Luther Macintyre IV: hành tinh này được bao phủ bởi các sa mạc rộng lớn và những trận bão cát đủ mạnh để làm lột da người. Hành tinh này cũng là hành tinh mẹ của loài Ambull chuyên đào hang sống dưới lớp cát ở sa mạc
Hành tinh này cũng là nhà của loài Mica-dragons , loài mà răng của chúng được dùng làm hai cây rìu lưỡi cưa Gorechild và Gorefather, vũ khí của Angron, Primarch của World's Eaters và sau này là của Kharn the Betrayer.
Markon V.
Malmar: hành tinh đại dương nằm gần Eye of Terror, nó sở hữu một loại bảo vật thường được các Chaplain của Dark Angels đeo bên người để tượng trưng cho việc họ đã bắt một Fallen Angel thú tội: viên ngọc trai đen từ những rặng san hô sắc lẻm của Malmar. Những Chaplain mới được phong chức của Dark Angels sẽ phải tự mình băng qua vùng biển đầy bão tố và dày đặc các loài săn mồi có kích thước bằng các tàu Strike Cruisers để lấy viên ngọc trai đen.
Maypax: cư dân hành tinh này tôn thờ Typhus, Herald of Nurgle như một vị thần, đổi lại hắn chỉ ban cho họ bệnh tật và sự thối rữa.
Megiddio Primus: là nơi mà chapter Angel of Wraith bị người điều hành hành tinh Ezbesde Konnar dụ dỗ và khiến họ tấn công lực lượng Ecclesiarhy đóng trên Megiddio.
Menazoid Epsilon: cùng với các hành tinh khác trong hệ, Menazoid Epsilon được đưa vào dánh sách cần giành lại của cuộc viễn chinh Sabbat Worlds. Trận chiến này được chỉ huy bởi Lord Militant General Hechtor Dravere, nhưng ông đã bị giết ngay trong trận chiến.
Menazoid Epsilon cũng là hành tinh có chứa bản STC quan trọng để chế tạo Men of Iron, tuy nhiên nó đã bị làm tha hóa bởi lực lượng Chaos và bị phá hủy nhờ vào một đội Commando của Imerium từ trung đoàn Tanith 1st Imperial Guard.
Messia: hành tinh này nằm trong cơn bão Warp Screaming Vortex, nó có rất nhiều loài mutant sinh sống trên bề mặt nhưng cũng có trữ lượng quặng promethium rất lớn. Nhìn chung thì Messia là một hành tinh cằn cỗi, đầy chất độc với một ngày bình thường dài bằng cả năm trên trái đất. Cư dân trên hành tinh chỉ sống được ở một trong hai thành phố Mekonta và Zanok nằm ở hai cực Messia. Để sưởi ấm và cung cấp năng lượng, hai thành phố này buộc phải liên tục gởi người đi khắp hành tinh để tìm promethium. Họ cũng phải đối đầu với hàng đàn mutant man rợ đang đợi sẵn khắp nơi.
Thành phố Mekonta: nằm ở cực bắc của Messia, nền văn hóa của thành phố được xây dựng lên hoàn toàn sự tin tưởng rằng sức mạnh, trí khôn và quân sự là những thứ duy nhất hữu dụng để giành lấy quyền lực. Phần lớn cư dân thành phố là nô lệ, những người may mắn trong số họ được tham gia vào các đấu trường đẫm máu của thành phố, những người còn lại bị buộc phải liên tục xây dựng lại thành phố ở phía bị nắng chiếu vào vì các công trình ở đây liên tục bị phá hủy bởi ánh nắng khủng khiếp từ mặt trời.
Điểm nổi bật ở xã hội Mekonta là việc thừa kế và quản lý: quyền thừa kế gia sản phải được giành lấy ở mỗi thế hệ. Tư tưởng về việc nuôi dưỡng và lòng trắc ẩn là không tồn tại. Khi một đứa trẻ đạt tới độ tuổi trưởng thành (15 tuổi), nó sẽ đuổi ra khỏi nhà. Khi một người chết, tất cả hàng xóm của ông ta sẽ lao vào tranh giành của cải, thường thì người mạnh và khôn ngoan nhất sẽ giành được tất cả tiền bạc còn những người thau cuộc sẽ trở thành nô lệ cho người chiến thắng.
"Cảnh sát" của thành phố liên tục đi tuần tra trên đường phố, chúng sẽ kiểm tra ID của bắt cứ ai chúng bắt gặp, giết chết những người chống cự và trưng bày xác của họ như chiến tích. Những người không có ID sẽ ngay lập tức bị đưa vào làm nô lệ ở các hầm mỏ, lò luyện thép hay sửa chữa các công trình.
Những nô lệ này sống trong các điều kiện rất tồi tệ cùng với lượng thức ăn nghèo nàn. Thành phố làm vậy để loại bỏ kẻ yếu , những người sắp chết sẽ bị đưa đến các đấu trường để làm trò vui. Dĩ nhiên là với cách đối xử như vậy, những vụ bạo loạn rất dễ xảy ra, hàng trăm vụ mỗi năm. Tuy nhiên, chúng đều bị dập tắt vì tầng lớp thống trị sở hữu vũ khí hiện đại hơn rất nhiều so với bên bạo loạn.
Những người mạnh nhất trong các đấu trường sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời: họ được phép gia nhập vào các đoàn đi tìm quặng promethium hoặc các đoàn khoan mỏ. Nếu thành công và đem được chiến lợi phẩm về, họ sẽ được tự do và được cấp quyền công dân.
Thành phố Zanok: thành phố tồi tàn này nằm ở cực nam của Messia. Nó cũng bị tàn phá bởi mặt trời và thời tiết vào mỗi buổi sáng, và phải sửa chữa các công trình vào buổi tối. Thành phố này được thành lập khi một nhóm nô lệ quyết định không trở về Mekonta nữa. Cư dân ở Zanok được phép làm bất cứ gì họ thích.
Tuy nhiên, do không có hệ thống quản lý nên tình hình ở Zanok rất hỗ loạn, cư dân ở đây bị buộc phải chiến đấu với nhau để giành lấy thức ăn và chỗ ở. Phần lớn cư dân hành tinh sống trong các hầm mỏ cũ để tránh thời tiết khắc nghiệt trên Messia.
Hành tinh này cũng là nhà của loài Mica-dragons , loài mà răng của chúng được dùng làm hai cây rìu lưỡi cưa Gorechild và Gorefather, vũ khí của Angron, Primarch của World's Eaters và sau này là của Kharn the Betrayer.
Markon V.
Malmar: hành tinh đại dương nằm gần Eye of Terror, nó sở hữu một loại bảo vật thường được các Chaplain của Dark Angels đeo bên người để tượng trưng cho việc họ đã bắt một Fallen Angel thú tội: viên ngọc trai đen từ những rặng san hô sắc lẻm của Malmar. Những Chaplain mới được phong chức của Dark Angels sẽ phải tự mình băng qua vùng biển đầy bão tố và dày đặc các loài săn mồi có kích thước bằng các tàu Strike Cruisers để lấy viên ngọc trai đen.
Maypax: cư dân hành tinh này tôn thờ Typhus, Herald of Nurgle như một vị thần, đổi lại hắn chỉ ban cho họ bệnh tật và sự thối rữa.
Megiddio Primus: là nơi mà chapter Angel of Wraith bị người điều hành hành tinh Ezbesde Konnar dụ dỗ và khiến họ tấn công lực lượng Ecclesiarhy đóng trên Megiddio.
Menazoid Epsilon: cùng với các hành tinh khác trong hệ, Menazoid Epsilon được đưa vào dánh sách cần giành lại của cuộc viễn chinh Sabbat Worlds. Trận chiến này được chỉ huy bởi Lord Militant General Hechtor Dravere, nhưng ông đã bị giết ngay trong trận chiến.
Menazoid Epsilon cũng là hành tinh có chứa bản STC quan trọng để chế tạo Men of Iron, tuy nhiên nó đã bị làm tha hóa bởi lực lượng Chaos và bị phá hủy nhờ vào một đội Commando của Imerium từ trung đoàn Tanith 1st Imperial Guard.
Messia: hành tinh này nằm trong cơn bão Warp Screaming Vortex, nó có rất nhiều loài mutant sinh sống trên bề mặt nhưng cũng có trữ lượng quặng promethium rất lớn. Nhìn chung thì Messia là một hành tinh cằn cỗi, đầy chất độc với một ngày bình thường dài bằng cả năm trên trái đất. Cư dân trên hành tinh chỉ sống được ở một trong hai thành phố Mekonta và Zanok nằm ở hai cực Messia. Để sưởi ấm và cung cấp năng lượng, hai thành phố này buộc phải liên tục gởi người đi khắp hành tinh để tìm promethium. Họ cũng phải đối đầu với hàng đàn mutant man rợ đang đợi sẵn khắp nơi.
Thành phố Mekonta: nằm ở cực bắc của Messia, nền văn hóa của thành phố được xây dựng lên hoàn toàn sự tin tưởng rằng sức mạnh, trí khôn và quân sự là những thứ duy nhất hữu dụng để giành lấy quyền lực. Phần lớn cư dân thành phố là nô lệ, những người may mắn trong số họ được tham gia vào các đấu trường đẫm máu của thành phố, những người còn lại bị buộc phải liên tục xây dựng lại thành phố ở phía bị nắng chiếu vào vì các công trình ở đây liên tục bị phá hủy bởi ánh nắng khủng khiếp từ mặt trời.
Điểm nổi bật ở xã hội Mekonta là việc thừa kế và quản lý: quyền thừa kế gia sản phải được giành lấy ở mỗi thế hệ. Tư tưởng về việc nuôi dưỡng và lòng trắc ẩn là không tồn tại. Khi một đứa trẻ đạt tới độ tuổi trưởng thành (15 tuổi), nó sẽ đuổi ra khỏi nhà. Khi một người chết, tất cả hàng xóm của ông ta sẽ lao vào tranh giành của cải, thường thì người mạnh và khôn ngoan nhất sẽ giành được tất cả tiền bạc còn những người thau cuộc sẽ trở thành nô lệ cho người chiến thắng.
"Cảnh sát" của thành phố liên tục đi tuần tra trên đường phố, chúng sẽ kiểm tra ID của bắt cứ ai chúng bắt gặp, giết chết những người chống cự và trưng bày xác của họ như chiến tích. Những người không có ID sẽ ngay lập tức bị đưa vào làm nô lệ ở các hầm mỏ, lò luyện thép hay sửa chữa các công trình.
Những nô lệ này sống trong các điều kiện rất tồi tệ cùng với lượng thức ăn nghèo nàn. Thành phố làm vậy để loại bỏ kẻ yếu , những người sắp chết sẽ bị đưa đến các đấu trường để làm trò vui. Dĩ nhiên là với cách đối xử như vậy, những vụ bạo loạn rất dễ xảy ra, hàng trăm vụ mỗi năm. Tuy nhiên, chúng đều bị dập tắt vì tầng lớp thống trị sở hữu vũ khí hiện đại hơn rất nhiều so với bên bạo loạn.
Những người mạnh nhất trong các đấu trường sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời: họ được phép gia nhập vào các đoàn đi tìm quặng promethium hoặc các đoàn khoan mỏ. Nếu thành công và đem được chiến lợi phẩm về, họ sẽ được tự do và được cấp quyền công dân.
Thành phố Zanok: thành phố tồi tàn này nằm ở cực nam của Messia. Nó cũng bị tàn phá bởi mặt trời và thời tiết vào mỗi buổi sáng, và phải sửa chữa các công trình vào buổi tối. Thành phố này được thành lập khi một nhóm nô lệ quyết định không trở về Mekonta nữa. Cư dân ở Zanok được phép làm bất cứ gì họ thích.
Tuy nhiên, do không có hệ thống quản lý nên tình hình ở Zanok rất hỗ loạn, cư dân ở đây bị buộc phải chiến đấu với nhau để giành lấy thức ăn và chỗ ở. Phần lớn cư dân hành tinh sống trong các hầm mỏ cũ để tránh thời tiết khắc nghiệt trên Messia.
Chỉnh sửa cuối:

), nguồn chính là codex