UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

mùa này chắc real vô địch rồi :5cool_ops:
 
song sát Bale Ronaldo :9cool_pudency: Neymar thì ko biết có bị ép mớm bóng cho Messi ko chứ phế vl ~.~
 
Real nó đá như đi dạo xong cho siêu nhân CR với Bale lâu lâu tự nhiên tăng tốc phát mấy a kia nghẹt thở ngay
 
Công nhận Chelsea đá chắc thiệt. Bạch Tô ghi bàn rồi hy vọng ghi bàn đều đều cho mình nhờ :2cool_confident:
 
Anh Tô Trắng đã không ghi bàn thì thôi, chứ ghi là toàn ghi bàn dâm và quan trọng =))
 
Mẹ cái anh súp lơ.
Thôi hè này anh khỏi đi WC nhé
 
mấy bàn của bọn Real cứ như đá PES ấy nhể? :-ss
 
Mấy đội Ance cầm thỉ đá tấn công ụy tín rồi, năm đầu đá Chels toàn cầu thủ U30 mà Ance cầm vẫn ghi bàn tằng tằng đó thôi. Đây là 1 mãu HLV Ý đặc biệt, tài năng sánh ngang với Lippi, Capello hay Trapatoni... có điều lối chơi của Ance khác với lối chơi của 3 vị HLV kia.
Nhược điểm của các đội bóng Ance dân dắt là nhiều lúc đội nhà thua những trận rất khó hiểu, ở Chels cũng vậy sang PSG cũng ko ngoại lệ, nhưng cũng thông cảm bởi Ance là mẫu HLV phóng khoáng mà đá phóng khoáng thì tính ổn định ko được như đá thực dụng đc.
P/S: Ance còn có 1 cái tài nữa là lối đá tấn công của ông định hình rất nhanh, ko phải mất quá nhiều thời gian uốn nắn áp dụng tư tưởng, những ai xem và có chút đam mê khám phá chiến thuật thì khi xem Ance cầm chắc hẳn sẽ rất thích.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy Chelsea bá thật, đá thế này vừa dưỡng chân được chân mà kết quả vẫn có lợi.
Rất hiệu quả khi phải dàn quân trên nhiều mặt trận. :6cool_sure:
Real coi vậy chứ còn bèo lắm, đá rời rạc thiếu kết dính, chả nên bàn tới làm gì.
Nên bàn về Chelsea bá đạo và anh Bạch Tô trở lại kìa Quên Real đi. :6cool_sure:
 
Real đá hay quá, vô đối rồi :x
 
Ronaldao đảo chân kinh khủng quá, 1 quả dội cột 1 quả ghi bàn luôn. Bale thì đi banh như Messi, Benz thì bén, Real bá đạo quá.
 
Real đá hay quá, vô đối rồi :x
Nói thât đó không troll đâu.
Hàng hậu vệ Real vẫn còn lập bập lắm. Thiếu ổn định, hàng tiền đạo nhìn vậy thôi chứ đá rời rạc, thiếu gắn kết lắm. :9cool_pudency:
Hết CL rồi thôi cho thớt này chìm là đẹp rồi :)
 
Mà mấy cậu fan Liga cho hỏi ở Liga có mấy ông hậu vệ cánh như Arbeloa, Jordi Alba, Daniel Carvajal đá đấm ra sao í nhỉ... tại mùa này bên Chels mình có Azpilicueta đá phong độ tốt quá nên muốn hỏi xem liệu anh này cơ hội nào đc đá chính ở tuyển ko.
 
Không có cơ đá chính ở TBN đâu vì cặp ưa thích của râu kẽm là Arbeloa và Alba.
 
Ance ăn 2 cái cúp CL cùng với Milan rồi, Kaka Seedorf Sheva Pirlo Maldini thần thánh. Đáng lẽ là 3, đáng tiếc là bị uncle Ben phá hoại. (Mou cũng mới có 2 cái cúp CL. Ance hơn Mou có 3 tuổi). Lão về dẫn dắt Chelsea lập kỉ lục ghi 103 bàn/38 trận PL. Mùa đó có mấy trận dạo chơi 7-0 8-0 tưng bừng... :9cool_pudency:
 
Real mùa này đá gớm quá, 1 Ronaldo đã khó kèm rồi. Giờ còn thêm ông Bale đá y như Ronaldo thì rất khó chống đỡ. Maria đá giữa thấy rất hợp luôn. Đức ngoài BVB và Bayern ra các đội còn lại luôn là rổ đựng bóng cho các ông lớn :4cool_baffle:
 
Mấy đội Ance cầm thỉ đá tấn công ụy tín rồi, năm đầu đá Chels toàn cầu thủ U30 mà Ance cầm vẫn ghi bàn tằng tằng đó thôi. Đây là 1 mãu HLV Ý đặc biệt, tài năng sánh ngang với Lippi, Capello hay Trapatoni... có điều lối chơi của Ance khác với lối chơi của 3 vị HLV kia.
Nhược điểm của các đội bóng Ance dân dắt là nhiều lúc đội nhà thua những trận rất khó hiểu, ở Chels cũng vậy sang PSG cũng ko ngoại lệ, nhưng cũng thông cảm bởi Ance là mẫu HLV phóng khoáng mà đá phóng khoáng thì tính ổn định ko được như đá thực dụng đc.
P/S: Ance còn có 1 cái tài nữa là lối đá tấn công của ông định hình rất nhanh, ko phải mất quá nhiều thời gian uốn nắn áp dụng tư tưởng, những ai xem và có chút đam mê khám phá chiến thuật thì khi xem Ance cầm chắc hẳn sẽ rất thích.
Nghe bác phân tích những đội Ance cầm thi thoảng lại thua trận khó hiểu mà tụt hết cả hứng, nghĩ lại thấy hàng thủ mong manh nên cũng dễ thua thật. :8cool_cry:
Mà Liga mấy hậu vệ cánh mùa này ko nổi trội lắm đâu, dễ Apzil đc đá chính lắm.
 
Anh Schalker thực lực kém hơn quá nhiều so với Real,lại dek biết đá thủ thì làm sao ăn được ~.~! Đá với mấy ông thế này phải đội nào có lối đá chặt chẽ,rắn và kỉ luật thì mới gây khó dễ được chứ đôi công thì....
Hôm qua bố Zenit cũng điếc ko sợ súng đòi đôi công với Dormunt,và kết quả là tan nát.....
Vong 1/16 này chỉ có 3 trận Chelsea,Manu và Ac là có tí kịch tính lượt về,chứ 5 trận kia thì kết quả an bài gần xong mẹ nó rồi
 
ManU mà kịch tính con mẹ gì, trừ khi thay tướng:8cool_tire:
 
Back
Top