Nói tới mấy em nhỏ thì mỗi lần mình vào quán net chơi game cạnh mấy em ấy thì chính xác là luôn luôn thấy chóng mặt và ngứa tai do những "lời hay ý đẹp" tuôn ra ầm ầm
.
Mà nói thật chứ sao nghĩ lại sao tụi nhỏ bây giờ thích hack thế nhở? Thấy tụi nó chơi trò gì cũng ráng kiếm hack cho bằng được mới hả dạ, giống như ăn vào tiềm thức là: "game là phải hack mới chơi được" hay sao sao ấy
.
Nói chi xa, điển hình là cái game CF ấy, hack tràn lan ra chẳng ai ngăn nổi. Ngày trước mới ra mình còn chơi giải sầu với mấy đứa bạn, tới khi thấy hack sinh ra là nghỉ luôn cho lành, chẳng muốn đụng tới luôn
.
.Mà nói thật chứ sao nghĩ lại sao tụi nhỏ bây giờ thích hack thế nhở? Thấy tụi nó chơi trò gì cũng ráng kiếm hack cho bằng được mới hả dạ, giống như ăn vào tiềm thức là: "game là phải hack mới chơi được" hay sao sao ấy
.Nói chi xa, điển hình là cái game CF ấy, hack tràn lan ra chẳng ai ngăn nổi. Ngày trước mới ra mình còn chơi giải sầu với mấy đứa bạn, tới khi thấy hack sinh ra là nghỉ luôn cho lành, chẳng muốn đụng tới luôn
.

. HCM có lẽ máy tốt hơn chút, còn ở HN nhiều hàng vẫn sài 7300GT chơi giật tung đít
. Với lại trò này cũng đòi hỏi kỹ năng tốt hơn nên lượng người chơi cũng bị sàng lọc ít nhiều. 
"