UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

nên nhớ đối đầu BVB thắng Arsenal đấy nhé ;;)

giải thích nghe hộ cái, sau cái vòng Arsenal thua DM trên sân Emirates. Điểm số 3 đội bằng nhau 6 điểm. Arsenal vẫn xếp đầu bảng nhờ vào thành tích đối đầu, sau vòng này vẫn thế chẳng có gì thay đổi.
1382848_535398546543323_379355903_n.png
 
Bằng điểm, thua đối đầu kém chỉ số mà vẫn được xếp trên, nhìn thấy thế mà còn cố hỏi thêm nữa thì.....

































































Nó tạm sắp xếp theo thứ tự ABC, thế mà cũng thắc mắc, bó tay....
 
Cứ tưởng UFFA nó xếp dựa theo thành tích đối đầu sân nhà sân khách ấy chứ :9cool_haha:
Mà cái vần đề này ko cần bàn nhiều đâu, giải quyết Marseille trên sân nhà là xong rồi :2cool_sad:
 
^
Nói chung Arsenal mà thắng được Mác xây thì 100% giành vé cho dù kết quả trận DM-Napoli thế nào đi nữa =))

Arsenal thắng Marseille, DM thắng Napoli => Arsenal 12d, DM 9d, Napoli 9d
Trận cuối DM thắng Marseille, Napoli thắng Arsenal 3-0 trở lên thì Arsenal vẫn bị loại vì thua đối đầu :D

Nói chung là Ars khá chắc suất nhưng chưa phải là 100% :))
 
Dự trận Napoli-Arsenal ở vòng cuối sẽ là trận quyết định.
 
giải thích nghe hộ cái, sau cái vòng Arsenal thua DM trên sân Emirates. Điểm số 3 đội bằng nhau 6 điểm. Arsenal vẫn xếp đầu bảng nhờ vào thành tích đối đầu, sau vòng này vẫn thế chẳng có gì thay đổi.
1382848_535398546543323_379355903_n.png

vì cả 3 đội này thắng lẫn nhau cho nên phải tính đến hiệu số ở các trận đối đầu này

Arsenal 3-2
BVB 3-3
Napoli 2-3
 
Dự trận Napoli-Arsenal ở vòng cuối sẽ là trận quyết định.

8/12 Everton
11/12 Napoli
14/12 Manchester City
23/12 Chelsea

Ta nghĩ Arsenal sẽ cố đập nhoét thằng Mác xây khả năng buông cao vì 100% bị loại để nghỉ ngơi trận cuối.

Trận cuối kẹp giữa chặng tourmalet thứ 2 nên k nên phí sức, nhét dàn trẻ vào cầm hòa hoặc thua 1-2 bàn là vẫn có vé vào vòng trong.
 
Tính chi cho xa
chưa chắc thằng mun ăn dc ben béo đâu =))
 
Neymar đẳng cấp vkl, rất hợp với 3k =))
Nghĩ thấy tội cháu young :))
 
DM cửa tử rồi :( Thích lối đá của DM quá mà nghi trận sau nó hòa Napoli là chia tay luôn...
 
^ ccmnr :9cool_haha: lão này bắt đầu ngông hoặc do báo chí thích bơm đểu :1cool_look_down: cả tỉ cơ hội éo biết ghi bàn :9cool_haha:
 
^ Vừa mới check lại thống kê trận đấu.
Cả trận Ars sút được 4.
DM sút 15 quả. Do quá đen nên không thắng được ==> Ars ăn dâm trận này. Báo chí đang ca tụng hết lời.
Báo càng ca tụng thì Arsenal càng bất lợi :))
 
^
Đẳng cấp là đây, phán trận đấu qua thống kê số cú sút :9cool_haha:
 
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...-ma-thang-la-do-dortmund-tu-thua-2906468.html

"arsenal mà thắng là do dormund tự thua" - thì ra là như vậy =))

chú này xạo ke hoài,lượt sau ben mập nó đẩy lên bàn thờ ngồi =))

^ vừa mới check lại thống kê trận đấu.
Cả trận ars sút được 4.
Dm sút 15 quả. Do quá đen nên không thắng được ==> ars ăn dâm trận này. Báo chí đang ca tụng hết lời.
Báo càng ca tụng thì arsenal càng bất lợi :))

đêm qua có xem ko bác,sút nhiều là hay hã bác?
Trân chung kết năm kia bayern cũng sút 2x trái luôn đó
 
chú này xạo ke hoài,lượt sau ben mập nó đẩy lên bàn thờ ngồi =))
đêm qua có xem ko bác,sút nhiều là hay hã bác?
Trân chung kết năm kia bayern cũng sút 2x trái luôn đó
Không \:D/

Mình không khen ai hay nhé bác :))
Mỗi thằng chơi hay 1 hiệp. Nhưng cơ hội rõ rệt (đối mặt ấy, phối hợp đâu ra đó ấy) thì DM có nhiều hơn. :)
Ars hôm qua không thể khen hàng thủ được vì vẫn bị hổng lỗ chỗ, để DM phối hợp làm loạn hết cả đầu hiệp 1.
Hàng công cũng không khen được vì cũng ko tạo được cơ hội nào rõ rệt cả.
Trái ghi bàn của Ramsey mình cho nó vào dạng "bàn thắng ăn dâm". Bác không chịu thì thôi vậy :))
 
không \:d/

mình không khen ai hay nhé bác :))
mỗi thằng chơi hay 1 hiệp. Nhưng cơ hội rõ rệt (đối mặt ấy, phối hợp đâu ra đó ấy) thì dm có nhiều hơn. :)
ars hôm qua không thể khen hàng thủ được vì vẫn bị hổng lỗ chỗ, để dm phối hợp làm loạn hết cả đầu hiệp 1.
Hàng công cũng không khen được vì cũng ko tạo được cơ hội nào rõ rệt cả.
Trái ghi bàn của ramsey mình cho nó vào dạng "bàn thắng ăn dâm". Bác không chịu thì thôi vậy :))

tạt vào có chủ định rõ ràng,đâu phải đá bậy bạ dội lung tung đâu,ko trách hậu vệ dm lỗi mà bác kiu arsenal ăn trái banh đó dâm thì chịu vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
ĐM sút nhìu nhưng chủ yếu là sút xa :)) có mấy cơ hội nguy hiểm hẳn đâu vài quả thì đẩy ra đc hết
 
Mình ấn tượng nhất là khả năng chạy như trâu của mấy chú Dortmund thôi, nhất là ông gì hậu vệ cánh ấy :2cool_sad:
 
Back
Top