toilachinhtoi
Mr & Ms Pac-Man
- 6/1/05
- 102
- 1
Kễ từ lúc biết chơi GE,1 cảm giác phấn khởi hiện hữu trong tôi,GE đã từng là 1 niềm đam mê, từng là cuộc sống, từng là hơi thở,nhưng thật thất vọng khi nó rơi vào tay 1 nhà phát hành rởm,từng chơi nhiều game,từng chơi với hầu hết các nhà phát hành game,nhưng thật sự chưa bao giờ thấy ai tồi tệ như FPT,NPH hút máu game có, nhưng họ chăm chút cho đứa bộ công cụ lao động̉a họ, họ xem khách hàng là thượng đế, nếu là lỗi do họ gây ra,cho dù nhỏ hay lớn họ cũng sẽ bồi thường, nhớ khi xưa do lỗi server VNG,họ đã bồi thường rất nhiều thậm chí còn hơn là bị mất kèm theo lời xin lỗi, nhưng FPT thì sao,chỉ 44 box thậm chí chụp hình làm chứng,gọi đt thì anh vui lòng gữi vào trang chủ,chờ 2 ngày sau mới có người hồi đáp,và phán 1 câu như đúng rồi: lỗi do người chơi,mặc dù tôi xài cáp quang 18 mb FPT,cho dù là lag thì FPT cũng phải chịu trách nhiệm vì tôi dùng mạng của FPT chứ ko phải ai khác,nạp 200k nhầm vào Tây Du ký và nhờ chuyển lại GE,nhưng cũng ko được,mặc dù tôi biết nếu họ muốn thì họ sẽ làm được,liên tục 2 lần tôi đã hiễu là FPT chỉ là 1 nhà PH hút máu + vô tâm,đối với các cty thì luôn có khẩu hiệu Khác hàng là thượng đế, còn với FPT thì : khách hàng là chó ghẻ,nhớ từ lúc HV FPT đã làm gamer chán nãn nghĩ gần hết,tôi vẫn tiếp tục bám trụ,vẫn hy vọng 1 ngày mai tươi sáng,và vào 1 ngày FPT đã thay đổi,FPT đã nghe lời gamer mà thay đổi,tôi cứ nghĩ đã đến ngày đó,nhưng tôi đã lầm,FPT làm vậy chẵng qua vì họ sợ,họ sợ thua lỗ,và họ đã giữ chân được 1 số khách hàng ở lại,mặc dù sever vắng,nhưng tôi vẫn tiếp tục chơi,vẫn tiếp tục cúng cho FPT rất rất nhiều tiền,nhưng có lẽ 20tr của tôi đối với FPT chĩ là con số lẽ và có lẽ mất 1 khách hàng như tôi thì FPT cũng chả sao,mày đi cho server bớt lag, tao đỡ phải nâng cấp server,vào hội nghị khách hàng tháng 3 vừa rồi, tôi đã nói chuyện với FPT và được cho địa chỉ mail và hứa gữi thông tin vào đó sẽ được giải quyết,và tất nhiên đó chỉ là hứa cho suông để tôi ko quậy hội nghị,về nhà háo hức gữi mail,ngày ngày qua đi vẫn ko thấy hồi âm dù cho có gữi bao nhiu mail,và tôi đã hiễu FPT chỉ là hứa cho qua chuyện,giờ đây tôi ko còn lòng tin vào FPT nữa,cắt hợp đồng cáp quang,ko chấp nhận các dịch vụ của FPT,mặc dù tôi làm vậy cũng chẵng ảnh hưỡng gì FPT vì FPT là cty lớn mà,chỉ 1 mình tôi thôi,nhưng tôi hy vọng mọi người nên đòi quyền lợi cho chính mình,người VN chúng ta quá quen với cuộc sống cam chịu,tôi thì cũng đập đồ quit game rồi nên chẳng ảnh hưởng đến tôi,nhưng lần cuối này tôi sẽ thay những người như tôi mà đòi lại quyền lợi,tôi hứa tôi thề tôi bảo đãm,sẽ ko bao giờ chơi bất cứ game nào do FPT phát hành.Tạm biệt ACE đã chơi cùng tôi,những người bạn mà thân thiết như AE ruột thịt. Zĩnh biệt :(


,bạn chưa bị bạn có thể cười nhạo,đến lúc bạn bị thì cũng bị người khác cười nhạo thôi,rất nhiều người bị rồi chứ ko phải 1 mình mình,mà mình sai nên mình có nói gì đâu,bạn có đọc bài trước mình post ko,mình chỉ nói 44 box,có nói gì tới nạp nhầm TDK đâu?bạn đặt mình vào hoàn cảnh đi,tới lúc bạn bị như mình thì có khi bạn còn chữi FPT thậm tệ hơn đấy:P
