Multi Ubi nô's Villa - Thần điện sao trôi qua trang 2 rồi, bọn giáo dân ko biết kéo lên à!

MÁ bản duy nhất mình finissh , cũng là bản chiến đấu đã tay nhất, con shaddow này xách dép còn không đáng Pepe-nho

 
MÁ bản duy nhất mình finissh , cũng là bản chiến đấu đã tay nhất, con shaddow này xách dép còn không đáng Pepe-nho


Finish được bản 2,brother hood.black flag còn đâu thì chả chơi bản nào nữa
 
Bản 3 thì animation best nhất dòng này rồi, nhớ là thuê cả mấy tay cựu navy seal về đóng mocap các cảnh chiến đấu nữa
 
finish altair, trilogy ezio, connor, origin, odyssey, còn lại chả finish nổi :sungchan1:. Combat brutal nhất thì Connor da best, hồi xưa lúc chơi bản 3 lần đầu thấy hidden blade bẻ ngược lại cầm như dao găm Wow vl.
 
Finish được trilogy ezio, xong chưa end được bản nào khác =))
 
bữa ông nội nào bảo game ubisuck 10h đầu hay lắm , chỉ khúc sau nhàm thôi

có cl

chán thấy mựa

024_animation
 
bữa ông nội nào bảo game ubisuck 10h đầu hay lắm , chỉ khúc sau nhàm thôi

có cl

chán thấy mựa

024_animation
Đúng so với thời nay chứ thời mà Black Flag đổ về trước open world là xu thế thì AC là mỏ vàng luc-lac-png
 
Finish 2 trilogy, origin, Odyssey, vahala
Black flag lần nào chơi cũng dc 1 nửa bỏ, k nhớ tại sao
 
black flag đỉnh cao vkl từ lúc sang origin bật map lên nhìn mớ icon thôi đã thấy ngáp cmnr =))
 
Chơi hết Revelation là cảm thấy hết nhiệt với AC luôn =))
 
Chơi hết Revelation là cảm thấy hết nhiệt với AC luôn =))
Bản đó cụ Ezio out trình đám templar quá ebbuoyd-png eagle sense của cụ đến nay vẫn chưa có main nào đạt tới đc.
 
bản Ezio chắc đc đầu tư cốt truyện nhiều nhất, ra hẳn 3 bản, với 1 cái movie ngắn lúc cụ tàn canh
 
Còn phải nói, Ezio đưa dòng AC lên đỉnh mà, bản 1 hầu như cái gì bị chê thì qua AC 2 khắc phục hết, thậm chí còn làm tốt hơn x lần, cũng là con xài công nghệ chống crack mới nhất thời đó, gần cả năm mới crack đc, nhớ mãi kỉ niệm anh em trong này vừa chơi vừa hóng crack từng chương 1, ko crack một lần đc hết game phải đợi thằng hacker vừa chơi vừa bẻ khóa =))
 
hồi đó thấy chém ac3 sẽ kết hẳn dòng ass làm tưởng thật, còn có chút tiếc nuối, chơi xong mới thấy sao tin người vclworry-108
 
Kết thúc câu chuyện về desmond
 
Không hiểu các bác sao chứ odyssey với origin mình đã cố lắm rồi nhưng vẫn drop early game. Chủ yếu combat nó tệ ấy, thế giới được cái đẹp thôi còn lại cũng chán. Với chơi kiểu ám sát cảm giác nó rất lạc quẻ nhất là odyssey. Còn Valhalla thì lại ưng, combat độ tùy biến rất cao, 2 tay 2 vũ khí, cung cũng có nhiều loại, cách bắn khác nhau hoàn toàn. Có nhiều trò để ám sát, bẫy. Skill cũng đa dạng nữa. Và stealth cũng có cảm giác phù hợp: là hidden blade của hội sát thủ, các cách ám sát truyền thống cũng đầy đủ, mũ trùm, hòa vào đám đông. Thế giới cũng có nhiều mục tiêu thú vị ở map, cảnh quan đẹp. Tiếp, mini game cũng hay ra trò, trò xúc xắc giải trí phết. Đến bây giờ vẫn còn chơi Valhalla. Thấy bản này vượt trội so với 2 bản kia, và làm cũng có tâm nữa, không phải qua loa. Có điều nhược điểm là phần truyện lê thê dông dài, đa số toàn skip cho xong.
 
Còn phải nói, Ezio đưa dòng AC lên đỉnh mà, bản 1 hầu như cái gì bị chê thì qua AC 2 khắc phục hết, thậm chí còn làm tốt hơn x lần, cũng là con xài công nghệ chống crack mới nhất thời đó, gần cả năm mới crack đc, nhớ mãi kỉ niệm anh em trong này vừa chơi vừa hóng crack từng chương 1, ko crack một lần đc hết game phải đợi thằng hacker vừa chơi vừa bẻ khóa =))
Mình đến nước Ý là vì con hàng AC 2, h sống ở Ý luôn đôi lúc bọn bạn hỏi tại sao mày tới đây, mình nói vui bảo vì tao chơi game và chúng nó đoán được ra là chơi AC 2 luôn:)) Phần 1 nói chán, nhiệm vụ lặp lại các thứ nhưng hồi đó cảm giác chơi vẫn vui... Đi từng thành phố khám phá kiến trúc, lịch sử nó là cái gì đấy đặc biệt hơn cả mấy nhiệm vụ ám sát. Dành thời gian đi quanh map, leo lên mấy chỗ cao nhất rồi nhìn xuống tận hưởng cảnh quan, mà so ra thì đồ họa con AC 1 lúc mới ra cũng là đồ họa top thời đó. Đến con AC 2 hoàn hảo thì khỏi phải bàn, AC Brotherhood ra cũng chơi luôn khỏi nghĩ. Rồi đến con AC3 thấy đổi main không phải Ezio nữa cũng bỏ một thời gian mãi sau mới chơi....

Nói chung trong đầu mình thì AC là dòng game nhập vai ngắm cảnh theo dòng lịch sử, thực sự mình cũng chả quan trọng chơi thế nào, cốt truyện ra sao, quan trọng được leo trèo, lên phần cao nhất của thành phố và ngắm cảnh xung quanh. Thế nên con AC Unity bị đa số chửi nhưng mình thấy cũng khá hay chỉ kém AC 2.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình đến nước Ý là vì con hàng AC 2, h sống ở Ý luôn đôi lúc bọn bạn hỏi tại sao mày tới đây, mình nói vui bảo vì tao chơi game và chúng nó đoán được ra là chơi AC 2 luôn:)) Phần 1 nói chán, nhiệm vụ lặp lại các thứ nhưng hồi đó cảm giác chơi vẫn vui... Đi từng thành phố khám phá kiến trúc, lịch sử nó là cái gì đấy đặc biệt hơn cả mấy nhiệm vụ ám sát. Dành thời gian đi quanh map, leo lên mấy chỗ cao nhất rồi nhìn xuống tận hưởng cảnh quan, mà so ra thì đồ họa con AC 1 lúc mới ra cũng là đồ họa top thời đó. Đến con AC 2 hoàn hảo thì khỏi phải bàn, AC Brotherhood ra cũng chơi luôn khỏi nghĩ. Rồi đến con AC3 thấy đổi main không phải Ezio nữa cũng bỏ một thời gian mãi sau mới chơi....

Nói chung trong đầu mình thì AC là dòng game nhập vai ngắm cảnh theo dòng lịch sử, thực sự mình cũng chả quan trọng chơi thế nào, cốt truyện ra sao, quan trọng được leo trèo, lên phần cao nhất của thành phố và ngắm cảnh xung quanh. Thế nên con AC Unity bị đa số chửi nhưng mình thấy cũng khá hay chỉ kém AC 2.
con AC Unity cốt truyện typical báo thù gia tộc y như phần 2, gameplay nhiều cải tiến, thành phố siêu đẹp siêu chi tiết, đáng lẽ nó sẽ là con AC nối tiếp chuỗi hốt bạc của Ubi, nhưng Ubi rush deadline con game để rồi bug glitch ko cứu vãn được nữa thì flop thôi, Syndicated cố gắng sứa sai nhưng cốt truyện quá chán + gameplay ko nhiều cải tiến nên từ đấy Ubi nó mới bất chấp chạy theo trend RPG, kết cục thu nạp được 1 tập đoàn anti như ngày nay pepe-10
 
Back
Top