Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.
Chúc SNSD có 1 năm thành công. Thành công ở đây không cần là danh hiệu, giải thưởng, quan trọng nhất sức khỏe, sau đó là cơ hội được chứng tỏ tài năng thực sự của mình.
-Chúc Taeng hoàn thiện kỹ năng ca hát của mình, tiếp tục vững vàng trên con đường của 1 nghệ sỹ thực thụ.
-Chúc Sica hát ngày 1 ngọt ngào hơn, ngày 1 phiêu hơn, ngày 1 mê đắm lòng người hơn.
-Chúc Sunny có nhiều cơ hội hơn để thể hiện hết khả năng ca hát của mình.
-Riêng với Fany, tớ chỉ chúc bạn bớt hậu đậu, bớt chấn thương không đáng có, chúc Fany kiểm soát cảm xúc tốt hơn, cảm xúc của Fany khi hát là rất tuyệt nhưng cố gắng đừng để cảm xúc chết ngự bản thân.
-Chúc Hyo được hát nhiều hơn, được nhảy nhiều hơn, được đi show nhiều hơn, được quan tâm hơn, có nhiều fan hơn, bớt đi những lần bị cắt đoạn vô lý.
-Chúc Yul ngày 1 nóng bỏng, nhảy ngày 1 kỹ thuật, hát ngày 1 hay.
-Chúc Sooyoung có thêm nhiều say mê và tham vọng, sớm chứng tỏ khả năng ở cả 3 mặt hát, nhảy và rap.
-Chúc Yoong có 1 năm bận rộn với những vai diễn trong những bộ phim đình đám, đồng thời thể hiện được hết khả năng nhảy của mình.
-Chúc Seobaby có 1 năm hạnh phúc với những cảm xúc mới mẻ, bớt cứng đầu 1 tý, bựa hơn 1 tý, đú đởn với các chị nhiều hơn 1 tý.
Năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa hãy là con số 9 nguyên khối nhé!
Hơi sến, bà con thông cảm!