Viễn Lâu Trà Đạo : ............. AKB48 <3 <3 <3

Ở nông thôn thì sợ nhất là chó, gà thả rông. Nhất là lúc chạy xe máy :3cool_adore:

Mà chổ bác là thế chứ chổ em - gặp tai nạn do chó, gà của mình gây ra thì chủ chạy đến xin lỗi còn không kịp ấy chứ . Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy vụ nào là bắt người khác bồi thường cả, toàn là giải quyết dân sự - đem vào bôi dầu xoa chân, cùng lắm là đưa vào viện thôi :2cool_go:

Nhiều lúc tai nạn xảy ra , mình đến xem thì thấy rõ ràng là con chó của lão hàng xóm - thế mà lão ấy to mồm hỏi "chó của ai???" nhất :7cool_feel_good:
 
Ở chỗ tớ nếu mà đâm chết gà , chó là phải đền , chứ chả lịch sự được như vậy đâu :2cool_misdoubt:
 
Ở nông thôn thì sợ nhất là chó, gà thả rông. Nhất là lúc chạy xe máy :3cool_adore:

Mà chổ bác là thế chứ chổ em - gặp tai nạn do chó, gà của mình gây ra thì chủ chạy đến xin lỗi còn không kịp ấy chứ . Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy vụ nào là bắt người khác bồi thường cả, toàn là giải quyết dân sự - đem vào bôi dầu xoa chân, cùng lắm là đưa vào viện thôi :2cool_go:

Nhiều lúc tai nạn xảy ra , mình đến xem thì thấy rõ ràng là con chó của lão hàng xóm - thế mà lão ấy to mồm hỏi "chó của ai???" nhất :7cool_feel_good:

Chuẩn chỉnh theo luật giao thông đường bộ nước mình là "Không được thả rông vật nuôi ngoài đường,nếu vi phạm sẽ bị phạt từ ... 20.000 đ đến 50.000 đ"
Đúng ra theo luật nếu mình cán chết vật nuôi thả rông không phải bồi thường mà người thả vật nuôi phải bồi thường cho mình :( nhưng ở nước mình nhiều cái trái ngược vậy đấy ;)).
 
Luật à?
Mi đi wa quê ta mà đâm chết chó thì chó đem thui,còn người đâm vào viện nằm đã,phải trái tính sau:D:D:D:D
 
Luật à?
Mi đi wa quê ta mà đâm chết chó thì chó đem thui,còn người đâm vào viện nằm đã,phải trái tính sau:D:D:D:D

Mi có đọc bài trước của ta k :( bài trên là ta đọc thấy trong luật giao thông có vậy nên ta mới nói ra chứ :-
Chứ giờ đâm phải chó nhẹ thì ngã sơ sơ ko làm sao nặng thì vào viện nhưng việc đền thì vẫn phải đền,có khi ngã ra đấy lúc tỉnh dậy thấy ví + điện thoại + đồ trang sức mất tiêu rồi ý chứ =))
 
Hình như mỗi ngoài Bắc là có vụ đâm chết chó trên đường thì phải đền X_X

Trong này thì không, nếu như có thương vong xảy ra thì bên kia còn phải đền bù lại cho mình nữa .

Nhưng mà nói chung lại thì tình cảm là chính - tại chó mèo thì ai quản được chuyện nó chạy nhảy đến đâu .
 
ngoài kia mạng chó là mạng người đấy chứ chả phải chơi :-<
 
K phải,ý ta là nếu ở quê ta mi đâm chết chó nếu mi ngã nhẹ k phải vào viện thì dân làng sẽ ra đập thêm cho mi 1 trận rồi đưa vào viện.
Còn đi bắt trộm chó bị dân đập chết là chuyện thường,công an có xuống cũng chịu,1 mỗi người 1 đấm 1 hòn gạch biết ai mà tìm!
 
Ăn trộm 1 con chó thôi mà cũng bị đánh chết à.
Mấy năm trước, nhà ta cũng bị thằng nghiện bên đê nó bắt mất con chó khi nó đang chơi trên đê ( đệch mợ nó- người làng người nước mà nó thế đấy), biết nó bắt chó của mình mà không bắt tận tay cũng *** làm gì nó được :9cool_canny:. Khổ nỗi đi xuống nhà chuyên buôn - thịt chó cũng không tìm thấy, tội nghiệp nó còn đang mang chửa.
 
Trộm chó thì dễ bị đánh chết lắm , hàng chục - hàng trăm người tay đấm chân đá thì làm sao mà sống nổi .

Hồi tầm năm 2000 - chổ mình có một thằng bắt chó bị người dân cầm đá đập dập bét 2 cánh tay :-s
 
trộm chó thì ko mất mạng cũng tàn tật :-<
 
Nói chung cứ đi ăn trộm mà bi bắt thì cú xác định ... không què thì cũng ra nghĩa trang :5cool_still_dreamin
 
Phải rồi, tội bắt trộm chó mèo là cứ phải đánh bỏ bô nó đi. Ngày xưa đến giờ, nhà mình mất bao nhiêu chó mèo rồi :(
 
giờ kem đến rồi giờ kem đến rồi
thobua1.gif


đi oto về quê gặp cơ man chó mèo gà vịt băng qua đường, trâu bò thì đứng ì giữa đường có người xua mới đi =)) =))
 
Bé đang ở dưới quê hay đã về HN rồi :|
 
em vừa lên, quê không có net mới lặn mấy ngày vậy chớ
thobua1.gif


bể bơi khu mình nay mở cửa, trẻ con lặn ngụp ầm ĩ mừng 30/4 rồi =))
 
Giờ đi bơi sợ lây bệnh chân-tay-miệng lắm :-ss
 
nóng gì mà nóng thế ko biết ! mỗi ngày uống hơn 3 lít nước ! mai mốt chắc sạt nghiệp vì nước !
 
Đến cty mà uống, uống ở nhà in ít thôi cho đỡ tốn tiền :-"
 
Back
Top