Tình hình là...rất tình hình.
Thức sự chuyện này mình ko biết tỏ cùng ai, đành phải lên đây, chốn online này để dãi bày tâm sự và tìm những lời an ủi động viên.
Chuyện này thật là khó nói các bạn ạ. Mình là một thanh niên đang phát triển và đến tuổi lấy vợ. Nhưng mình do hoàn cảnh phải xa bạn gái, nên chuyện ấy đã bị dừng một thời gian dài.
Mình rất yêu cô ấy, nên rất nhiều lần mình đã bước lên giường với một ng khác nhưng rồi cảm giac có lỗi với cô ấy quá, mình ôm quần áo bỏ chạy.
Sau vài lần như thế mình đóng cửa, rất ít giao du với người ngoài.
Lúc này tâm sinh lý mình rất là bất ổn, một ngày phải quay tay đến 9, 10 lần. Bất cứ một cái nhìn của một cô nàng dễ thương mình gặp trên dg, hay một bộ phim hoạt hình, cũng có thể làm đề tài cho mình.
Mình cảm giác như đã bị nghiện, cứ làm là phải làm mãi, làm nữa, ko dừng lại đc.
Gần như ngoài học mình chỉ có quay tay, quay ko nghỉ. Mệt thi ăn uống lại sức, "nó" sẵn sàng lại quay tiếp.
Mình phải làm sao, minh lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, giúp mình với
P/S: các bạn đừng cười đây là thú vui nho nhỏ của mình, hãy cho mình lời khuyên!!
Thức sự chuyện này mình ko biết tỏ cùng ai, đành phải lên đây, chốn online này để dãi bày tâm sự và tìm những lời an ủi động viên.
Chuyện này thật là khó nói các bạn ạ. Mình là một thanh niên đang phát triển và đến tuổi lấy vợ. Nhưng mình do hoàn cảnh phải xa bạn gái, nên chuyện ấy đã bị dừng một thời gian dài.
Mình rất yêu cô ấy, nên rất nhiều lần mình đã bước lên giường với một ng khác nhưng rồi cảm giac có lỗi với cô ấy quá, mình ôm quần áo bỏ chạy.
Sau vài lần như thế mình đóng cửa, rất ít giao du với người ngoài.
Lúc này tâm sinh lý mình rất là bất ổn, một ngày phải quay tay đến 9, 10 lần. Bất cứ một cái nhìn của một cô nàng dễ thương mình gặp trên dg, hay một bộ phim hoạt hình, cũng có thể làm đề tài cho mình.
Mình cảm giác như đã bị nghiện, cứ làm là phải làm mãi, làm nữa, ko dừng lại đc.
Gần như ngoài học mình chỉ có quay tay, quay ko nghỉ. Mệt thi ăn uống lại sức, "nó" sẵn sàng lại quay tiếp.
Mình phải làm sao, minh lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, giúp mình với

P/S: các bạn đừng cười đây là thú vui nho nhỏ của mình, hãy cho mình lời khuyên!!











. Tối về ăn cơm, rồi đi ngủ. Với cách này cùng lắm ngày làm đc 1 lần lúc trước khi đi ngủ