VGN FIGHTING CLUB - HQ của anh em HCM.

  • Thread starter Thread starter FRM_fan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khà, cuối tuần này lại không đi được rồi, đang bận vài việc nên không dời lại được.

Anh em chơi vui vẻ vậy.
 
Chính thức đóng cửa chuyện đi VT nhá vì quá ít người tham gia. Để tự sướng với hội trưởng Adon vậy :D 2 thằng đèo nhau đi biển...
 
Tối nay có ai lên làm bao cát cho mình tập đô vật hong?
 
Mình có cảm giác sắp tới trong hội sẽ không còn Gounin mà sẽ xuất hiện Onin...
 
Chắc ko có đâu, Onin đâu có chưởng trên chưởng dưới =))
 
Tối nay ko ai lên chơi với mình thật à? Hựn!
 
Chiều mai đc ko? Lâu quá cũng chưa dợt lại SSFIV, có gì làm vài ván MvC3 luôn :-?
 
Chiều mai là một dzấn đề khác ròi... đang nói tối naiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Thay mặt hội trưởng Adon mình muốn thông báo kêu gọi anh em ngày mai offline vào lúc 4h nhá :D (hội trưởng hứa là chắc chắn sẽ không chơi giờ dây thun lần này) để giao lưu, thảo luận về giải đấu sắp đến và có thể sẽ chào đón thành viên mới Rampage_Ghost (nếu bạn ấy tham gia) ^^ anh em nào đi được nhớ đi nhá. Có thể sẽ có cả Mr.Pum Pum đóa :D
 
Woa woa Pumwon mất tích lâu ngày chắc hẳn đã luyện đc bí kíp nào đó, hay hay hay
 
mai lên sơm dành máy chơi tales kha kha :))
 
Ok mai 6h có độ nhậu qua chơi xíu rồi đi luôn :D
 
Chiều nay 2h giờ adon sẽ có mặt tại VGN a e lên sớm nhé, chiều nay có Tín 1 thời vang bóng ken :D anh em lên thăm hỏi sức khỏe của bạn nhé
 
Thanks Bang chủ.....Chiều nay mọi người xem mình bị ăn hành nhé ....:))
 
mọi người có mặt sớm thế vậy chắc tầm 3h lấy xe chạy qua quá :D.
 
Mình thì chắc sẽ lên trễ vì còn bận đi thử đồ cưới với lừa tình phu nhân ^^
 
o.O hẹn 4h mà 2h đã chạy lên rồi sao ?
 
Hôm nay lên đánh MvC3 với LongKhac bị rape thê thảm...
 
tên Tín lên bán hành cho hội trưởng ăn thì có =))
 
hôm qua lên chơi thấy các anh trong hội ai cũng nhiệt tình và nhất là các anh đều chỉ bảo mỗi người 1 chút rất tận tình, công nhận chơi có hội thế này khoái thật. Thứ mấy các anh sẽ thi đấu nhỉ, bữa đó em vọt xe lên coi quá :D. Giờ ghiền rồi, quyết tâm chinh phục đỉnh núi Juri :D.

Nói riêng là em đặc biệt cảm ơn anh FRM đã tạo cơ hội cho em có đĩa để chơi và luyện tập, nếu bữa đó không có đĩa về luyện chắc em sẽ khó chịu lắm, cầm được cái đĩa vui quá, từ giờ em sẽ luyện tập từ từ để có ngày đánh với các sư huynh mới được :D.
 
Back
Top