc, thì tốt nhất đừng nên bảo anh là suy diễn ;))...
Nói đi cũng phải nói lại chứ anh.....Ai là người nói Kojiro cùi trên đấy?.....Và em đang nói từ lúc tranh luận trong tửu lâu,là lúc tranh luận công = nhất thì anh chẳng đưa dc cái ý nào hay cả......Nói thẳng anh phản biện rất yếu ớt như cầm chừng vậy......Em chán ngấy cái kiểu của anh rồi,post xong bảo "nhãm".....
Anh thì thấy em chê bai và so sánh Kojiro với Toshiie là hầu hết /:), cái kiểu này anh cũng chẳng thích tý nào /:), và anh chẳng nói 1 câu Kojiro cùi nào cả
Em nói thẳng, chán ngấy cũng có thể hiểu đang chấp nhận rồi ;))
Movelist có những đòn mang đúng chữ thực.....Vk mang chữ thực........Và cuối cùng là cái trang phục nhé,thì anh chẳng thể nói dc j` rồi anh Kid ạ.....Còn cái Story em chỉ công nhận 1 nửa nên anh chẳng làm j` dc đâu,vì sau?Kojiro làm story vớ vẩn nhưng Toshie làm mấy cái đoạn phim +từ story thứ 2 trở đi mắc cười vô cùng
Anh chưa hiểu em mang movelist hay vk ra làm gì, nó thực thì anh công nhận.. nhưng cái anh nêu ở đây là cách summon vk quá viễn tưởng, Story hết sức bịa. Còn em nêu những cái thực của Kojiro chẳng bù đắp đc gì cái ko thực kia..
Mắc cười hay ko cũng đc, đó là cách nhận xét của em, còn anh thì thấy Story của Kojiro quá nhảm ;))
Em chẳng cần anh phản biện cái cuối.....Nhắc lại cho anh hay:Anh đang chơi game về lịch sử,vậy nên đừng lôi những cái đại loại trong game ko có thì ko tính....Anh làm em buồn cười vì cái suy nghĩ này nhiều lắm anh Kid ạ.
Anh cũng thấy em dựa vào lịch sử quá nhiều và chẳng coi game ra gì cả ;)), game và ls nó có những thứ khác nhau, ko bao h dựa chính xác vào lịch sử cả ;))
 
Đếm ra có vài thằng ... nói chung là trong game, Toshiie rất đau lòng, và khi tòa tháp cháy, mọi cơn giận đều đổ lên Hideyoshi, nếu em nghĩ nó có vấn đề thì hơi khó đó
Có vài thằng tướng.....Và vô vàn lính,anh chơi mà nói thiếu;)).....Và nói trong game Kojiro ko còn mục đích để theo đuổi thì gã chán chứ có sao đâu;))....
Vì những lý lẽ của em chẳng đủ sức thuyết phục đc anh , đừng gắn ghép anh là bảo thủ chứ
Vậy để em nói cái bảo thủ của anh nhé:Sai mà ko chịu nhận.....Anh đưa dc lời phản hồi lại thì chả ai dám coi anh là bảo thủ cả;))....Em đã nói rất nhiều vấn đề này rồi,nếu anh nhất quyết coi cái "Tôi" của anh đặt lên hàng đầu thì tùy anh vậy:hug:...
Dream thì nó điêu thế nào mà chẳng được , mà cũng chẳng phải là phản, đó là 1 trận đánh thử tài cầm quân của Toshiie , em ko hiểu gì à?
> Để anh giải thích nhé, nếu em ko giải thích đc cái đoạn Kojiro tại sao lại sống dậy đc, thì tốt nhất đừng nên bảo anh là suy diễn ...
1.Có phải là do anh đọc ko?Và thêm nữa em đang chụp mũ giống anh đấy=))

2.=))...Em ko nhớ nói anh bao nhiêu lần rồi...Rằng chẳng có chuyện hồi sinh vì Kojiro chỉ bị thương sau trận đó thôi=))....Và em nhắc lại tuyệt nhiên chẳng có chữ rebirth nào đâu anh ạ......
Anh thì thấy em chê bai và so sánh Kojiro với Toshiie là hầu hết , cái kiểu này anh cũng chẳng thích tý nào , và anh chẳng nói 1 câu Kojiro cùi nào cả
Em nói thẳng, chán ngấy cũng có thể hiểu đang chấp nhận rồi
Em chỉ cần nói thế này,chắc anh sẽ nhớ:"Kojiro đánh cùi,dc mỗi Musou thôi"
Anh chưa hiểu em mang movelist hay vk ra làm gì, nó thực thì anh công nhận.. nhưng cái anh nêu ở đây là cách summon vk quá viễn tưởng, Story hết sức bịa. Còn em nêu những cái thực của Kojiro chẳng bù đắp đc gì cái ko thực kia..
Mắc cười hay ko cũng đc, đó là cách nhận xét của em, còn anh thì thấy Story của Kojiro quá nhảm
Viết mãi mỏi tay quá:Rằng anh nhớ cho em mang ra để so sánh với cái thực của anh kia....Dĩ nhiên chẳng thể đả thông dc anh bơi nhất quyết anh chỉ phản bác lại nhưng j` em cho là Kojiro hơn....Anh coi thằng Toshie là số 1 nên mờ mắt rồi anh Kid ạ/:)...

Còn vk ấy à=))?.....Có thằng nào cất 2 cây giáo ra sau lưng để cồng kềnh như Toshie ko?Chẳng thằng nào khỏe và nhanh đến mức vừa đánh vừa rút 2 cây thương đó ra như Toshie đâu=)).....Thêm nữa,anh tưởng cái kiếm của Toshie có thật à?Rất khó chấp nhận kiểu vũ khí mang đậm chất độc đáo mà viễn tưởng lắm như anh nói lắm, anh Kid ạ=))....Còn đừng nói với em nó vẫn mang cái thực cái Movelist em nói với anh rồi:Ko có cái j` thực cả....Anh nói về Story?=))....Em thấy buồn cười tại sao Koei lại làm cho Toshie cái kiểu nửa mùa,thật có nhưng điêu cũng ko ít;))...Thà cứ như Kojiro hay Gracia,điêu toàn phần nên chẳng ai quan tâm...:;)
Nếu em ko quyết Quote ra anh cũng có thể hiểu đây cũng là 1 sự trốn tránh !!!
Vậy thì em biết thừa là anh nhớ rồi:;)
Anh cũng thấy em dựa vào lịch sử quá nhiều và chẳng coi game ra gì cả , game và ls nó có những thứ khác nhau, ko bao h dựa chính xác vào lịch sử cả
Em đồng ý nhưng cũng chẳng phải em đã bảo rồi sao?.....Toshie,chẳng có cái j` giống thật cả ngoài bàn Story 1 ra.....Thêm nữa em ko coi game ra j` thì em nói thẳng mấy cái đĩa SW2 em đã chẳng bao giờ đụng đến mà ngồi tranh luận với anh:;).....

Và vấn đề game và lịch sử....Dĩ nhiên ko thay đổi thì chẳng có cái hay,nhưng em nói phải có phần tương đồng với lịch sử vì em nhắc lại cho anh nhớ 1 lần nữa:Anh đang chơi game về lịch sử:;)...

Em chẳng hiểu anh viết lại những j` em đã trả lời xong xuôi để làm j` anh Kid ạ:;)?Ko chịu thua nhưng phải lôi có lý ra chứ
 
Có vài thằng tướng.....Và vô vàn lính,anh chơi mà nói thiếu.....Và nói trong game Kojiro ko còn mục đích để theo đuổi thì gã chán chứ có sao đâu....
Có lẽ vậy, có lẽ tướng và lính trong đó cũng hơi khó hiểu, có lẽ là cho đủ quân nhưng tổng quát thì Toshiie xuất hiện trong trận đấu với mục đích là đến chỗ Katsuie nói chuyện, chứ chẳng phải giết gì cả.
Vậy để em nói cái bảo thủ của anh nhé:Sai mà ko chịu nhận.....Anh đưa dc lời phản hồi lại thì chả ai dám coi anh là bảo thủ cả....Em đã nói rất nhiều vấn đề này rồi,nếu anh nhất quyết coi cái "Tôi" của anh đặt lên hàng đầu thì tùy anh vậy...
Anh cũng chẳng thấy sai cái gì cả /:), em nói kiểu bóng gió mà chẳng có tý trích dẫn nào cả? Thử hỏi như vậy thì ai mà theo đc cái kiểu của em?
Em chỉ cần nói thế này,chắc anh sẽ nhớ:"Kojiro đánh cùi,dc mỗi Musou thôi"
Ôi trời, nếu anh nhớ ko nhầm thì anh bảo đi Ex chủ yếu là Musou, mà Kojiro phải mất thời gian đóng băng là nhiều, còn Toshiie thì chẳng cần phải đóng băng /:)...
Viết mãi mỏi tay quá:Rằng anh nhớ cho em mang ra để so sánh với cái thực của anh kia....Dĩ nhiên chẳng thể đả thông dc anh bơi nhất quyết anh chỉ phản bác lại nhưng j` em cho là Kojiro hơn....Anh coi thằng Toshie là số 1 nên mờ mắt rồi anh Kid ạ...

Còn vk ấy à?.....Có thằng nào cất 2 cây giáo ra sau lưng để cồng kềnh như Toshie ko?Chẳng thằng nào khỏe và nhanh đến mức vừa đánh vừa rút 2 cây thương đó ra như Toshie đâu.....Thêm nữa,anh tưởng cái kiếm của Toshie có thật à?Rất khó chấp nhận kiểu vũ khí mang đậm chất độc đáo mà viễn tưởng lắm như anh nói lắm, anh Kid ạ....Còn đừng nói với em nó vẫn mang cái thực cái Movelist em nói với anh rồi:Ko có cái j` thực cả....Anh nói về Story?....Em thấy buồn cười tại sao Koei lại làm cho Toshie cái kiểu nửa mùa,thật có nhưng điêu cũng ko ít...Thà cứ như Kojiro hay Gracia,điêu toàn phần nên chẳng ai quan tâm...
Anh thì thấy nó vẫn chấp nhận đc so với kiểu summon đao của Kojiro ;)), còn chuyện rút ra rút vào thì game như thế này chẳng bao h thật đc 100% cả, nếu thật thì game chỉ có những đứa dùng vk đơn giản là kiếm với giáo, sự kết hợp nhiều vũ khí lại cũng tạo ra nét mới mẻ cho game, tại sao lại khó chấp nhận như kiểu của em nói chứ /:). Không có gì là thực, nhưng nó vẫn phải dừng lại ở những thứ tối thiểu, như Kojiro thì anh thấy quá sức rồi /:).
Vậy thì em biết thừa là anh nhớ rồi
Nói chung em có Quote ra ko @-)... anh chẳng thích kiểu nói bóng gió hay đặt câu hỏi đâu, rõ mệt.
Em đồng ý nhưng cũng chẳng phải em đã bảo rồi sao?.....Toshie,chẳng có cái j` giống thật cả ngoài bàn Story 1 ra.....Thêm nữa em ko coi game ra j` thì em nói thẳng mấy cái đĩa SW2 em đã chẳng bao giờ đụng đến mà ngồi tranh luận với anh.....

Và vấn đề game và lịch sử....Dĩ nhiên ko thay đổi thì chẳng có cái hay,nhưng em nói phải có phần tương đồng với lịch sử vì em nhắc lại cho anh nhớ 1 lần nữa:Anh đang chơi game về lịch sử...

Em chẳng hiểu anh viết lại những j` em đã trả lời xong xuôi để làm j` anh Kid ạ?Ko chịu thua nhưng phải lôi có lý ra chứ
Story của SW2 thực sự mà nói nó ko thật với ai cả, ai cũng có 1 chút biến tấu vào... Em thấy nó ko đúng cũng đúng, nhưng điều anh thấy nhảm nhật là vụ bị chém xong đứng dậy... mà còn chẳng giải thích lấy 1 lời... tái diễn nữa chắc game thành trò cười mất...
Và vấn đề game và lịch sử....Dĩ nhiên ko thay đổi thì chẳng có cái hay,nhưng em nói phải có phần tương đồng với lịch sử vì em nhắc lại cho anh nhớ 1 lần nữa:Anh đang chơi game về lịch sử...
SW2 gần như đã biến tấu hoàn toàn các Story, và vì vậy anh có thể thấy mục tiêu của Koei làm game ra ko có ý định tương đồng với lịch sử 1 chút nào, mà làm game với những Story hay và độc đáo, chỉ có 1 phần lịch sử đc cho vào thôi. Nếu em muốn tương đồng thì chắc hỏi lại Koei mà thôi ;))
 
Cái truyện chú Hỏa sao giờ nó lằng nhằng thế , nhân vật TQ giờ chẳng thấy đâu , tòan xuất hiện mấy ông lạ hoắc +____+ .

Chú Hỏa khi nào rảnh thì lên Y!M pm cho anh biết qua cái cốt truyện cái , anh chẳng biết phải viết gì hơn , sợ lại ảnh hưởng cho chuyện của chú .
 
Cái truyện chú Hỏa sao giờ nó lằng nhằng thế , nhân vật TQ giờ chẳng thấy đâu , tòan xuất hiện mấy ông lạ hoắc +____+ .

Chú Hỏa khi nào rảnh thì lên Y!M pm cho anh biết qua cái cốt truyện cái , anh chẳng biết phải viết gì hơn , sợ lại ảnh hưởng cho chuyện của chú .

Chỉ sợ nói trước cốt truyện thì anh lại ko chịu cách em viết thôi ;))

Đúng ko chú Le nhỉ ;)) ?
 
Các cậu đang bàn cái gì trong này thế ?
 
Anh thì thấy nó vẫn chấp nhận đc so với kiểu summon đao của Kojiro , còn chuyện rút ra rút vào thì game như thế này chẳng bao h thật đc 100% cả, nếu thật thì game chỉ có những đứa dùng vk đơn giản là kiếm với giáo, sự kết hợp nhiều vũ khí lại cũng tạo ra nét mới mẻ cho game, tại sao lại khó chấp nhận như kiểu của em nói chứ . Không có gì là thực, nhưng nó vẫn phải dừng lại ở những thứ tối thiểu, như Kojiro thì anh thấy quá sức rồi .
Gạt 3 cái chuyện lăng nhăng kia sang 1 bên nhé

Theo anh nói là trong game đúng ko?Vậy trong game cái j` mà chẳng dc;)).....Anh chấp nhận kiểu Toshie thì em chấp nhận kiểu Kojiro đấy,nếu anh thích cùn thì em sẽ chơi với anh cho đến hết:;)....Anh chấp nhận lý lẽ Toshie nhanh thì em cũng chấp nhận lý lẽ Kojiro dùng ảo giác hay có ảo thuật thì sao?;))....Rõ buồn cười=)),anh nói kết hợp tạo cái hay thì em cũng xin nói cách Sumon của Kojiro cũng là mới mẻ đó;))....Nói về khoản mới mẻ thì em chẳng hiểu mới mẻ j` với Toshie trong khi kiểu kết hợp đó có cả đống char rồi:-j....Em hỏi anh đã có ai có chiêu Summon như Kojiro chưa?/:)...Vậy nên nói cái mới mẻ sẽ là Kojiro chứ chẳng phải Toshie đâu anh Kid ạ......Em thì chẳng thấy tối thiểu ở đâu vì xuyên tạc linh tinh lên,nói cho nhanh thì trong 2 char em vẫn thấy Kojiro có phần thực hơn anh Kid ạ,cũng như anh ko đồng ý với quan điểm của em về Toshie thôi.:;).....Và em nói thêm 1 chút về khoản chấp nhận dc của Toshie của anh nhé,rằng anh coi nó là no1 nên làm sao chịu nhận nó dưới dc:;)

Story của SW2 thực sự mà nói nó ko thật với ai cả, ai cũng có 1 chút biến tấu vào... Em thấy nó ko đúng cũng đúng, nhưng điều anh thấy nhảm nhật là vụ bị chém xong đứng dậy... mà còn chẳng giải thích lấy 1 lời... tái diễn nữa chắc game thành trò cười mất...
Còn em thấy nhảm nhất là việc anh cứ chụp mũ linh tinh về chuyện của Kojiro anh Kid ạ/:),và cả cách anh nói người bị thương thì phải nằm đấy cho đến chết thì em cũng mắc cười lần 2 :;)...Còn việc giải thích thì anh xem lại thì hay hơn bởi em vẫn nhớ rõ Koei nói bị thương sau đó Kojiro đi tu luyện kiếm pháp cho đến trận Osaka thì xuống tái thách đấu với Musashi/:)
SW2 gần như đã biến tấu hoàn toàn các Story, và vì vậy anh có thể thấy mục tiêu của Koei làm game ra ko có ý định tương đồng với lịch sử 1 chút nào, mà làm game với những Story hay và độc đáo, chỉ có 1 phần lịch sử đc cho vào thôi. Nếu em muốn tương đồng thì chắc hỏi lại Koei mà thôi
Biến tấu hoàn toàn?=))....Ko có ý tương đồng lịch sử thì em sẽ nói cho anh biết rằng bộ văn hóa Nhật sẽ can thiệp ngay;))....Anh nên nhớ phía dưới đó là cái mác Sengoku nhé,phần biến tấu tạm chấp nhận dc nên mới có chữ dành cho lứa tuổi teen,còn sai hoàn toàn thì dán cái mác khác hoặc ko cho phép lưu hành rồi anh Kid ạ=))...

@Zhao Huo::|,;)),:)),=)),#>:)
 
Cái vụ cách đánh đồng ý với Le Toshiie đánh chẳng có j` là đặc biệt còn như Kid nói thì ông đi chơi cái DW1,DW2 đi nó thật lắm....

Kojiro nằm xuống lại dậy phải nói Koei xử lí quá kém hoặc phải chăng họ muốn cho Kojiro là zombie hay undeath???

Sw2 mà ko biến tấu hoàn toàn hả Le.....
Còn vụ văn hóa thì đừng bịa Le ơi ko thì Basara nó bị hỏi thăm trước rồi =))
 
Kojiro nằm xuống lại dậy phải nói Koei xử lí quá kém hoặc phải chăng họ muốn cho Kojiro là zombie hay undeath???
Em nói rồi anh ạ....Rằng Kojiro chỉ bị thương và ko có cảnh gã chồm dậy đâu!
Sw2 mà ko biến tấu hoàn toàn hả Le.....
Còn vụ văn hóa thì đừng bịa Le ơi ko thì Basara nó bị hỏi thăm trước rồi
Trong SW2 nhưng cái chế nhưng là chế mang tính giáo dục,như Nagamasa Story chế gần như toàn bộ nhưng có ý nghĩa giáo dục lớp trẻ về tình cảm và danh dự của 1 võ sĩ thời bấy giờ.
Anh nghĩ em điêu?....Anh nghĩ em lấy lý do này trong tương tượng hả anh?;)),anh nhầm rồi Basara thực sự mà nói giá trị nhân văn cao lắm Eldest ạ:;).....Story của Basara xoay quanh nhiều nhân vật câu chuyện nhưng vẫn có cái hay trong đấy.....Anh cũng công nhận đó thôi......Và cũng bị chỉ trích ko ít về việc làm nhân vật lịch sử chẳng ra sao cả anh Nghet ạ......:;)
 
Chỉ sợ nói trước cốt truyện thì anh lại ko chịu cách em viết thôi

Đúng ko chú Le nhỉ ?
Ôi dời , có gì mà ko chịu với chả chịu :-" . Thế nội dung ra làm sao ;)) .
 
chào mọi người :hug::hug::hug:
......................................
Tớ đi đập phá các nhà hàng xóm :devil:
*xoảng xoảng*
 
Em nói rồi anh ạ....Rằng Kojiro chỉ bị thương và ko có cảnh gã chồm dậy đâu!

Cái này tôi ko rõ vì có chơi ông này mấy đâu

Trong SW2 nhưng cái chế nhưng là chế mang tính giáo dục,như Nagamasa Story chế gần như toàn bộ nhưng có ý nghĩa giáo dục lớp trẻ về tình cảm và danh dự của 1 võ sĩ thời bấy giờ.
Anh nghĩ em điêu?....Anh nghĩ em lấy lý do này trong tương tượng hả anh?;)),anh nhầm rồi Basara thực sự mà nói giá trị nhân văn cao lắm Eldest ạ:;).....Story của Basara xoay quanh nhiều nhân vật câu chuyện nhưng vẫn có cái hay trong đấy.....Anh cũng công nhận đó thôi......Và cũng bị chỉ trích ko ít về việc làm nhân vật lịch sử chẳng ra sao cả anh Nghet ạ......:;)

Theo anh biết thì chú chỉ nói là chế sử thì bộ văn hóa hỏi thăm chứ ko đề cập là nó chuyển tải cái j` cả.Còn Basara thì thực sự có mỗi story của Oichi nó mang một cái ý nghĩa tử tế...............
 
Theo anh biết thì chú chỉ nói là chế sử thì bộ văn hóa hỏi thăm chứ ko đề cập là nó chuyển tải cái j` cả.Còn Basara thì thực sự có mỗi story của Oichi nó mang một cái ý nghĩa tử tế...............
Có chứ,;)).....Cái Basara còn chế nhưng ko hoàn toàn còn nếu như anh Kid nói thì toàn bộ SW2 chế hết,nếu em hiểu ko nhầm và anh biết game cho tuổi teen để giáo dục thì ko bao giờ thay đổi hoàn toàn đâu Eldest ạ:;)
Chú le đâu, thay mặt anh nói với lão Ju nào
Em sợ lắm:-s
 
Có chứ,;)).....Cái Basara còn chế nhưng ko hoàn toàn còn nếu như anh Kid nói thì toàn bộ SW2 chế hết,nếu em hiểu ko nhầm và anh biết game cho tuổi teen để giáo dục thì ko bao giờ thay đổi hoàn toàn đâu Eldest ạ:;)

Anh hiểu chứ nhưng phải nói là Basara chế all,story của Kojuro lúc đầu mình tưởng hay lắm ai ngờ đi lấy lại kiếm cho Masamune.Cái Basara này nó gạt warface sang 1 bên rồi và chỉ làm nền

Còn SW2 chế cái lõi chính rồi n must say I hate story in SW2 no I curse story in SW2
 
Anh hiểu chứ nhưng phải nói là Basara chế all,story của Kojuro lúc đầu mình tưởng hay lắm ai ngờ đi lấy lại kiếm cho Masamune.Cái Basara này nó gạt warface sang 1 bên rồi và chỉ làm nền
Em đồng ý với anh có 1 story phải nói khó chấp nhận nhưng như thế thì gạt Basara vào chuyện chế tất cả thì em thấy hơi quá....Giả như làm story cho Kojiro sát sử hoặc bám sát Masamune thì em thấy sẽ bước lên vết xe đổ của Koei vì Story trùng lặp....

Còn SW2 chế cái lõi chính rồi n must say I hate story in SW2 no I curse story in SW2
Có những cái em thấy dù chế vẫn mang cái hay Eldest ạ,em lấy Oichi chẳng hạn....Story của Oichi làm thay đổi quan điểm của nhiều người về cuộc đời những người phụ nữ trong thời chiến quốc,những j` họ chịu đựng ko thua j` những người đàn ông anh thấy rõ mà....Hay em nói về Story của Musashi,gần 90% là bịa đặt nhưng lại nói rõ về chặng đường làm người thiên hạ vô địch gian nan ra sao,kiếm pháp giỏi mà ko thể kết thúc chiến tranh thì ko có nghĩa lý j` anh ạ....Koei em thấy họ đưa Story vào có ẩn ý nhưng ko thể hiện rõ thôi:;).....Em cũng ko ưa kiểu con cái núp dưới bóng cha như Ina chút nào,nhưng những j` Ina nói đều tỏ ý khâm phục người cha mà thôi Eldest ạ.....:;)
 
Em đồng ý với anh có 1 story phải nói khó chấp nhận nhưng như thế thì gạt Basara vào chuyện chế tất cả thì em thấy hơi quá....Giả như làm story cho Kojiro sát sử hoặc bám sát Masamune thì em thấy sẽ bước lên vết xe đổ của Koei vì Story trùng lặp....

Ko hề xây dựng một story hay mà với tài nguyên của Basara là ko khó nhưng nghĩ xem lí do mà Kojuro đi 5 stage truy đuổi Hiaise chỉ vì mấy thanh kiếm làm người ta dễ liên tưởng tới yaoi mà sự thật là như vậy

Có những cái em thấy dù chế vẫn mang cái hay Eldest ạ,em lấy Oichi chẳng hạn....Story của Oichi làm thay đổi quan điểm của nhiều người về cuộc đời những người phụ nữ trong thời chiến quốc,những j` họ chịu đựng ko thua j` những người đàn ông anh thấy rõ mà....Hay em nói về Story của Musashi,gần 90% là bịa đặt nhưng lại nói rõ về chặng đường làm người thiên hạ vô địch gian nan ra sao,kiếm pháp giỏi mà ko thể kết thúc chiến tranh thì ko có nghĩa lý j` anh ạ....Koei em thấy họ đưa Story vào có ẩn ý nhưng ko thể hiện rõ thôi:;).....Em cũng ko ưa kiểu con cái núp dưới bóng cha như Ina chút nào,nhưng những j` Ina nói đều tỏ ý khâm phục người cha mà thôi Eldest ạ.....:;)

Ừ anh nói là chủ yếu thôi mà vẫn có 1 số cái hay như Gin,Musashi và Kanetsugu đó ;;)
 
Em hỏi anh thế người thân anh bị 1 thèng mặt trơ trán bóng trông như cái gáo múc dầu mà anh đã giao nhiệm vụ bảo vệ bỏ rơi anh có tức ko ???
Chú cho anh hỏi Vân có phải thánh ko ? Nếu ko thì kiểm sóat thế nào được khi đang đánh nhau , chẳng lẽ cả đám tướng tá lúc đấy đi theo đều vứt đi hết àh , sao anh thấy nó giống kiểu " lớp trưởng , đi lau bàn , lớp trưởng , xuống văn phòng mang sách lên ,lớp trưởng , chạy ra ngoài photo đề cương " thế =)) .

Nếu mà nói mặt trơ trán bóng thì nhân lọan lạc , Vân bỏ thẳng Bị đi theo Tháo cho sướng đời , tội gì phải lóc cóc xông xáo mà đi tìm tung tích gia quyến cho nhà Lưu . Người ta ý thức trách nhiệm của mình mà mới phải làm như vậy , chứ nếu chăm chăm mà bảo vệ , để quân tướng đánh nhau chết như rạ thì ko khéo an tòan về nhà thì Vân cũng bị Lưu soi xét , nghi kị , cho là thằng này có tư tình với vợ mình nên mới cố bảo vệ , mặc quân sĩ đánh nhau như rắn ko đầu =)) .
Còn nó bỏ rơi đơn giản vì nó thấy ko cân nổi àm sợ chết............
Cho anh cái dẫn chứng căn cứ đi em =)) . Sợ chết , thấy ko cân nổi thì sao còn dám 1 mình thóat vòng vây , sao còn dám hăng đánh để ko kiểm sóat được gia quyến . Anh thấy Vân dại quá , cứ nghĩ cái lũ My Phương My , My Chúc nó sẽ bảo tòan để mình đánh nhau , nào ngờ tụi nó cũng cùi bắp , để đến khi đánh xong chỗ này thì Vân lại phải đảo qua chỗ kia . Giá có xe đua và súng trường thì chắc làm được =)) .
 
Back
Top