- 20/3/07
- 10,420
- 94,758
Ở nông thôn thì sợ nhất là chó, gà thả rông. Nhất là lúc chạy xe máy 
Mà chổ bác là thế chứ chổ em - gặp tai nạn do chó, gà của mình gây ra thì chủ chạy đến xin lỗi còn không kịp ấy chứ . Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy vụ nào là bắt người khác bồi thường cả, toàn là giải quyết dân sự - đem vào bôi dầu xoa chân, cùng lắm là đưa vào viện thôi
Nhiều lúc tai nạn xảy ra , mình đến xem thì thấy rõ ràng là con chó của lão hàng xóm - thế mà lão ấy to mồm hỏi "chó của ai???" nhất

Mà chổ bác là thế chứ chổ em - gặp tai nạn do chó, gà của mình gây ra thì chủ chạy đến xin lỗi còn không kịp ấy chứ . Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy vụ nào là bắt người khác bồi thường cả, toàn là giải quyết dân sự - đem vào bôi dầu xoa chân, cùng lắm là đưa vào viện thôi

Nhiều lúc tai nạn xảy ra , mình đến xem thì thấy rõ ràng là con chó của lão hàng xóm - thế mà lão ấy to mồm hỏi "chó của ai???" nhất


.



. Khổ nỗi đi xuống nhà chuyên buôn - thịt chó cũng không tìm thấy, tội nghiệp nó còn đang mang chửa.




