[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

Vấn đề virus là sinh vật hay không cũng đang bàn cãi rất nhiều, chưa chắc hẳn ai đúng ai sai.
Nhưng chuyện nó có hại và cần đc triệt tiêu là chuyện hiển nhiên?
Đang nói covid nha
 
@hoibideptrai vào giải đáp dùm:

Theo tờ Hindustan Times, năm 2019, ông Rawat từng tuyên bố rằng bò là loài động vật duy nhất hít vào và thở ra khí oxy
 
Rồi thằng cựu thủ hiến có chịu hy sinh cái mạng nó cho con covid ko?
 
@hoibideptrai vào giải đáp dùm:

Theo tờ Hindustan Times, năm 2019, ông Rawat từng tuyên bố rằng bò là loài động vật duy nhất hít vào và thở ra khí oxy
bò hay động vật nhai lại ợ ra khí metan do quá trình lên men thực vật còn nó thở ra oxy thì mới biết luôn =))
 
@hoibideptrai vào giải đáp dùm:

Theo tờ Hindustan Times, năm 2019, ông Rawat từng tuyên bố rằng bò là loài động vật duy nhất hít vào và thở ra khí oxy
đệt mẹ, lại nhớ bọn đạo hồi trên 9gag, tin lời cuốn sách viết ngàn năm trước, cứ đau đáu đi chứng minh thịt heo có hại, post nào có chữ bacon cũng nhào vô phân tích =)
đúng là tôn giáo làm con người ta biến thái hẳn ra

btw

Đài loan ăn lolz rồi, 1 ca dương tính duy nhất lây ra 180 ca khác, đang lockdown.
 
Cái thể loại này nên tử hình mới đúng.

'Vua Sư tử' phá tan thành trì Covid-19 Đài Loan

Người có biệt danh "Vua Sư tử", cựu chủ tịch một câu lạc bộ, đã lây nCoV cho 19 người, thổi bùng làn sóng Covid-19 ở Đài Loan.

Sau 15 tháng được coi như một hình mẫu chống đại dịch của thế giới, bong bóng Covid-19 của Đài Loan vỡ tan. Chỉ trong một tuần, số ca Covid-19 tăng hơn 40%, có khả năng tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

So với Ấn Độ, nơi báo cáo 311.170 ca nhiễm mới hôm 16/5, con số 784 ca nhiễm một tuần của Đài Loan rất nhỏ. Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột nâng tổng số ca của Đài Loan lên 2.017 hôm 17/5, buộc giới chức phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa chưa từng có, khiến nhiều người tự hỏi chiến lược chống dịch của hòn đảo đã phạm sai lầm ở đâu.

Vết nứt đầu tiên trên "tường thành" Đài Loan xuất hiện vào 23/4, khi giới chức thông báo một phi công của hãng hàng không China Airlines và đồng nghiệp dương tính nCoV. Người nhà của họ, cũng như nhân viên làm việc trong khách sạn cách ly, cũng phát hiện dương tính.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới thấp trong một tuần sau đó tạo cho người ta ấn tượng dịch đã được điểm soát. Các sự kiện thể thao vẫn được tổ chức, quán bar và câu lạc bộ vẫn mở cửa, chợ đêm vẫn nhộn nhịp.

Và rồi một lỗ thủng khác xuất hiện. Ngày 11/5, Đài Loan phát hiện 7 ca nhiễm cộng đồng, ngày tiếp theo là 16 ca, mức kỷ lục từ trước tới nay ở Đài Loan và đa phần đều liên quan tới Câu lạc bộ Sư tử Quốc tế (Lions Club International - LCI), một hiệp hội từ thiện lớn của Đài Loan.

1620786532-609b3d64eb794-5434-1621313462.jpg

Cựu chủ tịch LCI (áo vàng), không đeo khẩu trang, trong một sự kiện của hiệp hội hôm 6/5. Ảnh: Taiwan News

Trong số các ca nhiễm mới có cựu chủ tịch ngoài 60 tuổi của LCI. Truy vết tiếp xúc cho thấy ông này thường xuyên tới một hội quán "trà khêu gợi" ở quận Vạn Hoa, khu vực lâu đời nhất ở thành phố Đài Bắc. Những quán "trà khêu gợi" kiểu này là nơi khách hàng đàn ông lớn tuổi được các phụ nữ cùng độ tuổi pha trà tiếp đón.

Trần Thời Trung, người đứng đầu cơ quan y tế, cho hay ở những địa điểm như quán "trà khêu gợi" đó, việc duy trì giãn cách xã hội là bất khả thi. Tuy nhiên, ông cũng khen ngợi cựu chủ tịch LCI vì đã khai báo trung thực lịch trình đi lại của mình, tạo thuận lợi cho công tác truy vết.

Người đàn ông này được truyền thông Đài Loan gọi bằng biệt danh "Vua Sư tử", người được xác định đã lây nhiễm nCoV cho 19 người và liên quan tới hàng chục ca khác, do đã tham gia một nhóm từng tới hội quán mạt chược ở huyện Nghi Lan, cách đó 50 km.

Trong 29 ca nhiễm mới được ghi nhận hai ngày sau, 26 ca đều là người trên 50 tuổi. Kể từ đó, số ca nhiễm mới không ngừng leo thang, lên tới 180 vào ngày hôm sau, 206 hôm 16/5 và 333 hôm 17/5.

Trong ba ngày này, số bệnh nhân nữ nhiều hơn bệnh nhân nam, theo tỷ lệ 60-40. Trong số những phụ nữ bị nhiễm liên quan tới "Vua Sư tử" có một người đã ngồi tàu hơn 320 km tới Cao Hùng, thành phố phía nam hòn đảo, nơi bà tới một phòng tập gym suốt ba tối liên tục.

Thời điểm này, giới chức không còn lựa chọn nào khác là tuyên bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chưa từng có. Chính quyền nâng mức cảnh báo lên cấp độ ba trong thang 4 cấp, đóng cửa mọi phòng tập, quán bar, hội quán và rạp chiếu phim ở Đài Bắc. Các cuộc tụ tập trong nhà bị giới hạn 5 người trở xuống, ngoài trời là 10 người, nước nước ngoài không có thị thực cư trú bị cấm nhập cảnh tới 18/6.

Người Đài Loan đã quen với việc đeo khẩu trang từ trước khi xảy ra đại dịch, nhưng giới chức năm ngoái vẫn lựa chọn thực thi quy định này ở những khu vực hạn chế như trên phương tiện công cộng hay cửa hàng tiện lợi. Ở những nơi khác, người dân vẫn đeo khẩu trang dù không có quy định.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ là người lớn tuổi cứng đầu, những người thường tự coi mình cao hơn pháp luật ở Đài Loan. Do truyền thống kính lão ở Đài Loan, những người này thường không bị người trẻ nhắc nhở.

Trong thang máy, cửa hàng, thậm chí nơi thu gom rác, những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang thường là người trên 60 tuổi. Hiện tượng này phổ biến tới nỗi chính quyền Đài Bắc cuối tuần trước tuyên bố mức phạt lên tới 503 USD với người không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, quy định này dường như chỉ để cho có, giống việc cảnh sát địa phương hiếm khi phạt người vi phạm quy định cấm hút thuốc.
 
Cái dm, nói thật ít khi muốn tranh luận về Ấn Độ vì biết định kiến dân tình vcl có nói cũng chả đc mẹ gì. Nhưng tôi lấy tư cách du lịch tự túc 2 lần ko qua một công ty du lịch nào gần một tháng thì bài này viết ngu đéo chịu được.
Nên biết Ấn Độ là nước đông dân nhất thế giới với nhiều sắc tộc tôn giáo, đi được mấy bước chân cả quyết Ấn Độ nghèo đói ngu ngốc dơ bẩn có khác mẹ gì đi Hà Giang thấy dân nghoè rách toác phán VN ko có internet ko?
Chỉ đơn giản chuyện tôn thờ bò là chỉ những vùng nông thôn hoặc nặng về tín ngưỡng, dân Ấn Độ ở Mumbai vẫn ăn thịt bò nhé. Đừng có lấy cái hình ảnh thủ đô Delhi ra áp đặt vì cũng ko khác gì ra thủ đô phố cổ nhìn dân ở nhà lô cốt trong hẻm phán Sài Gòn đéo ai có nhà lầu. Đúng là Ấn dơ, nhưng mọi rợ như bài viết thì phiến diện đéo tả được

Hay chuyện hiếp dâm thì Ấn Độ có nhiều, nhưng xét về bình quân đầu người số lượng thì còn thua cả Mỹ hay một số nưoc Bắc Âu. Dân Ấn bản chất ăn chay và sùng đạo nên đa phần tính vẫn lành, chứ cón lol í mà hở ra cái móc chim trêu chọc phụ nữ
gớm cái đất nước ăn uống thì bốc nhìn bẩn thỉu, còn duy trì tầng lớp dalit khác đ j nô lệ, còn hấp diêm thì cả thế giới biết chứ oan uổng cái đ j. số lượng thống kê hấp diêm ít vì có đc thừa nhận đ đâu, báo cs còn bị ném đá đến chết kìa
nguyện anti trọn đời
 
gớm cái đất nước ăn uống thì bốc nhìn bẩn thỉu, còn duy trì tầng lớp dalit khác đ j nô lệ, còn hấp diêm thì cả thế giới biết chứ oan uổng cái đ j. số lượng thống kê hấp diêm ít vì có đc thừa nhận đ đâu, báo cs còn bị ném đá đến chết kìa
nguyện anti trọn đời
cái đất nước nát vkl từ chính quyền cho đến giới nghệ sĩ đéo hiểu sao thanh niên kia def nhiệt tình thế :-(||>
 
sự nghèo đói của Ấn độ nó là vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, chứ ai rảnh gì miệt thị người dân Ấn đâu mà cứ def cái nhảm nhí hoài. Bản thân người dân Ấn cũng đang đấu tranh với các phong trào nông dân, công nhân, chống chế độ đẳng cấp để cải thiện đời sống của họ mà
 
https://zingnews.vn/nhung-nguoi-dan...rang-vi-so-thanh-ke-yeu-duoi-post1217220.html

Đọc vô là biết ngay đang nói về cái chủ nghĩa alpha male

cái này thì nó là do thói quen thôi, như VN tầm 20 năm trước t ra đuờng ít ông nào chịu đeo khẩu trang lắm, phụ nữ thì nhiều... hồi đó tôi đi học cấp 3 nhớ thằng nào đeo khẩu trang thì tụi nó chọc....

Riết rồi khói bụi cũng phải đeo thôi, hồi thành thói quen
 
Vấn đề virus là sinh vật hay không cũng đang bàn cãi rất nhiều, chưa chắc hẳn ai đúng ai sai.
Cho dù có là sinh vật có trí tuệ mà dám đe dọa tới sự tồn vong của nhân loại thì cũng đáng bị diệt chủng nha...
 
Đang ở Đài Loan đây, nó nâng cảnh báo lên cấp 3 chứ chưa lockdown hoàn toàn, nhưng có vẻ sẽ lockdown trong tương lai gần.
Đm, cái hôm báo ca nhiễm ở teahouse Wanhua thì mình đã quay sang mấy đứa trong lab bảo, kiểu này ăn loz rồi vì teahouse cái đéo gì khu Wanhua đó, toàn lầu xanh chứ teahouse con mẹ gì =))
 
Ngược dòng thì chủ đề nào chả có, tựu chung là thích thể hiện, thích chứng tỏ mình hơn người, ngoài đời tại thời điểm đó đang bị đè nén , vào forum tìm chỗ giải toả bức bách tâm sinh lý thôi
 
Giờ ta chỉ có thắc mắc là mấy cái xác nhiễm covid kia đi ra đại dương không biết nó có chết không? Hay là biến thành cá đột biến vỉrus một thể.
 
Giờ ta chỉ có thắc mắc là mấy cái xác nhiễm covid kia đi ra đại dương không biết nó có chết không? Hay là biến thành cá đột biến vỉrus một thể.
hên xui. thật ra thả trôi sông thì xác chưa ra tới biển đã bị phân rã hết rồi.dính là dính đám ân độ dọc sông là chính. còn nó tiến hóa thì hết cứu chứ sao.
 
Trong số các ca nhiễm mới có cựu chủ tịch ngoài 60 tuổi của LCI. Truy vết tiếp xúc cho thấy ông này thường xuyên tới một hội quán "trà khêu gợi" ở quận Vạn Hoa, khu vực lâu đời nhất ở thành phố Đài Bắc. Những quán "trà khêu gợi" kiểu này là nơi khách hàng đàn ông lớn tuổi được các phụ nữ cùng độ tuổi pha trà tiếp đón.

Gu khó hiểu vl:5cool_ops:
 
Back
Top