Multi WUCHANG: Fallen Feathers

Game gore phết. Trên thành tuyết khắp nơi là chảo dầu nấu người. Bọn cướp vào hiếp giết xong tới bọn Tây quân vào làm thêm 1 lượt nữa.

Dân tình max khổ sở.
 
Game gore phết. Trên thành tuyết khắp nơi là chảo dầu nấu người. Bọn cướp vào hiếp giết xong tới bọn Tây quân vào làm thêm 1 lượt nữa.

Dân tình max khổ sở.
Thế giới toàn bọn tàn bạo vô nhân đạo mà, đã thế còn ác vì tham vọng cá nhân chứ ko phải vì điên cả thế giới như thằng souls
 
Đám Tây vực ngoài thành thì ăn xác người đông lạnh, cọn mụ Hoàng Yến trong thành thì bắt gái đẹp về làm thì nghiệm...
Mà cái trụ hồi sinh quái ở ngoài thành Vân Đỉnh là của bọn nào nhỉ?
Con mụ Hoàng Yến ác vl nhưng bảo làm đám cưới cho con trai thì lại đi bắt cô dâu thì nghiệm??? Mà chơi xong tuyệt nhiên ko thấy con trai mụ ấy đâu
 
Người trong cái thế giới đó kiểu quá quen với những thứ như vậy luôn ấy. Thịt người xay trộn như xíu mại khắp nơi.
Chap 1 ở trấn Phật Nguyên có đứa trốn trong căn nhà bảo mấy cái xác ở ngoài trấn có độc đấy đừng có ăn, vậy nếu xác người ko có độc thì ăn đc hả ní mghqp4v-png
 
Má nó oánh xong cô Dâu quay về Vân Đỉnh thấy pi kịch vcl pepe-34. đm -1 cho bọn Dev độc ác
 
Má nó oánh xong cô Dâu quay về Vân Đỉnh thấy pi kịch vcl pepe-34. đm -1 cho bọn Dev độc ác

có gì hot? tôi chơi chọn cũng bừa bừa mà 2 trong 3 đứa trẻ con biết đường về trại tị nạn, có 1 đứa đi đâu mất hình như là miss quest thôi.
 
game này đúng kiểu tận dụng kinh dị về thể xác ấy, đi khắp nơi toàn xác chết, máu tinh, thịt người, phim kinh dị slasher gọi bằng điện thoại.
 
Game bị bỏ bom review thế này chắc ko có DLC đâu nhỉ
IGN lẫn Gamesport đều cho 8/10 lận chứ đâu thấp
Uổng thiệt peepo_filingnails
 
có gì hot? tôi chơi chọn cũng bừa bừa mà 2 trong 3 đứa trẻ con biết đường về trại tị nạn, có 1 đứa đi đâu mất hình như là miss quest thôi.
Chỉ đường cho nó đi tìm sư phụ thì nó còn sống à. Mình bảo thằng mập quay về tụ họp với 2 đưa kia cái xong quay ra thấy chết hết :(
Cái Q con bé đệ tử Chân Võ Quán còn sót lại ấy, lần cuối gặp nó ở Vân Đỉnh nó nhờ mình đưa bí kíp cho 1 thằng ở trong thành, sau đó không thấy đâu nữa, tìm nó ở chỗ nào nhỉ ?
 
Chap tuyết xem xì boi bị miss một con bé với lão dân , có ảnh hưởng gì không ?
 
đoạn nhạc trước khi vào boss cuối với nhạc credit làm mình tự hỏi 1 câu, sao cả game đ' nghe được cái gì ra hồn mà cuối game hay vãi vậy pepe-41
 
Nặng. Cá nhân thấy dễ hơn Nioh và Wukong, nhưng chơi "kém" thì...chịu, ko chắc end đc game.
(Muốn làm quen thì chơi con AI Limit trc ấy, thân thiện với ng` mới nhập môn soul-like)
Wukong dễ mà nếu dễ hơn wukong sao lại nặng @@
 
đang loanh quanh đoạn cuối, chờ ng+ sẽ đi có hướng dẫn thu đồ, lấy trophy, đi lần đầu xem thử thấy miss kha khá.
 
npc này ở đâu vậy ae, mớ chơi lại ng + mà tìm cả cái làng đầu tiên không thấy đâu
Screenshot-407.png
 
npc này ở đâu vậy ae, mớ chơi lại ng + mà tìm cả cái làng đầu tiên không thấy đâu
Screenshot-407.png
Vừa ra khỏi chùa chỗ nhặt cây rìu đầu game, quẹo phải có cái cầu thang đi lên, đi ở trong chùa là nghe tiếng nó văng vẳng ở sân bên cạnh
 
npc này ở đâu vậy ae, mớ chơi lại ng + mà tìm cả cái làng đầu tiên không thấy đâu
Screenshot-407.png
co đường ngách cạnh đường chính ở cái cửa mà 2 thằng cướp xớ rớ
 
Đám Tây vực ngoài thành thì ăn xác người đông lạnh, cọn mụ Hoàng Yến trong thành thì bắt gái đẹp về làm thì nghiệm...
Mà cái trụ hồi sinh quái ở ngoài thành Vân Đỉnh là của bọn nào nhỉ?
Con mụ Hoàng Yến ác vl nhưng bảo làm đám cưới cho con trai thì lại đi bắt cô dâu thì nghiệm??? Mà chơi xong tuyệt nhiên ko thấy con trai mụ ấy đâu


3 phe hồi sinh : Dân , Đại Minh, Đại Tây
 
Worship 's rise sao dịch là trấn Phật Nguyên được nhỉ :D
 
Phải hỏi ngược sao tụi Eng nó dịch vậy
Vẫn nhớ mấy quả eng của wukong: Yellow wind sage, captain wise voice, non white, non able, non pure...
 
Back
Top