Tối thứ 7 , lên xe vào tp , gọi điện nt kiểu gì cũng ko trả lời , ngồi chờ ở bến xe từ sáng chủ nhật đến sáng thứ 2 ( tức là ngày hôm nay ) có 1 mess gửi đến " Anh đừng nt hay làm phiền em nữa . Tất cả đã kết thúc rồi anh ah "
2 ngày 2 chuyến xe . Mệt ! nhưng ko đau não bằng trái tim đg quănằn quại !
Có lẽ đành thế thôi ! thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương dù sẽ để lại sẹo !
Đg cần các bác tư vấn quên đi nỗi đau này đây !
Mình thấy ngay mở đầu topic có lẽ đã nói lên bạn nhận ra sai lầm của mình.
Cá nhân,mình khuyên bạn thế này:
Bây giờ,kiếm được 1 cô gái sâu sắc,tốt bụng và yêu mình như vậy,thực sự là quá hiếm.Và không phải là bạn không yêu cô ấy.
Bạn đã nhận ra sai lầm của mình,bạn đã thấm thía thế nào là nỗi đau,bạn còn yêu cô ấy ,thì bạn nên tự nắm cơ hội,tự tạo cho mình 1 cơ hội.
Đừng nhắn tin,cũng đừng gặp qua yahoo,vì những cái đó ko thể biểu lộ được hết sự hối hận và tình yêu của bạn dành cho cô ấy.Hay gặp trực tiếp,1 lần không được thì 2 lần,2 lần không được thì 3 lần,3 lần không được thì nhiều lần.
Con người không phải gỗ đá,nhất là với 1 cô gái yêu bạn sâu sắc và rất tình cảm như vậy,cô ấy từ chối có thể vì chưa hết giận bạn,hoặc là thử lòng kiên nhẫn của bạn,hoặc là 1 số lí do khác,
nhưng theo tôi,không bao giờ,hoặc chưa thể- cô ấy hết yêu bạn,hay không còn chút tình cảm nào cho bạn.
Nếu bạn muốn lấy lại hạnh phúc cho mình thì bạn phải vượt qua được mặc cảm và tự ti.Bạn cũng đừng nghĩ bám theo xin lỗi cô ấy là cái gì đó mất mặt hay đại loại vậy,
vì bạn sai,chứ ko phải cô ấy.
Chúc bạn có thể tìm lại được người con gái mà mình yêu,vì thật sự cô ấy là 1 viên ngọc hiếm trong xã hội thời hiện nay,thực dụng và đấy toan tính:)