Twilight Town - The world of Purity

Ở trên đỉnh tháp có một cánh cửa phát ra tiếng nói:
- Đừng lo, nó là thang cuốn và sẽ tự động đưa các cậu lên, mời vào

Cái thang bắt đầu chuyển động để đưa mọi người lên đỉnh
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi:
- Lạ nhỉ , lâu đài cổ mà lại có thang cuốn , hiện đại thật
 

Ryuku:
Nghĩ: Tốt nhất là ko nên rời mắt khỏi tên Zero khéo lại có chuyện mất...
 
Unaba cũng lủi thủi, bước theo chân mọi người

aucno02.jpg

Unaba
- Mọi người chờ với
 
Khi lên đến cửa, nó tự động mở ra và mọi người thấy một pháp sư lớn tuổi và nghiệm nghị, với cái mũ cao ở đó, ông ta cũng khá to lớn
YenSid.jpg

Yen Sid:
- Xin chào, ta là Yen Sid, ta đã biết trước là các cậu sẽ đến
 
49.jpg

Zero ném 1 cái nhìn trống rỗng và chờ đợi ...
Nghĩ : Yen Sid à ...

Từng neuron thần kinh của Zero chưa bao giờ căng thẳng đến thế sau trận đánh cuối cùng ...
 
YenSid.jpg

Yen Sid:
- Ta là thầy của Mickey...Zero à...Đầu tiên xin cảm ơn vì đã giúp ta giải quyết mờ rắc rối ngoài kia
 
suwakogm9.jpg

Suwako nhìn chăm chăm vào Yen Sid:
- Trông ông có vẻ là một pháp sư cao cường nên mới biết là bọn tôi sẽ đến đây.

(Quay nhìn Zero và nghĩ) - Mặt anh ta lúc nào cũng lạnh như băng và căng thẳng thế này sao.....
 
aucno02.jpg


Unaba
- Ông đã biết trước chúng tôi sẽ đến sao. Thế chẳng ra lũ quái vật ngoài kia, ông đã chuẩn bị chúng để đón tiếp chúng tôi chứ
 

Ryuku nhìn chằm chằm vào Yen Sid rồi nói:
_ Này ông lão! Cái trò "thấy người ta tới rồi bảo biết trước sẽ tới" để hốt tiền mấy người mê tín xưa lắm rồi.

Rồi cậu quay sang nhìn Zero:
Nghĩ: Zero... Đúng là mọi vấn đề hiện đang quay quanh hắn...
 
YenSid.jpg

Yen Sid:
- Bon quái vật không thể biết chỗ này...có thể đó là quân do thám của bọn "Slaughter"...

YenSid.jpg

Yen Sid:
- Mà thôi, sao các cậu biết chỗ con tàu ma? Nó rất bí mật cơ mà, ta đang định đi đón mọi người thì mọi người đã đến
 
49.jpg

Zero cười ngặt nghẽo :
- Đó là vinh hạnh, thưa ngài ... Phép thuật của ngài tôi nghĩ thừa sức đánh được chúng, vậy mà tôi hơi thất vọng ...

49.jpg

Zero
- Có 1 cô gái tới và chỉ chúng tôi tới con tàu ma ...
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi nhìn quanh căn phòng , rồi nhìn ông lão và nghĩ :
-Yen Sid à , có vẻ đây ko phải người xấu , cứ nghe ông lão nói hết đã
 

Ryuku:
_(thở dài) Ông lão ơi là ông lão... Đã nói là "biết trước", vậy mà giờ ông lại hỏi sao bọn tôi lại biết con tàu ma, làm ăn như vậy thì chẳng có mấy khách tới xem bói đâu. [-X
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi quăng cho Ryuku 1 ánh mắt hình viên đạn :
-Cứ nghe xem ông lão nói gì đã nào , chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi :-w
 
YenSid.jpg

Yen Sid:
- Ta già rồi, đánh đấm không như xưa, với lại nếu sử dụng sức mạnh thì dễ bị lộ chỗ ẩn nấp này hơn...

YenSid.jpg

Yen Sid:
- Cậu nên chỉnh lại thái độ của mình, zero ạ...Ta biết là các cậu sẽ đến vì được báo trước, chứ ta ko phải nhà tiên tri, nhưng ai đã chỉ chỗ cho các câu đến đây
 

Ryuku nói nhỏ với Ayumi:
_Cậu thông cảm... Lúc trước tớ từng bị 1 ông thầy bói gạt tiền nên bây giờ kị mấy loại này lắm...

Ryuku nói với Yen Sid:
_ Như Zero nói rồi đấy... 1 cô bé chỉ chỗ cho chúng tôi biết, cô bé ko phải người của ông à?
 
79074572.png

Decade
- Một cô gái - Cậu nói xen vào - tuy còn nhỏ nhưng giọng điệu không khác gì ông, và thêm một điểm chung là hai người quen anh bạn Zero đây.
 
aucno02.jpg

Nghĩ: chắc ông ta nói thật, không phải người xấu

Xong cậu quay ra hỏi
Unaba
- Chúng tôi chỉ được phát cho một tấm vé lên con tàu và đưa đến đây, hoàn toàn không biết nơi đây là đâu cả.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi nghe Ryuku nói xong thì nghĩ thầm:
- Tên này quái thật , con trai mà lại đi xem bói , bị gạt tiền là đáng đời ;))
 
Back
Top