---------------Xưởng đóng tàu[Solar]

  • Thread starter Thread starter witfox
  • Ngày gửi Ngày gửi

witfox

<font COLOR="indigo">Khoái ăn nho tím</font>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/1/05
Bài viết
6,276
Reaction score
111
drum-png.271075
Thợ đóng tàu Bot: 1 bậc thầy về các con tàu, sau khi hoàn thành chiếc tàu Gold Arrow huyền thoại, ông đã tự hứa sẽ ko đích thân đóng 1 con tàu nào nữa cho tới khi "huyền thoại" bị tiêu diệt

saturn-merhen1-png.271310
Saturn: 1 kẻ bí ẩn sống lang thang ở xưởng tàu, hắn ko có gia đình và lúc nào cũng ngập trong men rượu

solar-magna-png.271346
Magna:
Nữ kiếm sĩ phiêu bạt khắp giang hồ, chẳng ai biết mục đích của cô ta là gì
lady-classes-amazoness-png.270890
Class Fencer LV.25
HP : 40
Str: 18-----Mag: 10
Skl: 22-----Luck: 20
Agi: 23-----Wlv: 10
Def: 15
Weapon: Killer Sword
Skill: Wing, Double Strike
Sự kiện:
-None

Quest riêng
Dành cho Class Sword Fighter và Fencer
1> Magma nhận lời ở lại dạy võ, nhưng cô ta ra điều kiện cần phải đánh bại 5 tên cướp ở núi Rock trong vòng 3 ngày.
Bonus: học 1 Skill bất kì cùa 2 Class Sword Fighter và Fencer
 
Chỉnh sửa cuối:
Hunxu: Hế lô, có phải ở đây cần người vận chuyển hàng tới cảng Death không vậy?
 
Bot: nhầm chỗ rồi!
cậu ra ngoài bến cảng ấy
 
Hunxu: Cá đây, cá đây, ..., cá nướng thơm lừng đây, ..., ơ nhầm cá luộc thơm ngon béo ngậy đây, ..., 1 con 300G mua nhiều giảm giá, ..., mại dzô mại dzô ...
 
Bot: Đi rao bán cá ở hải cảng sao chàng trai trẻ? Món khoái khẩu của dân miền biển là thịt rừng đó!
Saturn: Nhiêu? 300G? 1 nửa con thôi. Ta cần mồi nhắm rượu đây. Cá chín rồi hả? giảm đi! 50G ta mua ăn tạm...
 
Chỉnh sửa cuối:
@Saturn: Mua thì mua luôn 1 con đi cho nó đẹp, bán rẻ 100G thôi, mua không nào :)
 
Saturn: 100G 1 con?! Ngồi xuống đây uống chung với ta cho vui.
Nào, chú 1 chén, ta một chén!. Dzô!
 
Hunxu: Trả tiền trước đi rồi hẵn nhậu, nhậu hồi quên hết bây giờ
 
Saturn: Nào! Nào! Uống đi rồi từ từ tính. Ta ngồi chết ở đây chứ đi đâu được mà cậu sợ. Uống 1 ly! Trả tiền ngay!
Uống!
 
Hunxu: Thích thì uống nào, cũng đang chán đời đây, dzô dzô dzô!
 
Saturn: Uống rồi. Trả tiền ngay! Cái ly cậu uống tốn ta hết 500G đó! Trả tiền ngay!
 
Hunxu: Ớ cái gì đó, đưa ly nước lã rồi chém 500G hả, (la làng lên) BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP, ĂN CƯỚP
 
Saturn: BỚ NGƯƠI TA! ĂN QUỊT! ĂN XONG RỒI KHÔNG THÈM TRẢ TIỀN! BỚ NGƯỜI TAAAAAAAA!
 
Hunxu: BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! TÊN NÀY UỐNG RƯỢU SAY RỒI NÓI NHẢM KÌA!
 
Saturn: BỚ NGƯỜI TA! CÓ TÊN LƯU MANH THẤY NGƯỜI UỐNG RƯỢU GIỞ TRÒ LƯỜNG GẠT! ĂN XONG KHÔNG THÈM TRẢ TIỀN! BỚ NGƯỜI TA! BẮT THẰNG LƯỜNG GẠT!
 
Green: Green nghe tiếng cãi nhau chạy vô(lúc này còn ở Solar)
Chuyện gì thế anh bạn ?(đáng lẽ ra bữa đánh Pirate là được ít nhất +1 % friendly vì đánh thắng được 1 2 trận gì đó)
 
report: phải nhắc Lord87 thôi...
 
Hunxu: (nói nhỏ với Green) tên bặm trợn kia lừa tình tui kìa
(la lên tiếp) BỚ NGƯỜI TA QUÂN LỪA ĐẢO GIAN MANH NÓ ĐÒI QUÁNH TUI KÌA!
 
Saturn: BỚ NGƯỜI TA! CÓ KẺ VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG!
 
Green: Green nghe rợn người
Lừ...a tì..nh, mi với hắn là GAY hay sao mà có lừa tình ở đây ? Còn anh kia, hắn nói anh lừa hắn hãy kể ra mọi việc và sẽ biết đúng sai liền
 
Back
Top