Your video games room(phòng games của bạn)

  • Thread starter Thread starter kilala
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhìn trong đống đồ kid có hình như tui chẳng có món nào cả, đúng là dân nhà quê có khác , hic !!
 
_1 căn gác xép lụp xụp, một cái giường tồi tàn, một cái nệm cũng gọi là ...êm, hai cái quạt, một con PS2 và 1 cái TV cùng vài chục dĩa PS2. Sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu trong mọi tư thế ...WoW... :'>
 
Là wên mục đích chính :D
1 căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, bên ngoài là chiếc cửa sổ ( cũng không thẻ gọi là cửa sổ vì nó khong có kiếng:'> Ko có kiếng ko phải vì khong có kiéng , mà chân đạp gió thổi kiếng bể mất rồi :D) Kế bên đó là 1 chịếc giường cà tàng ( cũng như cái kiếng , ko thể gọi là giường mà lả 1 tám nệm cách đây khoảng 4 năm :'> ) .Gần đó không xa khoảng 10 cm là 1 chiếc ti vi nội địa xài đã hơn 10 nam và chiếc đầu máy hiệu Sharp cũng như rứa T_T , gần đó không xa là 1 chiếc tử gồm 1 đầu đọc DVD vô cùng kén đỉa Pioneer , dưới đó là 2 chú em vô cùng thân yêu : Ps2 và Gamecube , còn Xbox đã ra đi vì nghĩa lớn : cho anh trong xóm mươn chơi và thu dc kết quả 2 cái tay cầm hư hết =(( ) Còn đỉa thì ko biết nói sao nữa , có thể nói là chaos , VCD , DVD hay game gì nó cứ lộn tùng phèo,nhiều phim muốn coi phải bỏ vào đầu DVD mà nhiều lúc bỏ cả dĩa game vào :'> . Kế bên là cái tủ truyện đã 5 tháng rồi không cung cấp truyện cho cái tủ vì nhiều truyện nhảm nhí quá :(( , và dĩ nhiên cái phòng thì có 2 cái đèn , 1 cái tủ quần áo và bên ngoài đó là 1 cái PC chơi game gì văng game đó , dù năng hay yếu , dù đã ra lâu hay gần :((
 
Một căn phòng không rộng là mấy , bên trên cái Kệ là một chiếc tivi , bên dưới là cái máy PS 2 với một đống sách vở và CD :D .
Xa xa đối diện tí là cái ... giường ngủ :)) , lên một tí nữa là cái bàn với 1 cái laptop and PC nho nhỏ cỡ 17 in thôi :D. Cái phòng tí tẹo mà có nhiều thứ , chài
 
Nhà em chật lắm, chỉ có 1 cái PC, 1 cái GameBoy, 1 cái máy cổ lỗ NES để chơi sắp thuốc và 1 cái Zero Box thôi :)) :)) :))Đằng sau Desktop là cái Têlêvison nho nhỏ dùng để xem truyền hình.

Ai muốn xem nhà em thì xin hãy tới theo địa chỉ : Nhà của Max Payne, 2 anh em của em ở chung nhà, (trong MP các anh không thấy vì em mắc đi học xa không có nhà)
 
Lang nói:
Là wên mục đích chính :D
1 căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, bên ngoài là chiếc cửa sổ ( cũng không thẻ gọi là cửa sổ vì nó khong có kiếng:'> Ko có kiếng ko phải vì khong có kiéng , mà chân đạp gió thổi kiếng bể mất rồi :D) Kế bên đó là 1 chịếc giường cà tàng ( cũng như cái kiếng , ko thể gọi là giường mà lả 1 tám nệm cách đây khoảng 4 năm :'> ) .Gần đó không xa khoảng 10 cm là 1 chiếc ti vi nội địa xài đã hơn 10 nam và chiếc đầu máy hiệu Sharp cũng như rứa T_T , gần đó không xa là 1 chiếc tử gồm 1 đầu đọc DVD vô cùng kén đỉa Pioneer , dưới đó là 2 chú em vô cùng thân yêu : Ps2 và Gamecube , còn Xbox đã ra đi vì nghĩa lớn : cho anh trong xóm mươn chơi và thu dc kết quả 2 cái tay cầm hư hết =(( ) Còn đỉa thì ko biết nói sao nữa , có thể nói là chaos , VCD , DVD hay game gì nó cứ lộn tùng phèo,nhiều phim muốn coi phải bỏ vào đầu DVD mà nhiều lúc bỏ cả dĩa game vào :'> . Kế bên là cái tủ truyện đã 5 tháng rồi không cung cấp truyện cho cái tủ vì nhiều truyện nhảm nhí quá :(( , và dĩ nhiên cái phòng thì có 2 cái đèn , 1 cái tủ quần áo và bên ngoài đó là 1 cái PC chơi game gì văng game đó , dù năng hay yếu , dù đã ra lâu hay gần :((
Làm văn tốt lắm 9 điểm :D
 
1 bàn học, sách vở xếp lộn xộn, 1 cái giá sách có vài 3 quyển, còn toàn giấy lộn :'>, cục PC trên cía bàn của giá sách, điện thoại cạnh PC, giường ngủ cạnh giá sách, cái đàn vứt lên giường :D, đĩa đủng xếp xó........ nói chung là thoáng mát và 0 sạch sẽ lắm :D
 
1 bàn học,1 cái giường và một con p4 và hơn 100 games,điện thoại,cái máy ps1 và ps2,tủ quần áo, phòng của mình chỉ có nhiêu đó thôi
 
Một chú PC cỡ U50 già cỗi , sắp về vườn ( P4 2.26 + 256RAM noname + 9550GE + 17 inch view sonic + mấy thứ chuột , bàn phím ....linh tinh ::( ::( ) + cái quạt + nệm + 1 đống mì gói , nước ngọt để chiến đấu qua đêm :'> :'>
 
Nói ra thì ngại lắm :
Nhà có 1 cái phòng nho nhỏ thừa ra, tui xin bố mẹ làm cái phòng máy tính của riêng mình. Trong đó bao gồm nhiều thứ : :D
-Cái tủ quần áo ! #>:) (ko tính)
-1 Máy tính AthalonXP 3.0_1 GB RAM_1 LG DVD ROM_Randeon 9800 XP ;;) _1 LG WR/R CD_1 Bộ loa creative 5.1 gồm 4 loa phụ để 4 góc trong phòng và 1 loa chính để cạnh máy tính.
-1 màn hình LG 700b do papa mua cho khi mua CPU.
-1 Chiếc ghế tựa chính hiệu bọc gia có chế độ nâng lên, hạ xuống và xoay được 2k"pi" độ :D
-1 con chuột bomslat chính hiệu do bác trai tại Mĩ mua tặng ! ;;)
-1 miếng lót chuột 100% made in VN :D
-3 cáp ADSL MegaHome của FPT. 1 Cái nối với PC, 1 cái nối với XBOX (PS2 ko biết nối sao nên cứ để đấy đã ! :p )
Có 1 cái tivi màn hình cong 24 inch nối với 1 máy XBOX của tui và PS2 của anh trai !)

KO giường, có toalet thông với phòng chơi. Có 1 máy điều hoà 1 cục chỉ toả lạnh sau khi bật được 15 phút :p !

Có 1 cái tủ chứa được 1 cái TV 25 inch trong đó chứa : Full đĩa game !
n cái đĩa XBOX
n+k cái đĩa PS2
n+k+h cái đĩa CD game
Ngoài ra còn tự hào vì có 17 cái đĩa xịn chính gốc và một số đĩa ko dành cho trẻ em dưới 21 tuổi . :D

Ngoài ra thì phòng game có 2 chiếc chiều khoá do tui và anh trai tui có nhằm đảm bảo an toàn cho mấy cái đĩa adult nếu mẹ vô kiểm tra ! #>:)
 
ặc !! mấy bác ý tưởng cũng phong phú gớm !! EM thì chỉ có 1 cái PC củ chuối dập >.< !! card MX400 kô được hàng dzin mà hàng china mới ức ... chạy như hột mít lét >.<

Muốn chơi gì cũng ra tiệm sữa sọan phòng bây giờ coi như vô ích ^.^
 
Phòng game giống của mình làm mình khoái nhất còn bạn nghĩ sao thì chịu:
1 cái hình game kinh điển của War và 1 cái Star Ocean cỡ A0
1 máy PC 1Xbox......PS2 ra ngoài chơi cũng được
Bàn để máy nhìn ra cửa sổ...tầng 1......nhìn thẳng ra ao.....rất mát mà lại có thể vừa câu cá vừa chơi game....rất thích hợp khi chơi CM
bàn có ngăn kéo để đĩa...thế thui
 
Toàn mấy cha khoe của thôi chứ có gì hay ho đâu,mang tiếng có máy ngon vậy mà chơi game chắc cũng chỉ thuộc trình độ cỡ beginer là cùng #>:)
Mà cái bác Lang này đi đâu cũng gặp,ông thì đúng là quái vật ròai ko nói làm chi nữa còn mấy đứa còn lại toàn thằng tinh vi chứ có cái cứt gì đâu mà hợm mình khoe của.Hổng hiệu sao bây giờ lắm thằng thích khoe khoang thế,những gamer thực thụ đâu có dùng mấy cái con rẻ rách đó mà phải dùng máy đồng bộ phục vụ riêng cho game,đúng là dân việt nam đã nghèo còn hay sĩ diện hão đi khoe của
 
-1 Chiếc ghế tựa chính hiệu bọc gia có chế độ nâng lên, hạ xuống và xoay được 2k"pi" độ

Gia là chất liệu Mỹ mới chế tạo hử bồ?

Mà cái bác Lang này đi đâu cũng gặp,ông thì đúng là quái vật ròai ko nói làm chi nữa còn mấy đứa còn lại toàn thằng tinh vi chứ có cái cứt gì đâu mà hợm mình khoe của.Hổng hiệu sao bây giờ lắm thằng thích khoe khoang thế,những gamer thực thụ đâu có dùng mấy cái con rẻ rách đó mà phải dùng máy đồng bộ phục vụ riêng cho game,đúng là dân việt nam đã nghèo còn hay sĩ diện hão đi khoe của

miẹ, thúi quá, ai xem lại xem có phải thèng nì dùng từ thô bỉ 0? Thúi wé.....
Có tiền thì đi mà sắm máy đồng bộ mà chơi game........ :)), Mà theo ông thế nào là giẻ rách? là cái giẻ vẫn chùi chân ấy hả? Ơ, mới có game cho hệ máy "giẻ" àh? sao bây h mình mới biết nhể?
 
Đúng là cái ông đó nói nhảm thiệt.Và Đây là bộ sưu tập của em từ lúc mới biết chơi game đến giờ.Xin cho ý kiến.Phòng của em chỉ khoảng 15m2.1 Tivi 29inch,1 PS1,1PS2,1 Xbox,1 Gamecube,1 PSP,1 Game boy SP.Và cuối cùng là 1 dàn máy vitính đã nhịn ăn 6tháng để tậu nó về.P4 3.0Ghz,1gb Ram,MSI Geforce 6800 Untra,Sound Creative audigy 4,Loa megawork 7.1,Bộ chuyển âm thanh cho các thiết bị game khác.Còn về game thì có 6 game PSP,15games Xbox(disk gốc),4 games PS2(gốc),3games Cube(gốc).Và còn rất nhiều games khác,nhưng mà không phải disk gốc.Phòng của tui thì ở trên tầng 3.Cái tivi nhìn ra cửa sổ.hihihi đối diện nhà có cô e dễ thương tha hồ vừa chơi game vừa ngắm em heheheh
 
Ôi dao , bác cloudhl à , ở HCM nhiều người có còn dữ hơn tui ấy chứ >.< bác thử qua forum hiepluc hay nếu ở HCM thì ra Hiệp Lực hỏi ai là Thien Vũ :D cái GC của ổng toàn game gốc , nhìn vãi lém =p~
 
Toàn mấy cha khoe của thôi chứ có gì hay ho đâu,mang tiếng có máy ngon vậy mà chơi game chắc cũng chỉ thuộc trình độ cỡ beginer là cùng

Mà cái bác Lang này đi đâu cũng gặp,ông thì đúng là quái vật ròai ko nói làm chi nữa còn mấy đứa còn lại toàn thằng tinh vi chứ có cái cứt gì đâu mà hợm mình khoe của.Hổng hiệu sao bây giờ lắm thằng thích khoe khoang thế,những gamer thực thụ đâu có dùng mấy cái con rẻ rách đó mà phải dùng máy đồng bộ phục vụ riêng cho game,đúng là dân việt nam đã nghèo còn hay sĩ diện hão đi khoe của

He he !
Ông ko biết ăn nói thì câm mồm lại đi ! NÓi nghe ngu ko chịu được.
Ông có biết là những tay chơi game nổi tiếng (như peter chẳng hạn), họ chuyên dụng những máy tính luôn đi đầu về tốc độ xử lí đồ hoạ ko hả !
Nói như ông hả !
Lấy 1 cái máy tính pen 2 gắn 1G Ram đấu với 1 thằng Pen 4 gắn 512 Ram bằng trò Unreal T 2005 xem thằng nào thắng.
Nói ngu ko chịu được !
Trình độ game của ông có thể là pro nhưng trình độ hiểu biết của ông thì chỉ đáng là noob thôi !
Mọi người kệ xác thằng hâm cloudhl này đi !

Gia là chất liệu Mỹ mới chế tạo hử bồ?
Ý !
Tui viết nhầm ! :D "Da" chứ ko phải "Gia"
Sorry pà con ! :D
 
cloudhl nói:
Toàn mấy cha khoe của thôi chứ có gì hay ho đâu,mang tiếng có máy ngon vậy mà chơi game chắc cũng chỉ thuộc trình độ cỡ beginer là cùng #>:)
Mà cái bác Lang này đi đâu cũng gặp,ông thì đúng là quái vật ròai ko nói làm chi nữa còn mấy đứa còn lại toàn thằng tinh vi chứ có cái cứt gì đâu mà hợm mình khoe của.Hổng hiệu sao bây giờ lắm thằng thích khoe khoang thế,những gamer thực thụ đâu có dùng mấy cái con rẻ rách đó mà phải dùng máy đồng bộ phục vụ riêng cho game,đúng là dân việt nam đã nghèo còn hay sĩ diện hão đi khoe của
*Đã cố kiềm chế nhưng không thể chịu nổi với thằng này ! X(
Không thấy đã đính thêm hàng chữ dàn máy U50 già cỗi à ? Mù hay bị gì thế ?
Còn cái dòng "Những gamer........ cho game" chỉ cho thấy tác giả to mồm bốc phét cỡ nào ....máy đồng bộ phục vụ cho game là máy nào thế ;;) ? kể cấu hình cho em đây sáng mắt với ;;) ? Hay là câm mồm rồi ? có biết giàn máy nào đâu mà nổ thế ?
Biết thì hãy nói , còn không biết thì câm mồm lại , không người ta chửi mình :cow: (ng* như :cow: ) biết chưa ? X(
 
Thôi mí bác, cho em xin!!!! Lên phong thần cả bi giờ, nghe mấy bác bàn 1 hồi em thấy tủi quá!!!! PC em được bằng 1/2 PC của mí bác thì diễm phúc quá!!!!! Thế mà mí bác cứ chê chuối chê này chê nọ!!!! PC em P4 1.6Ghz, 128MB ram, VGA onboard, HDD 20Gh thế mà đối với em nó vẫn ngon đáo để!!!:)).

to cloudhl: cho hỏi cái avartar bác "lụm" đâu mà xin thế!!!! Nàng í tên gì vậy????
 
:-j Kệ nó,coi như :cow:kêu :monkey: hú thôi có gì đâu.Anh em tiếp tục chưng hàng đê :hug:
 
Back
Top