Drakaasi: một Daemon World chuyên thờ cúng Khorne, nằm trong Eye of Terror.
Điểm nổi bật nhất của Drakaasi là những đại dương máu kết nối các thành phố trên hành tinh với nhau. Mỗi thành phố có một đấu trường riêng nơi mà các trận đấu đến chết được tổ chức nhân danh vị thần máu. Có thành phố chỉ gồm những cái chòi nổi trên biển máu; thành phố khác lại là một viên pha lê khổng lồ rung lên theo từng bản nhạc được viết riêng cho chiến trận; một thành phố nữa là một chiến trường khổng lồ để mọi người có thể giết nhau và góp thêm đầu lông cho Ngai Xương; và có nơi là một nghĩa địa với xác của những chiến binh khổng lồ và vũ khí của họ chất đầy trên mặt đất, được biến thành nơi ở của các cư dân khác. Mỗi thành phố đều vinh danh Khorne theo cách riêng của chúng. Dưới các thành phố của Drakaasi là hang của chủng tộc Scaephylyds, loài bản địa đã bị biến thành nô lệ trên hành tinh này.
Có rất nhiều chủng loài khác nhau trong tầng lớp thống trị Drakaasi như Daemons, các tù trưởng mọi rợ, các mụ thợ săn man di, Chaos Space Marines, và người bình thường cố gắng hành xử giống quý tộc. Chúng thường bị cuốn vào những cuộc cãi vả vớ vẩn, sau đó thì kéo thêm băng đảng của mình để chém giết nhau. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của chúng là đi đánh cướp các hành tinh khác để bổ sung thêm nô lệ chiến đấu trong các đấu trường của Khorne. Người thực sự thống lãnh Drakaasi là Lord Ebondrake, một con Daemon Prince có hình dáng giống loài bò sát chuyên chủ trì các trận quyết đấu và điều hành quân đội của hành tinh.
Fool's Paradise: một Daemon World thống trị bởi Daemon Prince Mk'lrathirix. Vào năm 999. M41, Colonel Schaeffer dẫn đầu quân đoàn Tội Phạm thứ 13 (quân đoàn gồm toàn bọn tù nhân hoặc tội phạm của Imperium) mở một đợt tấn công hành tinh này và giết chết Mk'lrathirix; tuy nhiên chỉ có 2 binh lính của quân đoàn này sống sót trở về.
Eidolon: từng là một Maiden World của Eldar nằm sâu trong Eye of Terror. Các vùng đất của hành tinh này luôn di chuyển và được chia thành 4 vương quốc dưới sự thống trị của bốn sức mạnh thuộc Chaos. Các vương quốc này vĩnh viễn chiến đấu với nhau để mở rộng lãnh thổ của mình. Hành tinh này cũng chứa nhiều cổ vật quý giá từ trước thời Fall of the Eldar.
Fyre: là Daemon World bị thống trị bởi Warlord Mal'laf'mak Kẻ Đưa Máu. Trong Battle for Fyre thì hắn cùng lâu đài Gorespire bị tống về Warp bởi bảy chapter Space Marine do chapter White Scars dẫn đầu.
Harmony: Daemon World nằm trong Eye of Terror, hành tinh này là một trong những căn cứ lớn nhất của quân đoàn Emperor's Children với thành lũy Canticle (nơi Fabius Bile nhân bản Horus) trong cuộc chiến giữa các quân đoàn phản bội (Legion War) xảy ra sau sự kiện Horus Heresy. Harmony cũng là nhà của phần lớn lực lượng Dark Mechanicus.
Harmony bị đột kích bởi lực lượng của Black Legion mới thành lập dưới sự chỉ huy của Ezekyle Fail... à nhầm Abaddon cùng các phù thủy của Thousand Sons. Họ dùng năng lượng tâm linh để thả chiếc tàu Tlaloc từ quỹ đạo xuống Canticle, tiêu diệt nó hoàn toàn và buộc Emperor's Children phải trốn khỏi hành tinh. Abaddon cũng giết nhân bản của Horus.
Điểm nổi bật nhất của Drakaasi là những đại dương máu kết nối các thành phố trên hành tinh với nhau. Mỗi thành phố có một đấu trường riêng nơi mà các trận đấu đến chết được tổ chức nhân danh vị thần máu. Có thành phố chỉ gồm những cái chòi nổi trên biển máu; thành phố khác lại là một viên pha lê khổng lồ rung lên theo từng bản nhạc được viết riêng cho chiến trận; một thành phố nữa là một chiến trường khổng lồ để mọi người có thể giết nhau và góp thêm đầu lông cho Ngai Xương; và có nơi là một nghĩa địa với xác của những chiến binh khổng lồ và vũ khí của họ chất đầy trên mặt đất, được biến thành nơi ở của các cư dân khác. Mỗi thành phố đều vinh danh Khorne theo cách riêng của chúng. Dưới các thành phố của Drakaasi là hang của chủng tộc Scaephylyds, loài bản địa đã bị biến thành nô lệ trên hành tinh này.
Có rất nhiều chủng loài khác nhau trong tầng lớp thống trị Drakaasi như Daemons, các tù trưởng mọi rợ, các mụ thợ săn man di, Chaos Space Marines, và người bình thường cố gắng hành xử giống quý tộc. Chúng thường bị cuốn vào những cuộc cãi vả vớ vẩn, sau đó thì kéo thêm băng đảng của mình để chém giết nhau. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của chúng là đi đánh cướp các hành tinh khác để bổ sung thêm nô lệ chiến đấu trong các đấu trường của Khorne. Người thực sự thống lãnh Drakaasi là Lord Ebondrake, một con Daemon Prince có hình dáng giống loài bò sát chuyên chủ trì các trận quyết đấu và điều hành quân đội của hành tinh.
Fool's Paradise: một Daemon World thống trị bởi Daemon Prince Mk'lrathirix. Vào năm 999. M41, Colonel Schaeffer dẫn đầu quân đoàn Tội Phạm thứ 13 (quân đoàn gồm toàn bọn tù nhân hoặc tội phạm của Imperium) mở một đợt tấn công hành tinh này và giết chết Mk'lrathirix; tuy nhiên chỉ có 2 binh lính của quân đoàn này sống sót trở về.
Eidolon: từng là một Maiden World của Eldar nằm sâu trong Eye of Terror. Các vùng đất của hành tinh này luôn di chuyển và được chia thành 4 vương quốc dưới sự thống trị của bốn sức mạnh thuộc Chaos. Các vương quốc này vĩnh viễn chiến đấu với nhau để mở rộng lãnh thổ của mình. Hành tinh này cũng chứa nhiều cổ vật quý giá từ trước thời Fall of the Eldar.
Fyre: là Daemon World bị thống trị bởi Warlord Mal'laf'mak Kẻ Đưa Máu. Trong Battle for Fyre thì hắn cùng lâu đài Gorespire bị tống về Warp bởi bảy chapter Space Marine do chapter White Scars dẫn đầu.
Harmony: Daemon World nằm trong Eye of Terror, hành tinh này là một trong những căn cứ lớn nhất của quân đoàn Emperor's Children với thành lũy Canticle (nơi Fabius Bile nhân bản Horus) trong cuộc chiến giữa các quân đoàn phản bội (Legion War) xảy ra sau sự kiện Horus Heresy. Harmony cũng là nhà của phần lớn lực lượng Dark Mechanicus.
Harmony bị đột kích bởi lực lượng của Black Legion mới thành lập dưới sự chỉ huy của Ezekyle Fail... à nhầm Abaddon cùng các phù thủy của Thousand Sons. Họ dùng năng lượng tâm linh để thả chiếc tàu Tlaloc từ quỹ đạo xuống Canticle, tiêu diệt nó hoàn toàn và buộc Emperor's Children phải trốn khỏi hành tinh. Abaddon cũng giết nhân bản của Horus.