Hi all
Lâu lâu không vào Box này, không ngờ topic này lại trở nên sôi động thế ::) Phải công nhận là Teddy mở hàng mát tay thật !!! Thôi thì cũng xin có vài lời giãi bày cùng toàn thể anh em. Có thể đúng, có thể sai, nhưng dù sao thì cũng xin anh em đọc kỹ. Vì tất cả những lời sau đây sẽ là những lời bày tỏ quan điểm rất chân tình của Dungrau . . .
Đầu tiên, đứng trên quan điểm của cá nhân, bản thân tôi cũng thấy rất lấy làm tiếc khi Meg leave khỏi DoV mà không nói 1 lời nào. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, rất khó gặp đc những người cần gặp trong DoV để nói lời tạm biệt hay chia tay. Phần vì lúc đó Meg nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản, phần vì những người mà Meg muốn gặp cũng không nhiều lắm (Teddy, Zenith, Theshadow, Mylove . . .) mà những người này tại thời điểm đó thì always là offline. Sau đó, có nhìn thấy Teddy trên mạng thì cũng vô tư, hồ hởi hỏi cách thành lập Guild mới như thế nào . . . Được cái Teddy ko phải làm người hay chấp nhặt nên cũng tận tình giúp đỡ. :whew:
Nhân có bài post này, tôi cũng xin có vài lời cáo lỗi với những anh em cũ trong DoV về chuyện đó, những người đã cùng sát cánh với Meg trong những ngày đầu chập chững bước vào thế giới kỳ ảo của WoW, những người đã cùng chia ngọt xẻ bùi trong những ngày đầu khám phá thế giới, những trận Raid horde đầu tiên . . .
Đứng trên quan điểm của Meg - Brothers's Guildmaster. Xin có vài lời như sau:
1 - Mỗi một người trong số chúng ta, khi tham gia chơi game này, nhập vai vào nhân vật của mình --> ai cũng có sở thích hay mục đích riêng (Chúng ta tạm gọi đó là nhu cầu riêng của từng người). Người thì thích nhân vật mình chơi phải thật mạnh, tập trung luyện tập các kỹ năng micro trong PvP; kiếm thật nhiều item "xịn" để mặc lên người. . . Có người lại muốn mình trở nên "giàu có" --> kiếm thật nhiều tiền --> chú trọng vào kỹ năng buôn bán và phải thường xuyên camp ở AH(Theshadow --> Aorum . . ) nhưng cũng có người lại muốn xây dựng 1 cộng đồng theo lý tưởng riêng của mình, có thật nhiều bè bạn và muốn mình trở thành 1 hạt nhân trong cộng đồng đó . . . Và khi bạn tham gia vào 1 cộng đồng - ví dụ 1 guild nào đó chẳng hạn - dù ít dù nhiều bạn cũng đều mong muốn guild đó phải đáp ứng phần nào nhu cầu của bạn. Có lẽ không cần phải đáp ứng toàn bộ, nhưng cũng phải 1 phần tối thiểu nào đó. Và nếu như Guild đó ko đáp ứng được thì Leave guild sẽ là chuyện đương nhiên, vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi. Hãy thử tưởng tượng bạn là 1 chàng thanh niên đẹp trai, cao lớn và đang đi tìm bạn gái. Dĩ nhiên là bạn có quyền chọn lựa ai sẽ là cô gái may mắn chiếm được trái tim của bạn. Bạn mong muốn điều gì??? Người yêu của bạn phải xinh, phải dễ thương ???(vâng, dĩ nhiên :

); người yêu của bạn da phải trắng, dáng phải cao . . .???; người yêu của bạn phải thông minh, dịu dàng, nữ tính ...??? . . .vâng, rất nhiều tiêu chuẩn được đưa ra . . . Và nếu như không may mắn, cô người yêu trên thực tế lại không được như ý của bạn, thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với bạn. Vậy liệu bạn có yêu cô ý mãi được ko ???
Ví dụ vui vậy thôi, chứ bản thân tôi và những anh em rời khỏi DoV trong thời điểm đó cũng chẳng có gì không thích hay phản đối gì DoV cả. Chỉ đơn giản là ko cảm thấy hợp với phong cách của DoV mà thôi.
Bản thân tôi - Meg chưa bao giờ nói 1 điều gì đó không tốt về DoV cả. (Ai phản đối xin cứ post bài) Và tôi tin chắc rằng tất cả mọi thành viên sáng lập nên Brothers cũng vậy. Hôm nay tôi đã bỏ công ngồi đọc lại gần hết tất cả các bài viết trong topic này, vẫn chưa thấy 1 bài nào do thành viên Brothers nói xấu hay đặt điều này nọ về DoV cả. Chỉ toàn các bài góp ý và 1 vài bài khác nói lên cảm nhận của chính các thành viên trong DoV hiện tại mà thôi. Đối với tôi - Meg, đa số các anh em trong DoV vẫn là những người bạn tốt. Chỉ có điều do sở thích và chí hướng chưa giống nhau nên chưa thể sát cánh cùng nhau để xây dựng Guild trong thời điểm hiện nay. (Biết đâu đó, sau này . . . :wink: )
2- Tôi phản đối quan điểm cho rằng Brothers "phản bội" lại DoV. Người ta chỉ dùng từ "phản bội" khi một nhóm người nào đó đang được hưởng một số quyền lợi từ 1 cộng đồng, bỗng vì 1 lý do nào đó tách ra khỏi cộng đồng đó và quay lưng lại với cộng đồng cũ, gây bất lợi cho cộng đồng cũ. Từ khi bắt đầu gia nhập vào thế giới của WoW đến nay, Meg cũng nhận được các sự giúp đỡ của các anh em trong DoV, nhưng cũng xin đừng phủ nhận việc Meg giúp đỡ mọi người cũng không ít. Thiết nghĩ, giúp đỡ tất cả các thành viên trong guild là việc nên làm nên chưa bao giờ Meg ngại ngần hay từ chối những lời kêu gọi của bất kỳ ai.
Tuy đã không còn là thành viên của DoV nữa, nhưng xin các bạn thử làm 1 cuộc điều tra nhỏ trong guild của mình xem đã có bao nhiêu thành viên của DoV được Meg giúp đỡ ??? Tại sao Meg phải làm vậy??? Vì Meg không phân biệt là DoV, Brothers hay bất cứ 1 guild nào khác, nếu có thể, Meg luôn giúp mọi người hết mình.
Vậy thì từ nay, xin đừng ai nói Meg hay các thành viên của Brothers "phản bội" lại DoV nữa. Cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi kết luận một điều gì đó. Nếu các bạn cứ khăng khăng như vậy thì cho Meg hỏi, Band of Brother sẽ nghĩ sao về các bạn ???
3- Việc Lothamilk duel thắng Emyeu 3-0 là một việc thể hiện rằng Lothamilk rất giỏi trong việc Duel. Nhưng nó cũng không quá vĩ đại để bạn phải hê lên hết lần này sang lần khác. Càng không nên có những lời lẽ thô lỗ với đối thủ ngay sau trận đấu, thậm chí cả với những người xung quanh. Tôi thật sự buồn khi Lothamilk còn nói những lời khiếm nhã cả với Meg trong ngày hôm đó.
Emyeu có nói với tôi, hôm đó lúc đầu chỉ nghĩ Lothamilk đề nghị duel giao hữu cho vui chứ không có ác ý, nếu biết như thế này thì chắc chắn Emyeu sẽ không bao giờ đồng ý duel với Lothamilk. Không phải vì sợ, chỉ vì đó là việc không đáng để làm. Theo tôi, việc làm của bạn sẽ không mang lại sự vẻ vang hay danh dự gì cho DoV cả, mà chỉ khiến người khác nhìn vào với con mắt thiếu thiện cảm với bạn mà thôi.
4- Sự khác nhau về mặt quan điểm và phong cách:
Quan điểm về cách thành lập và phong cách guild của Brothers khác hoàn toàn với DoV. Đó cũng là lý do chính mà Meg đã cùng một số anh em rời khỏi DoV để thành lập một guild mới theo đúng lý tưởng của mình. Theo quan điểm của chúng tôi, item hay gold cũng có thể quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Có thể hôm nay bạn có cây sword này "ngon", bạn có 10.000gold rủng rỉnh mà tôi chưa có, nhưng ngày mai tôi cũng sẽ có. Nếu bạn đã từng học kinh tế, chắc bạn sẽ dễ dàng suy luận ra tại sao giá trị của item và đồng tiền trong game sẽ càng ngày càng giảm. Và nếu như giá trị của guild được đo bằng tiền và hiện vật thì đến một ngày nào đó, giá trị còn lại sẽ được là bao nhiêu ??? Vậy thì đâu mới là giá trị cốt lõi thực sự ??? Xin thưa, đó là giá trị về mặt tinh thần, là văn hoá của Guild.
Guild của chúng tôi được đặt tên là Brothers với mong muốn tất cả các thành viên trong guild đều thân thiết như anh em 1 nhà. Không phân biệt sắc tộc màu da, không phân biệt thành phần tuổi tác. Đã vào guild là coi nhau như anh em 1 nhà, sống hết mình vì nhau. Một người vì mọi người - mọi người vì một người. Meg và các thành phần trụ cột của Guild luôn cố gắng hết mình để quán triệt tinh thần đó cho tất cả các thành viên trong guild. Nên nếu bạn join vào Brothers, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu thấy luôn có vài Lv60 túc trực để đi giúp đỡ guildmate, các green và blue item đem tặng cho các guildmate cần. Vì sao ???? Vì quan điểm của chúng tôi là 1 guild được gọi là mạnh khi có thật nhiều member mạnh và đoàn kết với nhau như một thể thống nhât. Brothers luôn hỗ trợ tối đa cho các member có level thấp để lên cấp thật nhanh và luôn thoả mãn tối đa mọi nhu cầu của các thành viên trong phạm vi cho phép.
Lời kết: Mỗi người đều có con đường riêng của mình, DoV và Brothers cũng vậy. Tôn chỉ mục đích khác nhau nhưng không ảnh hưởng đến nhau, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để chúng ta phải hiềm khích với nhau. Guild nào mạnh hay guild nào yếu thì không phải chỉ "đấu khẩu" suông là có thể phân biệt được. Hãy để những con mắt khách quan từ bên ngoài nhìn vào nhận xét. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. . .
Thân