xin web down WOW

Status
Không mở trả lời sau này.

poseidon0507

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/6/06
Bài viết
52
Reaction score
0
các anh cho em hỏi ngoài trang chủ WOW ra còn trang web nào có thể down client WOW và bản bủning crusade không? nếu có thì cho em xin nha.:-*
 
Yahoo hay là Google nhe em trai ... nhớ thêm tag : " torrent download " vào
 
www.volam.com.vn << down ở đây nè bạn ! có phiên bản tiếng việt luôn
 
ui,đã tra được trang web,nhưng ko chạy được 1mb nào =((
 
DVD mua ở ngoài không cài được gì cả....mình mua rùi mình phải đem ra trả lại đổi trò khác chơi nữa nè hixhix ai có link down xịn up lên cho anh em nhờ với
 
DVD mua ở ngoài không cài được gì cả....mình mua rùi mình phải đem ra trả lại đổi trò khác chơi nữa nè hixhix ai có link down xịn up lên cho anh em nhờ với

Oh thế thì may đấy, tốt nhất ko nên chơi WoW làm gì . Nó hại lắm đó , chơi mấy trò casual hay VLVL cho nó lành bạn à .
1 số điển hình nè :'>
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là biết đến Blizzard.
Mất mát lớn nhất của cuộc đời là chơi WoW.
Chào các bạn, thôi gọi là anh em cho nó thân mật!

Tình hình là mình cũng quit wow được rất lâu rồi. Cách đây khoảng 1,5 năm. Nhớ lại ngày xưa hồi còn chơi wow, phải nói thật là bị chìm đắm trong 1 thế giới ảo, thật sự ảo, không còn biết diễn tả bằng từ nào hơn. Ăn cơm cũng vừa ăn vừa wow, thức dậy chỉ biết có chơi wow cho đến khi mệt đi ngủ lấy sức hôm sau chơi tiếp,1 ngày 12 tiếng trên bàn phím

Nhớ lại hồi ra ngoài hàng gamepro, ông nào ông nấy có 1 đĩa phở xào hoặc hủ tiếu bên cạnh bàn phím. Và rất nhiều người ngủ qua đêm ở hàng gamepro, sáng dậy có bà bán hủ tiếu vào mời chào. Nói chung là cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho đến khi mình có điều kiện chơi ở nhà. Và cũng không khác ngoài hàng là mấy, online cũng 1/2 ngày, ngủ lúc 5h sáng và thức dậy lúc 2h chiều, thời gian còn lai wow.

Cho đến 1 ngày mình chợt nhận ra rất nhiều bài học, nhiều sự đáng tiếc, nhiều điều quí báu trong cuộc sống mà mình đã đánh mất. Đầu tiên là việc học của mình, (cái này ngại lắm ko dám nói), nói chung là thê thảm. Tiếp đến là cô người yêu, suốt ngày chỉ mình ngồi trên bàn phím, coi Wow con quan trọng hơn cả cô ấy, và rồi sự chia tay là không tránh khỏi. Mình giải thích sao cũng ko có kết quả. Tiếp theo là cha mẹ, cha mẹ thì luôn quan tâm đến việc học của con, con ko những ko học hành,ko nghe lời cha mẹ, thấy con bê bối xa ngã, cha mẹ nào chẳng buồn. Bạn bè mình đến nhà mình chơi, mấy lần đầu còn cố gắng ra tiếp đón,nhưng càng ngày, mình càng lờ tụii nó đi. Đến nhà ,minh vẫn cắm đầu vào bàn phím, rồi bạn bè mình cũng dần dần rời xa mình.

Điều căn bản là khi chơi wow, mình chẳng còn quan tâm tới những thứ khác. Người yêu, bạn bè, thậm chí cha mẹ, càng ngày càng giảm bớt phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Đã không quan tâm đến họ thì chớ, họ cứ khuyên răn mình đủ đường lại làm mình càng bực mình thêm. Lúc đây đi chơi với bạn bè mình cũng rất hay khó chịu, hơi 1 tí là cáu, hay bị stress và áp lực nặng. Chỉ 1 câu khích bác nhỏ của bạn bè ( đùa vui) cũng làm cho mình bực mình, mình từ 1 con người năng động hoạt bát trở nên trì trệ và hay cáu gắt. Điều đau khổ nhất là mình mất đi cảm giác muốn sống trong cái cuộc sống hiện tại, cái mà nó ko mang lại cho mình niềm vui như thế giới wow.

Sau khi nhận ra mình đã mất quá nhiều thứ, dành quá nhiều thời gian cho wow. Mình đã quyết định bỏ nó (1.5 năm rồi) và đên hôm nay,khi TBC ra, mình ra EB games và mua 3 boxes cho mấy người bạn. Mình lại cảm thấy như nhiệt huyết tràn trề, tình yêu dành cho wow lại như ngày xưa. Hiện giờ, với nhiều người, bỏ tiền ra chơi wow không còn là vấn đề lớn nữa rồi. Nhưng có 1 điều mình đang rất băn khoăn là nếu chơi wow, mình sẽ lại như ngày xưa thì sao, lại bê bết , và lại bỏ dở cuộc sống? Đối với 1 số người , tạm gọi là ko nghiện wow cho lắm, thì họ có thể sắp xếp được thời gian, chơi cũng được mà ko chơi cũng chẳng sao (con số này ko nhiều), hoặc họ có ý trí (chí?) có thể kiểm soát được mình, thì chơi wow không thành vấn đề. Nhưng đối với 1 số nguời nghiện, như mình, kiểm soát chơi wow là 1 điều rất khó. Hồi đầu mình cũng tự nhủ với bản thân, mỗi hôm chỉ dành 1-2 tiếng cho wow, làm 4 quest 1 hôm, nhưng cái đó chỉ kéo dài được ko quá 3 ngày, từ đó về sau, thời gian chơi wow càng ngày càng tăng cho tới khi 12h, mình bỏ lỡ rất nhiều cuộc hẹn, giảng đuờng và nhưng cuộc gặp mặt quan trọng.

Mình đang có box TBC trong tay, và có thể chơi bất cứ lúc nào, nhưng sao mà khó nghĩ quá. Phải khổ lắm mới rời bỏ được nó. Bây giờ cứ như kẻ nghiện đang trên đuờng quay lại con đường cũ.

Mình viết bài này chỉ là muốn có tâm sự với những bạn không đang chơi wow, mà đang có ý định quay lại vì TBC quá HOT! Bị nhiều người rủ rê. Nếu bạn có thể kiểm soát được mình, thì ko thành vấn đề. Điều tồi tệ chỉ xảy ra đối với những người nghiện hoặc ko kiểm soát được mình. Nếu các bạn có mục đích cho tương lai sắp tới, tôi khuyên các bạn nên ít lui tới forum này kẻo bị ảnh hưởng và nên quit hẳn wow. Còn tôi, đang rất khó nghĩ, tại chưa biết cái outland nó ra làm sao, mà female bloodelf thì đẹp quá!!!!!
 
Rốt cục bạn ấy đã cài xong WoW và lập thêm topic than lag ngoài kia :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top