Bình loạn Ngũ nương

trinhphuctuan

Dragon Quest
Tham gia ngày
30/3/07
Bài viết
1,204
Reaction score
19
TQC thì mỗi nước đều có phong rank Ngũ Hổ Tướng. Vậy chị em thì sao? nếu không có cái bình loạn thì thành ra mất công bằng đấy. Thôi đặc ra cái hiệu Ngũ Nương, anh chị em vào bình loạn xem những 5 nhân vật nữ nào ảnh hưởng lớn nhất đến cục diện Tam Quốc.

Xin mời!
 
Lâu lâu ko "tám", làm bài để khỏi quên :'>.
Theo thứ tự thì: Điêu Thuyền, Hoàng Nguyệt Anh, Đại Kiều - Tiểu Kiều, Chúc Dung.
Mặc dù trong tqc, nhân vật Mi phu nhân lại là người gây nhiều xúc cảm hơn...
 
Ngũ Nương, anh chị em vào bình loạn xem những 5 nhân vật nữ nào ảnh hưởng lớn nhất đến cục diện Tam Quốc.

Thanks anhtuan. Vui lòng xem lại đề. Chắc chú mãi nhìn nữ giám thị mà quên cả đề thi rồi!
 
đang bận thi lại tổng cộng 11 môn, nhưng vẫn vào đây tám 1 phát chơi.

em nào ảnh hưởng đến cục diện tam quốc chí thì tui chỉ biết mỗi 1 em Điêu Thuyền thôi. mấy em kia nghe qua được tên thôi là dữ lắm rồi.
em này được 2 anh hùng cua 1 lúc (họ Đổng và thằng phản chủ =)) )
còn cái tài của em này là số 1. dùng sắc để lừa Bố giết cha. và khi Đổng Trác chết, cục diện tranh hùng trong TQC mới bắt đầu hình thành (nếu Đổng Trác ko chết có thể việc liên quân còn tiếp diễn dài dài thì làm sao hình thành cục diện tranh hùng được).
cho nên em điêu thuyền ảnh hưởng đến cục diên TQC nhiều nhất.
 
Ấy ấy! Lữ Phụng Tiên nổi tiếng là trung nghĩa vẹn toàn, tài đức vô song mà!
 
hix, ko biết trung nghĩa chỗ nào cả. chắc tại Lữ Bố ko nghĩ đến cái ngai vàng nên cho là trung nghĩa hả?
giết cha vì gái thôi đủ thấy Lữ BỐ tai tiếng cỡ nào rồi. Bất Hiếu bất hiếu bất hiếu (giết 2 lần cha).
nếu Lữ BỐ ko vì điêu thuyền mà giết Đổng Trác thì còn có thể được xem là đại nghĩa diệt thân.
 
Chú đọc lại này:
Minh oan cho Lã Phụng Tiên nhé:

1. Theo Tịnh Châu Thứ sử Đinh Nguyên dẹp loạn Khăn Vàng: là tròn phận nam tử
2. Bỏ Đinh Nguyên theo Lương Châu Thứ sử Đổng Trác ổn định Hán thất: là trọn nghĩa thần tử
3. Theo Vương Doãn giết tặc thần Đổng Trác: công đức cao vời nào kém Y, Doãn
4. Ra Quan Trung, tranh đoạt với quần hùng: Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị đều kinh sợ. Đấy là tỏ cái thần dũng đứng đầu một phương
5. Không chịu kết thân với Viên Thuật, tuyệt hôn, bắt sứ (Hàn Dận) giải về triều, hợp binh đánh Viên Thuật: lòng trung với Hán triều nào ai sánh được.
6. Đánh úp Duyệt Châu để giải nguy cho Lưu Bị, bắn kích viên môn để giải nguy, bênh kẻ yếu: quần hùng mấy ai sánh kịp
7. Trần Cung, Trương Liêu, Cao Thuận đều theo phục, nguy nan vẫn không bỏ: thế thì đối đãi với các tướng nào có thua ai
8. Một lòng nghe lời vợ, thương xót binh sĩ cố thủ Hạ Pì: đối với binh lính nào khác phụ tử chi binh
9. Một mình tam anh chiến, lục kiệt tranh hùng: Hạng Võ khi xưa vẫn còn kém sức
10. Từ tiểu tướng vô danh đứng lên làm chủ hùng cứ một phương, dẫu thất thủ Hạ Bì nhưng danh lưu muôn thủa. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, một ngựa một kích ra vào chốn thiên binh vạn mã nào ai sánh kịp.

Quần hùng vì sợ uy, Tháo, Bị, Thiệu vì ganh ghét tài. La lão vì say rượu mà viết càn, viết bậy. Khổ thay cái danh anh hùng ngàn năm vẫn không phai.
 
:D thằng Lã Phụng Tiên thương thì thương thật đấy(thương cái tài của nó),chứ thật ra nó khôn vô đối:
-Thấy Xích Thố mà chém Đinh Nguyên
-Thấy Khuất Nguyệt(Điêu Thuyền) thì mưu hại giết Đổng Trác
-Lén lúc Lưu Bị không đề phòng, đem sang đánh cướp Duyện Châu, giả vờ 2 lần trả ngọc ấn.Cũng vì cướp đc Duyện Châu mà Lưu Bị không lấy lại nên Lữ Bố mới mang lòng bạn bè,giúp đỡ.
-Nếu nghe lời Trần Cung thì đâu đến nói bại vong,Trương Liêu, Cao Thuận đều là lũ "Hữu dũng vô mưu" đánh nhau thua Lữ Bố nên phải kiêng nể.
-Nghe lời vợ nên mới cả ngày chỉ biết uống rượu, không thèm nghe kế sách bảo vệ, lòng quân sụt giảm.
-"Hữu dũng vô mưu" mà đòi so với Hạng Vũ à!!! Hạng Vũ 1 mình đứng giữa vạn quân mà vẫn không nhụt chí khí, chém lính như chém bùn.
-Thằng đó là đại tướng của Đinh Nguyên, Đổng Trác chứ đâu phải hạng cùi.

--> Chết là đáng tại sao lại nói lão La như vậy :hug:
 
2. Bỏ Đinh Nguyên theo Lương Châu Thứ sử Đổng Trác ổn định Hán thất: là trọn nghĩa thần tử
ham xích thố giết cha đầu quốc tặc. khốn khiếp anh Bố.
3. Theo Vương Doãn giết tặc thần Đổng Trác: công đức cao vời nào kém Y, Doãn
hám gái giết cha lần 2 thì có chứ ở đó công đức cao vời vợi. ko vì điêu thuyền thì đúng.
còn lại titan nói hết rồi. tóm lại trong mắt tui thằng lữ bố là thằng mất dạy khốn nạn nhất trong TQC.
-Nếu nghe lời Trần Cung thì đâu đến nói bại vong,Trương Liêu, Cao Thuận đều là lũ "Hữu dũng vô mưu" đánh nhau thua Lữ Bố nên phải kiêng nể.
-"Hữu dũng vô mưu" mà đòi so với Hạng Vũ à!!! Hạng Vũ 1 mình đứng giữa vạn quân mà vẫn không nhụt chí khí, chém lính như chém bùn.
Tào Tháo cũng có bạn tri kỷ, Quan Công cũng có người đối đầu: nên việc Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận là người trung thành với BỐ là bình thương2, có gì đâu mà phải gọi là đối đãi tốt với tướng sĩ. ko đối đãi tốt thì bị ám sát như Trương Phi rồi.
Hạng Vũ cũng là kẻ hữu dũng vô mưu àh bạn. nếu anh ta song toàn thì còn lâu Hán Cao Tổ Lưu Bang mới đại thắng quân sở, thống nhất đất nước.
nếu so sánh Lữ Bố với Hạng vũ thì tui so sánh như vậy:
về sức mạnh thì Bố hơn 1 chút, 1 địch vạn
về trí thì Hạng Vũ khôn hơn 1 chút
về đức thì Hạng Vũ không thua Trương Phi Quan Vũ. còn Lữ Bố thì vì lợi ích cá nhân mà trở thành kẻ 2 lần giết cha đầu quốc tặc. thiệt ko bằng cả thú.
 
Lạc đề rồi, đang Ngũ nương, lại đá sang LB!
Nếu mà voted cả Hoàng Nguyệt Anh vào thì em xin đề cử Sái phu nhân - vợ Lưu Biểu, cục diện Kinh Châu! Một người nữa là nàng Sái cơ- con gái Sái Ung, cục diện biên giới phương Bắc!


Hạng Vũ cũng là kẻ hữu dũng vô mưu àh bạn. nếu anh ta song toàn thì còn lâu Hán Cao Tổ Lưu Bang mới đại thắng quân sở, thống nhất đất nước.
Hạng Vũ xịn hơn Bố chứ! Hạng Lương chết, Vũ nhanh chóng nắm lấy quyền hành, xuất quân đánh Chương Hàm, bày trận dựa vào bờ sông, dũng cảm đại phá Chương Hàm. Trận Hán Thủy, tuy quân ít hơn nhưng vẫn đại phá 100 vạn quân Lưu Bang, còn Bố từ lúc xuất hiện đến lúc chết vẫn chưa thể hiện dc trận nào cho ra hồn chủ soái! Cũng chỉ riêng việc đối xử với đàn bà con gái ta cũng thấy họ Hạng manly hơn! =))
 
Hạng Vũ cũng là kẻ hữu dũng vô mưu àh bạn. nếu anh ta song toàn thì còn lâu Hán Cao Tổ Lưu Bang mới đại thắng quân sở, thống nhất đất nước.

Vậy vị tất gì Ở lại lớp không hữu dũng vô mưu, toàn là nhờ kế sách của Lã Phạm,Han Tín,... may cơ
 
Vậy vị tất gì Ở lại lớp không hữu dũng vô mưu, toàn là nhờ kế sách của Lã Phạm,Han Tín,... may cơ
"ở lại lớp" là Lưu bang hả? :-/
Ở lại lớp là loại hữu mưu vô dũng! =))
 
Ậy, còn Tôn Nhân - Tôn Thượng Hương nữa chi?
 
Lạc đề lạc đề quá....
Mình đề cử vợ của bố Tư Mã Ý. Không có bà này thì ko biết Thời Tam Quốc đi về đâu..:)
 
Lạc đề lạc đề quá....
Mình đề cử vợ của bố Tư Mã Ý. Không có bà này thì ko biết Thời Tam Quốc đi về đâu..:)

nói cứ như ông thì đề cử quách Hà thái hậu - chị Hà Tiến cho nó xong! =))
 
1-Điêu Thuyền(đc cái múp rụp =)) còn hơi ngu)
2-Tôn Thương Hương(về võ nghệ em này là cao thủ ;;))
3-Chân Thị(Nghe nói em này cũng đẹp)
4-Phục hoàng hậu(vì nước mà phải bỏ mạng)
5-Người cuối cùng là mẹ của Từ Thứ(bà này là bậc cao thủ đó :)))
 
Hạng Vũ cũng là kẻ hữu dũng vô mưu àh bạn. nếu anh ta song toàn thì còn lâu Hán Cao Tổ Lưu Bang mới đại thắng quân sở, thống nhất đất nước.
Chả biết đúng hay sai, chỉ nhớ Ở lại lớp chơi tập kích lén sau lưng, 1 mặt nói hòa, 1 mặt cho đánh, Hạng vũ vì tin anh em mà bị thế.
Mà đáng ra Hạng vũ đâu chết, còn có đường sống, tại chí anh em làm chi mà phải tự sát. Rõ chán, chịu nhục 1 chút, về lại nước mà gầy dựng lại , đập toi thằng Ở lại lớp.
 
1. Hà Thái Hậu: Không có bà này thì Đổng Trác mãi chăn bò ở Tây Lương
2. Điêu Thuyền: Một đời chân dài, anh hùng 18 lộ mãi đi cày đất Quan Đông
3. Vợ Dương Bưu (mẹ Dương Đức Tổ): làm cho cặp tình nhân truyền kiếp Lý - Quách đang yên lành bổng dũng dựng võ đài thi đãu
4. Lưu Thị (vợ Viên Thiệu - mẹ Viên Thượng): nếu không có bà này chắc gì Tào còn có đất dung thân.
5. Thái thị (vợ Lưu Biểu - mẹ Lưu Tông): một là bà giết Lưu Bị, hai là không có bà để Kinh Tương chiến với Tháo. Cục diện biết thế nào mà lần.

Bình loạn người ảnh hưởng cục diện chứ có phải thi người đẹp TQ đâu các mem!!

Mời tiếp tục bình loạn nào!
 
Theo tôi thì:
Tân Hiến Anh:Nữ trung thần khuyên em tròn trách nhiệm(mấy bác quên mất đi nhân vật này rồi).
Điêu Thuyền:Sắc đẹp làm nên công lớn.
Tôn Thượng Hương:Nghe tin chồng chết nguyện chết theo chồng.
Hoàng Nguyệt Anh:Vợ Khổng Minh, nếu không nhờ cái danh vóc dáng xấu xí thì Gia Cát Lượng không thể tự gây xì căng đan cho mình.
Mi Phu Nhân:Vợ Lưu Bị, chọn lấy cái chết đỡ mở đường sống cho con.
 
Theo tôi thì:
Tân Hiến Anh:Nữ trung thần khuyên em tròn trách nhiệm(mấy bác quên mất đi nhân vật này rồi).
Điêu Thuyền:Sắc đẹp làm nên công lớn.
Tôn Thượng Hương:Nghe tin chồng chết nguyện chết theo chồng.
Hoàng Nguyệt Anh:Vợ Khổng Minh, nếu không nhờ cái danh vóc dáng xấu xí thì Gia Cát Lượng không thể tự gây xì căng đan cho mình.
Mi Phu Nhân:Vợ Lưu Bị, chọn lấy cái chết đỡ mở đường sống cho con.

Thấy mỗi bà Mi phu nhân đẻ ra A Đẩu làm thay đổi cục diện TQ, còn 4 nàng trên k thấy gì mấy. Vốn dĩ Bố và Trác chả bao giờ ở với nhau dc lâu, bản tính tham tàn 2 thằng đều có cả! :-j
 
Back
Top