- 29/4/07
- 48,731
- 39,533
Palomar: là một Forge World của Imperium, chiếc tàu đang đóng dở lớp Ark Mechanicus có tên là Speranza được khám phá ra dưới lớp đá thép của hành tinh này. Trong vòng 500 năm tiếp theo, chiếc Speranza được đào lên và hoàn thiện bởi các xưởng tàu nằm ở quỹ đạo Palomar dưới sự giám sát của Magos Lexell Kotov. Khi Machine Spirit của chiếc tàu này được đánh thức, nó lan truyền hàng loạt đoạn mã cổ đại khắp Palomar và làm nhiều lò phản ứng trên hành tinh phát nổ, giết chết toàn bộ cư dân và phá hủy hành tinh, để lại một vùng đất đầy phóng xạ. Tuy nhiên, Lexell cho rằng đó chỉ là một sự hy sinh nhỏ để có được một chiếc Ark Mechanicus.
Paraso: một hành tinh Chết dù đã được Adeptus Mechanicus cố gắng cải tạo nhiều lần.
Pelucidar: Khi Angron tấn công hệ Armageddon, một trận không chiến ở cảng St. Jowen đã làm nổ mọt phần Space Hulk của Angron và tách chiến tàu Devourer of Stars khỏi đó. Sau đó nó trôi vào tầm hút trọng lực của Pelucidar và trở thành một cục thiên thạch khổng lồ đâm sầm vào hành tinh tội nghiệp, làm hành tinh này trở nên ô nhiễm bởi chất độc từ xăng và từ warp của chiếc tàu này. Cư dân hành tinh phát điên và bị tiêu diệt toàn bộ chỉ sau 1 năm.
Phaenon Prime: là một Hive World, nó thường bị không tặc và xeno tấn công. Trong vài năm gần đây, tình hình càng trở nên tồi tệ khi toàn bộ quân bảo vệ ít ỏi của hành tinh bị gọi đi hỗ trợ cuộc viễn chinh Angevin. Nổi đóa lên, Lord Commander của Phaenon Prime tuyên bố ly khai khỏi Imperium và bắt đầu tấn công các hành tinh lân cận. Sau đó, hắn ta vứt bỏ biểu tượng của Ministorum và dựng lên tượng thờ Chaos.
Lord Inquisitor Xanthite và Warlord Kobras Aquairre đến Phaenon Prime với một đội tàu của Inquisition lấy từ cuộc viễn chinh Angevin gần đó để kết thúc cuộc phản loạn này. Sau khi tiêu diệt đội tàu của Phaenon Prime, Xanthite thả virus Life Eater lên hành tinh tội nghiệp và mười bốn tỉ linh hồn đã bị tận diệt. Sau đó thì Phaenon Prime được trao cho Holy Ordos và nó trở thành kho chứa vũ khí và tù nhân của Xanthites.
Vài thập kỉ sau, có những báo cáo tới các Inquisitors ở viễn chinh Angevin và khu vực Ixaniad gần đó rằng Phaenon Prime lại dấy lên làn sống dị giáo. Một Inquisitor được gởi tới để do thám và phát hiện ra các Inquisitor trên hành tinh này đang nghiên cứu khoa học từ warp và từ Dark Age of Technology. Ordo Calixis kêu gọi Priesthood of Mars giúp đỡ, họ liền kéo một mặt trăng gần đó ra khỏi quỹ đạo và khiến nó đâm sầm vào Phaenon Prime, làm hành tinh này vỡ tan tành ra từng mảnh nhỏ.
Phagir: từng là Agri World, bị một loại virus biến đổi gien tàn phá.
Piety: từng là một Shrine World cho đến khi nó bị một cơn bão Warp bao phủ. 200 năm sau, khi cơn bão tan thì nó đã bị biến đổi thành Daemon World
Sau khi Piety tái xuất hiện lại thì Canoness Sariah của Order of the Sacred Rose ngay lập tức dẫn một đội đặc nhiệm Battle Sisters đến hành tinh này để tìm kiếm cổ vật từ Reliquary of Hope với hy vọng chúng chưa bị bọn quỷ ám. Trong suốt ba ngày các Sisters của Sariah cầm chân bọn quỷ ở mặt đất trong khi Sariah tìm kiếm cổ vật trong Reliquary. Cuối cùng thì bà ta cũng quay về với mảnh xương đùi trái của Saint Dolan và ba trang trong cuốn Lexicon of Falsehoods, đánh đổi bằng mạng sống của phần lớn lực lượng đi theo. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu đặc ra, các Sisters of Battle rời khỏi hành tinh mục ruỗng vừa kịp lúc một đội tàu Grey Knights tới và Exterminatus hành tinh.
Porphetus: từng là một Forge World, nó là nơi chế tạo một mẫu của chiếc Rhino có tên là Iron Fist nhờ vào dữ liệu cóp nhặt từ một STC trên hành tinh này. Porphetus đã bị Tyranids ăn sạch.
Posul: là một Feral World, bao phủ bởi bóng đêm bất tận. Nó cũng là hành tinh Mẹ của chapter Mortifactors và là nơi sinh sống của nhiều bộ lạc du mục hung dữ. Họ đánh nhau triền miên và ăn thịt kẻ thù bị đánh bại để tăng sức mạnh. Điều này tạo nên một nơi tuyển quân tuyệt vời cho Mortifactors. Tuy nhiên, hành tinh này đã bị Hivefleet Leviathan dọn sạch.
Praedis-Zeta: là hành tinh cung cấp cho Forge World Hypnoth ở gần đó, nó bị bọn Necron dẫn đầu bởi Necron Overlord Imotekh tấn công để làm bàn đạp chiếm lấy Hypnoth.
Prandium: đã từng là hành tinh đẹp đẽ nhất trong hệ Ultramar của Ultramarines. Trong thời Horus Heresy thì Pranidum là nơi tập dược của Ultramarines để sẵn sàng đối đầu với World Eaters. Những cuộc tập dượt này biến Pranidum thành đống đổ nát. Sau khi Horus Heresy kết thúc thì hành tinh được cải tạo thành Agri World để cung cấp thực phẩm cho hệ Ultramar. Sau một khoảng thời gian thì nó trở lại đẹp đẽ như xưa và được biết đến như "viên ngọc trên vương miện của Ultramar", phát triển trong hàng ngàn năm. Sau đó, Pranidum bị bọn Orks tấn công trong trận chiến War of the Beast (trận chiến lớn nhất giữa Orks và Imperium với sự góp mặt của Primarch Vulkan).
Sau cuộc chiến thì hòa bình lại đến với Pranidum cho đến khi nó bị Hivefleet Behemoth dọn dẹp.
Prospero: hành tinh tối tăm, lẻ loi cách xa Terra này là hành tinh Mẹ của Magnus và quân đoàn Thousand Sons của hắn. Thành phố duy nhất của Prospero tên là Tizca, nó nằm giữa những dãy núi trung tâm của hành tinh và có những ngọn tháp marble tỏa sáng vươn cao lên không trung. Những ngọn tháp này được cung cấp năng lượng từ dưới lòng đất như cây hút dinh dưỡng nhờ vào hệ thống kết hợp máy móc và lực tâm linh.
Khi Magnus đến thì hắn rơi xuống quảng trường chính của Tizca. Thành phố này rất dễ bị tấn công từ trên cao nhưng hình như chẳng ai để ý cho đến khi Leman Russ đến và đánh bom hành tinh một cách tàn bạo, quyết tâm dọn sạch hành tinh. Cuối cùng thì sau khi hai Primarchs đánh nhau sống chết, Magnes đã làm phép di chuyển toàn bộ Tizca, các space marines và các thư viện quý báu của hắn tới hành tinh Mẹ mới, hành tinh phù thủy.
Sau đó thì quân đoàn White Scars của Jaghatai Khan đến để điều tra về chuyện xảy ra. Họ không tìm được người sống sót nào mà chỉ thấy những hồn ma vất vưởng của Thousand Sons đi lại giữa đống đổ nát. Khan đụng độ với bóng của Magnus, nó đã trò chuyện với ông một chút và có thể đã dụ dỗ ông theo Chaos. Khan từ chối và chuẩn bị đụng độ đội tàu của Mortarion khi nó vừa trờ tới Prospero.
Prospero có một loài bản địa rất nguy hiểm với cư dân trên hành tinh này: Psychneuein. Nó sinh sản bằng cách đẻ trứng vào não của vật chủ qua giao thức tâm linh. Vật chủ sẽ không nhận thức được mình đang nuôi dưỡng trứng của sinh vật này cho đến khi nó lớn dần lên, gây đau đớn và sau cùng là cái chết khi trứng nở. Chỉ có một nạn nhân duy nhất được chữa khỏi: một nhà địa chất học sống ở Tizca bị đẻ trứng vào não trong một chuyến du lịch bên ngoài thành phố. Cô ta được đưa vào bệnh viện và được các Space Marines của Thousand Sons dùng năng lực tâm linh để đưa quả trứng ra khỏi não.
Prosperon: bị Tyranid tiêu diệt. Chapter Blood Raven (quen hok) đưa được một vài relics ra khỏi hành tinh trước khi nó bị nuốt gọn.
Paraso: một hành tinh Chết dù đã được Adeptus Mechanicus cố gắng cải tạo nhiều lần.
Pelucidar: Khi Angron tấn công hệ Armageddon, một trận không chiến ở cảng St. Jowen đã làm nổ mọt phần Space Hulk của Angron và tách chiến tàu Devourer of Stars khỏi đó. Sau đó nó trôi vào tầm hút trọng lực của Pelucidar và trở thành một cục thiên thạch khổng lồ đâm sầm vào hành tinh tội nghiệp, làm hành tinh này trở nên ô nhiễm bởi chất độc từ xăng và từ warp của chiếc tàu này. Cư dân hành tinh phát điên và bị tiêu diệt toàn bộ chỉ sau 1 năm.
Phaenon Prime: là một Hive World, nó thường bị không tặc và xeno tấn công. Trong vài năm gần đây, tình hình càng trở nên tồi tệ khi toàn bộ quân bảo vệ ít ỏi của hành tinh bị gọi đi hỗ trợ cuộc viễn chinh Angevin. Nổi đóa lên, Lord Commander của Phaenon Prime tuyên bố ly khai khỏi Imperium và bắt đầu tấn công các hành tinh lân cận. Sau đó, hắn ta vứt bỏ biểu tượng của Ministorum và dựng lên tượng thờ Chaos.
Lord Inquisitor Xanthite và Warlord Kobras Aquairre đến Phaenon Prime với một đội tàu của Inquisition lấy từ cuộc viễn chinh Angevin gần đó để kết thúc cuộc phản loạn này. Sau khi tiêu diệt đội tàu của Phaenon Prime, Xanthite thả virus Life Eater lên hành tinh tội nghiệp và mười bốn tỉ linh hồn đã bị tận diệt. Sau đó thì Phaenon Prime được trao cho Holy Ordos và nó trở thành kho chứa vũ khí và tù nhân của Xanthites.
Vài thập kỉ sau, có những báo cáo tới các Inquisitors ở viễn chinh Angevin và khu vực Ixaniad gần đó rằng Phaenon Prime lại dấy lên làn sống dị giáo. Một Inquisitor được gởi tới để do thám và phát hiện ra các Inquisitor trên hành tinh này đang nghiên cứu khoa học từ warp và từ Dark Age of Technology. Ordo Calixis kêu gọi Priesthood of Mars giúp đỡ, họ liền kéo một mặt trăng gần đó ra khỏi quỹ đạo và khiến nó đâm sầm vào Phaenon Prime, làm hành tinh này vỡ tan tành ra từng mảnh nhỏ.
Phagir: từng là Agri World, bị một loại virus biến đổi gien tàn phá.
Piety: từng là một Shrine World cho đến khi nó bị một cơn bão Warp bao phủ. 200 năm sau, khi cơn bão tan thì nó đã bị biến đổi thành Daemon World
Sau khi Piety tái xuất hiện lại thì Canoness Sariah của Order of the Sacred Rose ngay lập tức dẫn một đội đặc nhiệm Battle Sisters đến hành tinh này để tìm kiếm cổ vật từ Reliquary of Hope với hy vọng chúng chưa bị bọn quỷ ám. Trong suốt ba ngày các Sisters của Sariah cầm chân bọn quỷ ở mặt đất trong khi Sariah tìm kiếm cổ vật trong Reliquary. Cuối cùng thì bà ta cũng quay về với mảnh xương đùi trái của Saint Dolan và ba trang trong cuốn Lexicon of Falsehoods, đánh đổi bằng mạng sống của phần lớn lực lượng đi theo. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu đặc ra, các Sisters of Battle rời khỏi hành tinh mục ruỗng vừa kịp lúc một đội tàu Grey Knights tới và Exterminatus hành tinh.
Porphetus: từng là một Forge World, nó là nơi chế tạo một mẫu của chiếc Rhino có tên là Iron Fist nhờ vào dữ liệu cóp nhặt từ một STC trên hành tinh này. Porphetus đã bị Tyranids ăn sạch.
Posul: là một Feral World, bao phủ bởi bóng đêm bất tận. Nó cũng là hành tinh Mẹ của chapter Mortifactors và là nơi sinh sống của nhiều bộ lạc du mục hung dữ. Họ đánh nhau triền miên và ăn thịt kẻ thù bị đánh bại để tăng sức mạnh. Điều này tạo nên một nơi tuyển quân tuyệt vời cho Mortifactors. Tuy nhiên, hành tinh này đã bị Hivefleet Leviathan dọn sạch.
Praedis-Zeta: là hành tinh cung cấp cho Forge World Hypnoth ở gần đó, nó bị bọn Necron dẫn đầu bởi Necron Overlord Imotekh tấn công để làm bàn đạp chiếm lấy Hypnoth.
Prandium: đã từng là hành tinh đẹp đẽ nhất trong hệ Ultramar của Ultramarines. Trong thời Horus Heresy thì Pranidum là nơi tập dược của Ultramarines để sẵn sàng đối đầu với World Eaters. Những cuộc tập dượt này biến Pranidum thành đống đổ nát. Sau khi Horus Heresy kết thúc thì hành tinh được cải tạo thành Agri World để cung cấp thực phẩm cho hệ Ultramar. Sau một khoảng thời gian thì nó trở lại đẹp đẽ như xưa và được biết đến như "viên ngọc trên vương miện của Ultramar", phát triển trong hàng ngàn năm. Sau đó, Pranidum bị bọn Orks tấn công trong trận chiến War of the Beast (trận chiến lớn nhất giữa Orks và Imperium với sự góp mặt của Primarch Vulkan).
Sau cuộc chiến thì hòa bình lại đến với Pranidum cho đến khi nó bị Hivefleet Behemoth dọn dẹp.
Prospero: hành tinh tối tăm, lẻ loi cách xa Terra này là hành tinh Mẹ của Magnus và quân đoàn Thousand Sons của hắn. Thành phố duy nhất của Prospero tên là Tizca, nó nằm giữa những dãy núi trung tâm của hành tinh và có những ngọn tháp marble tỏa sáng vươn cao lên không trung. Những ngọn tháp này được cung cấp năng lượng từ dưới lòng đất như cây hút dinh dưỡng nhờ vào hệ thống kết hợp máy móc và lực tâm linh.
Khi Magnus đến thì hắn rơi xuống quảng trường chính của Tizca. Thành phố này rất dễ bị tấn công từ trên cao nhưng hình như chẳng ai để ý cho đến khi Leman Russ đến và đánh bom hành tinh một cách tàn bạo, quyết tâm dọn sạch hành tinh. Cuối cùng thì sau khi hai Primarchs đánh nhau sống chết, Magnes đã làm phép di chuyển toàn bộ Tizca, các space marines và các thư viện quý báu của hắn tới hành tinh Mẹ mới, hành tinh phù thủy.
Sau đó thì quân đoàn White Scars của Jaghatai Khan đến để điều tra về chuyện xảy ra. Họ không tìm được người sống sót nào mà chỉ thấy những hồn ma vất vưởng của Thousand Sons đi lại giữa đống đổ nát. Khan đụng độ với bóng của Magnus, nó đã trò chuyện với ông một chút và có thể đã dụ dỗ ông theo Chaos. Khan từ chối và chuẩn bị đụng độ đội tàu của Mortarion khi nó vừa trờ tới Prospero.
Prospero có một loài bản địa rất nguy hiểm với cư dân trên hành tinh này: Psychneuein. Nó sinh sản bằng cách đẻ trứng vào não của vật chủ qua giao thức tâm linh. Vật chủ sẽ không nhận thức được mình đang nuôi dưỡng trứng của sinh vật này cho đến khi nó lớn dần lên, gây đau đớn và sau cùng là cái chết khi trứng nở. Chỉ có một nạn nhân duy nhất được chữa khỏi: một nhà địa chất học sống ở Tizca bị đẻ trứng vào não trong một chuyến du lịch bên ngoài thành phố. Cô ta được đưa vào bệnh viện và được các Space Marines của Thousand Sons dùng năng lực tâm linh để đưa quả trứng ra khỏi não.
Prosperon: bị Tyranid tiêu diệt. Chapter Blood Raven (quen hok) đưa được một vài relics ra khỏi hành tinh trước khi nó bị nuốt gọn.
Chỉnh sửa cuối:

