Một câu hỏi ngớ ngẩn nữa: Em là hạng người gì vậy???

Hatcatvodanh22

Donkey Kong
Tham gia ngày
29/4/08
Bài viết
482
Reaction score
1
Sau tất cả những chuyện này e thấy mình thật ngốc
 
Chỉnh sửa cuối:
Em có vẻ hiền lành, sợ người ta bị tổn thương nên sau khi từ chối em cảm thấy ăn năn và không yên, lo lắng sợ người ta nghĩ quẫn. Sau khi xác định được tất cả chỉ là trò đùa em cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng và có thể là đâm ra ghét kẻ giả dối đó hơn => không còn lo cho hắn nữa => ăn ngon ngủ yên.

Tóm lại em bình thường. Chấm hết.
 
anh đã nói với em rồi mà, đã đến lúc em phải lo lắng cho chính bản thân em. không lo lắng đã làm buồn người khác nữa.
Đó là một câu hỏi, chỉ có thể chính em trả lời cho em mà thôi.
 
anh đã nói với em rồi mà, đã đến lúc em phải lo lắng cho chính bản thân em. không lo lắng đã làm buồn người khác nữa.
thế theo chú sassie là người thế nào #>:)
@ chủ thớt : em ấy ko có bệnh gì hết :x
 
em lấy tình cảm ra đùa thì anh cũng bó tay em rồi. Đùa mãi như vậy cũng có hay ho gì đâu, nếu như em gặp phải những thằng điên khùng thì người khổ sở và nhận lấy hậu quả cũng chính là em thôi. Nếu như đánh giá em thì em là người nay thế này, mai thế khác, chẳng có suy nghĩ riêng và không nghĩ tới hậu quả của những chuyện mình đang làm :|
 
thế theo chú sassie là người thế nào #>:)
anh nói luôn với chú. Anh chỉ đùa với sassie cho vui thôi, nhưng lậm quá thì không được. Anh biết đó là đùa nhưng cũng không muốn người khác lấy nó ra làm trò đùa nữa. Nhất là khi anh nghiêm túc.

Còn hatcatvodanh: khuyên bạn nên tự tìm câu trả lời cho mình. Ý kiến của người khác, dù cho hay đến mức nào thì mức độ tin cậy của bạn vào đấy không thể cao bằng câu trả lời của chính bạn được.
 
anh nói luôn với chú. Anh chỉ đùa với sassie cho vui thôi, nhưng lậm quá thì không được. Anh biết đó là đùa nhưng cũng không muốn người khác lấy nó ra làm trò đùa nữa. Nhất là khi anh nghiêm túc.
trên đời này đùa giỡn cũng đâu có cấm :'>
 
Dù sao, người ngoài cuộc vẫn sáng suốt và chính xác ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu em biết thay đổi là tốt ! mọi chuyên trước kia cứ coi như là 1 bài học đi !
 
anh nghĩ là em nên rắn hơn, em mềm quá ... người ta có câu mềm nắn rắn buông
 
Ko bao giờ đ.c lấy tình cảm ra để đùa cợt .
Em quá mơ mộng , sống ko thực tế , trẻ con ^^ ( Hùi tr'c cãi nhau với mình về vụ tiền quan trọng hay uớc mơ quan trọng ^^ )

người ta có câu mềm nắn rắn buông
Sai rùi , mềm thì nắn cho rắn , rắn thì nắn cho mềm :x
 
Đùa cợt kiểu đó dễ bị hiểu nhầm, hơn nữa cũng thành ra mang tiếng là đong đưa đấy. Con gái nếu đã ko thích người ta thì đừng bao giờ tỏ thái độ hay nói bất cứ câu gì nhạy cảm (kể cả là đùa) với người ta, ko hay đâu.:wink:
 
tính em này hay cả nể thế là có ngày mang bầu đấy em ơi
 
tính em này hay cả nể thế là có ngày mang bầu đấy em ơi

^^v Bạn này nói thẳng nhưng mà đúng đấy ^^v

Con gái có cả nể thì cũng đừng quá ^^ Đời mà,có những cái mình không nhìn trước được,đến lúc nó xảy ra ngăn ko kịp đâu :-s

Hồi xưa tớ cũng gặp một trường hợp tương tự như anh gì đấy của chủ topic.Thực sự mà nói là lúc đó cũng thấy thích thích một xíu,con gái mà,đột nhiên có ai nói thích mình thì cũng thích chứ,ha.

Tớ cũng cả nể,nhưng rồi người đó cứ làm phiền tớ suốt,thậm chí có lúc đến tận trường rồi tặng hoa tặng quà đòi nói chuyện blah blah.Lúc đó tớ đã có bf rồi,thế là bị đồn ầm lên là đong đưa thế này thế kia,đc thêm mỏ mấy đứa con gái đứa nào cũng dài = =

Khuyên thật lòng là nếu ko thích thật sự thì đừng đùa nữa.

Bia miệng nó ghê gớm lắm ^___^
 
Một câu hỏi ngớ ngẩn nữa: Em là hạng người gì vậy???
giờ e cũng k biết nữa.
nhưng h em muốn sửa lại và k muốn nhìn thấy những điều ngớ ngẩn mình đã viết. hihi
 
Chỉnh sửa cuối:
Một câu hỏi ngớ ngẩn nữa: Em là hạng người gì vậy???

Đáp: Anh không biết!!!!
 
Một câu hỏi ngớ ngẩn nữa: Em là hạng người gì vậy???
ko ai đi trả lời 1 câu hỏi ngớ ngẩn...
 
Nhầm.
Những câu hỏi của con nít dc xem là ngớ ngẩn nhưng vẫn fai trả lời
 
Một câu hỏi ngớ ngẩn: Tại sao lão nạp không cười.

Đáp:Ta không cười là vì ta đang cười mà đang cười thì sao cười được nữa mà nếu cười được nữa thì ta cũng không cười và vì thế ta sẽ không cười bởi vì ta đang cười mà.
 
Back
Top