Fenris: hành tinh mẹ của Chapter Space Wolves.
Một hành tinh của lửa và băng, Fenris kết thúc hành trinh vòng quanh mặt trời của nó mỗi 2 năm Trái Đất. Vào các tháng mùa hè thì núi lửa khắp nơi bùng nổ, đốt cháy nhiều khu đất bằng dung nham và làm xáo động đại dương, tạo ra nhiều cơn lũ lớn và sóng thần. Khi mùa đông dài kéo đến thì nhiệt độ giảm đến mức toàn bộ bề mặt hành tinh đóng băng và làm nó trong giống như một trái banh tuyết khi nhìn từ vũ trụ.
Chỉ trừ một khu vực duy nhất trên hành tinh là có địa hình ổn động, Fenris là một thế giới có các lục địa luôn di động và phần lớn diện tích là đại dương. Do sự ảnh hưởng của mưa thiên thạch, bờ biển luôn chuyển động và những phần đất trôi nôi không xác định được nên cư dân trên Fenris có lối sống du mục man di là chính. Các bộ lạc phải luôn tìm kiếm và chiến đấu với nhau để tìm các khu vực tạm thời an toàn. Lục địa duy nhất ổn định trên Fenris là Asaheim, nằm ở nơi cao nhất trên hành tinh. Vào mùa hè thì nó bị bao phủ bởi dung nham nóng chảy nhưng Asaheim có thể ở được vào mùa đông.
Mặc dù nằm khá gần Eye of Terror nhưng cư dân trên Fenris vẫn giữ được sự thuần khiết của mình. Đại dương lớn nhất của Fenris là Savage Sea, là nhà của đa số dạng sống trên hành tinh, đa số trong đó là những con quái vật biển hung dữ nhất. Tuy nhiên, nó cũng là nơi cung cấp phần lớn thức ăn cho cư dân hành tinh.
Hệ động thực vật
Vì đặc điểm địa lý nên có rất ít thực vật trên Fenris. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loài động vật trên Fenris là nguy hiểm nhất trên bất cứ hành tinh nào, kể cả Catachan.
Drakes: loài động vật mạnh mẽ giống rồng, thường bay vòng vòng trên các mạch nước sôi của hành tinh để sưởi ấm.
Fenrisian Elk: loài thú có vú này sở hữu những chiếc sừng cực kì sắc nhọn.
Fenrisian Ice Fiend: sinh vật khổng lồ cao gấp đôi một Space Marine, máu của chúng có tính chất như acid.
Fenrisian Mammoth: có thể ghiền nát một người chỉ trong khoảnh khắc.
Fenrisian Wolf:
Loài Fenrisian Wolf không giống với bất cứ loài sói nào đang tồn tại. Chúng đứng đầu dãy thức ăn trên hành tinh khắc nghiệt Fenris và là một trong những loài nguy hiểm và khôn khéo nhất trên ngân hà. Những con sói trưởng thành có thể lớn bằng những con ngựa và con sói lớn nhất có kích thước xấp xỉ với một chiếc Rhino.
Những con Fenrisian Wolf có thể được phân ra làm các loại sau:
Common Fenrisian Wolf: phổ biến nhất trên Fenris, nhưng vẫn rất nguy hiểm.
Cyberwolf: con sói đã được ghép thêm các bộ phận máy móc, nó thường dẫn đầu đàn sói hoặc đi chung với các Iron Priests.
Blackmaned Wolf: những con sói bờm đen này cao lớn và đầy cơ bắp như những con ngựa chiến. Hàm của chúng mạnh ngang hàm của loài cá mập băng và chúng có thể săn mồi giữa những trận bão tuyết dày đặc nhất. Chúng có cấu trúc cơ thể tương tự các con sói khác ở Fenris nhưng phần đầu và hàm của chúng lớn hơn nhiều lần. Chúng thường dẫn đàn của mình từ đỉnh núi xuống đồng bằng để đi săn vào giữa mùa đông. Người dân trên Fenris có thường dùng câu "huấn luyện một con Blackmane" để diễn tả những thứ bất khả thi, một câu nói thể hiện độ bất trị của chúng (tuy nhiên, có một số Wolf Lords của Space Wolves có Blackmane hộ tống). Trong truyện cổ tích của Fenris thì các con Blackmanes là hộ vệ của Morkai, người 2 đầu canh giữ cánh cổng của cái Chết. Người nào đi qua cánh cổng khi có Blackmane hộ tống thì vĩnh viễn không thể chết
.
Thunderwolf: những con Thunderwolf nổi tiếng sinh sống ở vùng cực bắc lạnh giá của Fenris, trong ngọn núi Maelstrom. Cấu tạo cơ thể của chúng giống với loài tê giác ở trái đất
hơn là loài chó. Chúng có thể đạt được chiều cao khoảng 8 feet tính đến vai, lông của chúng rất cứng và dầy như thép và hàm thì có thể cắn xuyên kim loại, răng của loài sói này có cấu tạo như răng cá mập với các răng mới sẵn sàng giương ra thay thế nếu răng cũ bị gẫy. Thunderwolf có cuộc sống đơn độc và sẽ tấn công đồng loại nếu gặp nhau. Mồi của chúng là loài giant bear, ice troll, Fenrisian Mastodon và bất cứ loài nào lạc vào lãnh thổ của chúng. Thunderwolf săn mồi bằng cách phục kích và cắn rời đầu con thú tội nghiệp nào đó mà chúng bắt gặp. Người Fenris tôn sùng loài Thunderwolf và chỉ có các Space Wolves là có thể săn chúng. Người săn được Thunderwolf sẽ được chọn vào cấp cao hơn của đội Wolf Guard. Chúng còn được dùng trong các đội Thunderwolf Cavalry huyền thoại và được nâng cấp bằng hàm Adamantium cùng các chi kim loại với móng vuốt sắt nhọn.
Một bầy Fenrisian Wolf cùng một Space Wolf
Great White Bears: có khả năng phá hủy nhiều công trình.
Kraken: loài động vật đáng sợ nhất cư ngụ ở các đại dương trên Fenris. Một con Kraken trưởng thành có thể dài đến 5 miles và có các xúc tu dài gấp 4 lần chiều dài đó.
Không ai biết về nguồn gốc của loài Kraken, một số người cho rằng chúng là phần sót lại của những con Tyranid từ xa xưa sau khi một Hive Fleet tấn công Fenris, số khác thì lại cho rằng chúng có tuổi thọ tương đương như Fenris.
Kraken rất nguy hiểm, chúng thường tấn công tàu thuyền của cư dân Fenris khi họ di cư trên biển. Một phân loài của chúng là Ice Kraken sở hữu những cái răng có hình kim cương, chúng rất được các Iron Priests của Space Wolves ưa chuộng để dùng rèn ra những cây Frost Blades. Truyền thuyết của Space Wolves cho rằng các cây Frost Blades tốt nhất được rèn từ băng ở tâm các núi băng và được tôi luyện trong bụng một con Kraken. Một truyền thuyết khác kể răng Leman Russ, Primarch của Space Wolves, trong lúc đang câu cá đã bắt được con Father of Kraken nhưng ông đã quăng nó trở lại biển vì cho rằng nó quá nhỏ, và ông sẽ trở lại để bắt nó khi nó hoàn toàn trưởng thành. Kể từ đó, con Father of Kraken đã lớn đến nỗi vòi của nó có thể bao quanh toàn bộ hành tinh. Trong kho chiến tích ở căn cứ the Fang có một mảnh da lớn dài hơn 50 feet, được gọi là Kraken's Egg. Nó có được lấy từ một con Kraken hay không, đều này không ai biết nhưng khi các Magos Biologis kiểm tra nó thì họ nói rằng nó có nguồn gốc từ Tyranid.
Arjac Rockfist, một Wolf Guard và là cận vệ riêng của Great Wolf Logan Grimnar, được tuyển vào chức vụ đó sau khi ông một mình phòng thủ quần đảo Iron từ cuộc tấn công của một ngàn con Kraken con.
Ripperfish: có thể ăn sạch phần thịt của một người chỉ trong vài giây.
Sea Dragon: những con vật khổng lồ sống ở đại dương, da của chúng được dùng làm thuyền và nhà cửa.
Snow Hart: các bộ lạc của Fenris thường săn chúng.
Underfangs: những con thú giống sói, chúng thức tỉnh khi quân Thousand Sons tấn công căn cứ the Fang và cùng các Space Wolves chiến đấu chống lại kẻ thù. Không ai biết về nguồn gốc của loài thú này.
Cư dân
Cư dân tên Fenris có số lượng thấp nhưng lại rất gan dạ và cứng cỏi. Họ là những chiến binh từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết đi, chiến đấu không chỉ với môi trường khác nghiệt trên hành tinh mà còn với cả chính họ. Mặt đất là tài nguyên quý giá nhất của hành tinh, do đó các bộ lạc thường chiến đấu với nhau để giành chổ ở. Mặc dù vậy, người Fenris tự coi mình là được ban phước vì họ có cơ hội để được các "cư dân từ những đám mây" chấp thuận vào hàng ngũ của họ, các Space Wolves. Những Space Marines này cẩn thận quan sát đồng bào của mình dù họ không bao giờ tham dự trực tiếp vào các cuộc chiến đấu. Người Fenris coi Space Wolves như những chiến binh từ trời và thờ cúng họ.
Người Fenris cho rằng Space Wolves sẽ tuyển những người có công lao lớn hoặc những chiến binh trẻ gan dạ vào hàng ngũ của họ.