Cổ Long sẽ thay thế TS Online

Status
Không mở trả lời sau này.
cứ chơi thử không thích thì out ,có mất tiền đâu mà lo:)
 
[-X[-X
Còn lâu mới thay đc TS cậu ạ :-j ... Chỉ có ts 2 may ra thôi chứ mấy cái trò nhảm này thì còn xa lắm

thì cứ ôm cái TS với TS2 mà chơi =))
chim cút ko nổi với cám game thượng thừa thì cứ ôm cái quá khứ mà nằm mộng tinh
thế nhé

zái trời chó ko cắn bậy
 
thì cứ ôm cái TS với TS2 mà chơi =))
chim cút ko nổi với cám game thượng thừa thì cứ ôm cái quá khứ mà nằm mộng tinh
thế nhé

zái trời chó ko cắn bậy
bạn đã từng gắn bó với TS 4 năm chưa
mà nói vậy hả :(
 
Gắn bó thì sao nhĩ. Ts đóng cửa thì xem như hết. Cứ ở đó mà hoài với niệm.
 
Gắn bó thì sao nhĩ. Ts đóng cửa thì xem như hết. Cứ ở đó mà hoài với niệm.

Đơn giản vì các pác các chú khó chấp nhận Ts Die ..... ! 1 Game ruột mà mình đã theo nó từ luk ra đời vậy nên khó quên là đúng ..... ! Nhưng mà dù sao thì cũng ko tránh khỏi cảnh này ... :(
 
Trò ảo mộng hình cũng trẻ con và đánh như TS nhưng lại không có pk free npc như ts và cũng chẳng có cốt truyện hay như tam quốc , không thể thay thế nổi được
Chỉ làm giảm nỗi nhớ của TS với anh em mà thôi
 
bạn đã từng gắn bó với TS 4 năm chưa
mà nói vậy hả :(

tớ ko fủ nhận TS hay, TS thu hút ... nhưng hãy nhìn bài tớ quote :) nó liên lạc với bài post của tớ
sự thật ko thể chứng minh TS2 ngon hơn TS1

TS2 sẽ có mặt ở VN ?
 
thì cứ ôm cái TS với TS2 mà chơi
chim cút ko nổi với cám game thượng thừa thì cứ ôm cái quá khứ mà nằm mộng tinh
thế nhé
Đối với những ai đã từng gắn bó với Ts từ ngày đầu đều sẽ luyến tiếc nó, và trong mắt họ những game cùng thể loại không thể nào hay bằng. Chuyện này rất bình thường vì họ là con người, con người thì ai cũng có tình cảm, gắn bó càng sâu thì tình cảm càng đậm. Một người dễ dàng vứt bỏ thứ mà mình từng gắn bó và chuyển sang yêu thích một thứ khác không ai phản đối, nhưng cũng đừng chê bai nhưng người ở lại. Bởi xét về mặt tình cảm anh không bằng được họ rồi. Việc mình khinh miệt cái mà mình từng gắn bó xin lỗi nói câu khó nghe :"chó mèo anh còn không bằng". Chó mèo nuôi nó đánh nó nó không giám cắn lại người cho nó ăn đâu bạn ạ.
 
CHơi TS xong chơi trò gì cũng thấy chăng bằng, chắc tại do quen " chuồng"=((
Tôi thấy rất nhiều bạn mạnh mồm như không thương tiếc gì TS nữa, nhưng có lẽ không phải vậy. Họ cũng rất quan tâm tới vận mệnh của TS( thâm tâm)...rất sợ ngày kết thúc sẽ đến cho nên họ quyết định là trở nên phũ phàng với TS. Thật khó diễn tả...cái này như kiểu một người cha cho con mình đi làm con nuôi vì không đủ sức nuôi con, nhưng đứa bé cứ bám chặt lấy cha ko muốn rời....Rất thương con nhưng không còn cách nào...người cha chửi mắng đứa trẻ, đối xử phũ phàng với nó....để nó tự nguyện ra đi. Ngoài miệng thì người cha nói là không cần nó, ghét nó, nó có làm sao tôi cũng chẳng quan tâm...thế nhưng trong lòng người cha đáng thương ấy là cả 1 bể tâm trạng (phỏng theo phim truyện)=((
Nhảm một tí nhưng mong là như vậy, vì nếu các bạn ko còn gì với TS thì sẽ ko xuất hiện trong box này.
 
nếu cho mình 1 điều ước mình ước đc way trở về ts của 4 năm về trước T_T...
 
Đối với những ai đã từng gắn bó với Ts từ ngày đầu đều sẽ luyến tiếc nó, và trong mắt họ những game cùng thể loại không thể nào hay bằng. Chuyện này rất bình thường vì họ là con người, con người thì ai cũng có tình cảm, gắn bó càng sâu thì tình cảm càng đậm. Một người dễ dàng vứt bỏ thứ mà mình từng gắn bó và chuyển sang yêu thích một thứ khác không ai phản đối, nhưng cũng đừng chê bai nhưng người ở lại. Bởi xét về mặt tình cảm anh không bằng được họ rồi. Việc mình khinh miệt cái mà mình từng gắn bó xin lỗi nói câu khó nghe :"chó mèo anh còn không bằng". Chó mèo nuôi nó đánh nó nó không giám cắn lại người cho nó ăn đâu bạn ạ.

tình cảm vô đối là đây =))

Chó mèo nuôi nó đánh nó nó không giám cắn lại người cho nó ăn đâu bạn ạ
nói cứ như là chắc chắn 100% rồi ấy :">

Chuyện này rất bình thường vì họ là con người
định nghĩa về con người nó đơn giản thế sao ???
Một người dễ dàng vứt bỏ thứ mà mình từng gắn bó và chuyển sang yêu thích một thứ khác không ai phản đối, nhưng cũng đừng chê bai nhưng người ở lại. Bởi xét về mặt tình cảm anh không bằng được họ rồi
vứt bỏ 1 game ko ai nói là ko có tình cảm
vứt bỏ 1 thứ gì đó quan trọng thì mới gọi là tình cảm
nếu nói TS là 1 fần của cuộc sống ... xin lỗi ... sau này nó chết rồi bạn có chết theo ko :)
(fán câu có hộ cái :">)
 
Website Cổ Long vẫn còn Coming soon nhỉ chưa thấy 1 thông tin gì về nó cả cứ như cái trò Chiến Quốc hồi đó vậy :|
 
Đối với những ai đã từng gắn bó với Ts từ ngày đầu đều sẽ luyến tiếc nó, và trong mắt họ những game cùng thể loại không thể nào hay bằng. Chuyện này rất bình thường vì họ là con người, con người thì ai cũng có tình cảm, gắn bó càng sâu thì tình cảm càng đậm. Một người dễ dàng vứt bỏ thứ mà mình từng gắn bó và chuyển sang yêu thích một thứ khác không ai phản đối, nhưng cũng đừng chê bai nhưng người ở lại. Bởi xét về mặt tình cảm anh không bằng được họ rồi. Việc mình khinh miệt cái mà mình từng gắn bó xin lỗi nói câu khó nghe :"chó mèo anh còn không bằng". Chó mèo nuôi nó đánh nó nó không giám cắn lại người cho nó ăn đâu bạn ạ.

Chết cười vì chú :((.
Có vẻ tình cảm với TS rất gê
 
Bác 7*Demon có thể cho tớ xin 1 cái Q để kiếm tiền không...Tớ thừa cả đống EXP nhưng quá nghèo nên không học skill được :((
 
Trò ảo mộng hình cũng trẻ con và đánh như TS nhưng lại không có pk free npc như ts và cũng chẳng có cốt truyện hay như tam quốc , không thể thay thế nổi được
Chỉ làm giảm nỗi nhớ của TS với anh em mà thôi

Làm Q của nó đi rồi biết cốt truyện của nó. Game nào cốt truyện chả là vài trang truyền thuyết, sự tích... hơn thua nhau là trong quá trình chơi ta khám phá ra cái gì qua những cái Q hoàn thành.

Điều đầu tiên phải khẳng định về Cổ Long này là item, skill, Q.. phong phú cực kì. Còn ai bảo không có combo thì nhầm to đấy, lên level cao cao 1 tí, kết hợp các skill thì combo của nó phải nói là vãi chưởng ra ấy.
 
Một số pro của cổ long chịu ló mặt rồi ;))
Còn bạn Jin muốn kiếm tiền thì chịu khó đi ấp tiêu hén lv 30 1 lần đc đc 4k5 gold . Mà bi giờ cổ long update bản mới hay cực :))
 
Bác 7*Demon có thể cho tớ xin 1 cái Q để kiếm tiền không...Tớ thừa cả đống EXP nhưng quá nghèo nên không học skill được :((

Học skill thì đừng nên dùng gold mà học. Dùng ngân phiếu đó bạn (cái biểu tượng phía trên gold là ngân phiếu). Có nhiều cách kiếm ngân phiếu :
- Làm Q tuần hoàn hằng ngày được hộp quà (Q 20, 30, 40, 50) mở hộp được ngân phiếu và danh vọng.
- Level 50 đi áp tiêu 1 lần áp được trả 10k ngân phiếu (max 1 ngày 50 lần đi)
* Cách kiếm tiền : đi train và làm hết Q cần làm ( sư môn, nguyệt lão, tuần hoàn...) 1 ngày kiếm hơn 200k.
- Còn muốn mau giàu thì kiếm 1 triệu đưa tui tui đưa ông lại 1,5 tr =))
P/s : Phiên bản mới 5.01 tuyệt đỉnh Gulong..phê quá (update vài thứ như mở rộng tiền trang, auto move, thuê NPC vào team - cái này train pet siêu tê, nhận thú cưỡi free, thêm nhiều Q và mở rộng map...chưa khám phá hết...)
 
Học skill thì đừng nên dùng gold mà học. Dùng ngân phiếu đó bạn )(cái biểu tượng phía trên gold là ngân phiếu). Có nhiều cách kiếm ngân phiếu :
- Làm Q tuần hoàn hằng ngày được hộp quà (Q 20, 30, 40, 50) mở hộp được ngân phiếu và danh vọng.
- level 50 đi áp tiêu 1 lần áp được trả 10k ngân phiếu (mã 1 ngày 50 lần đi)
* Cách kiếm tiền : đi train và làm hết Q cần làm ( sư môn, nguyệt lão, tuần hoàn...) 1 ngày kiếm hơn 200k.
- Còn muốn mau giàu thì kiếm 1 triệu đưa tui tui đưa ông lại 1,5 tr =))

ủa game côlong này ra chưa vậy mọi người đanh chơi ở sever nào thế:| cho tham gia với\:D/
 
Cái vụ thay thế thì không nói trước được. Thiếu gì người ghiền game này gồi cũng bỏ qua game khác. Éo có gì là không được:>
Mình hoàn toàn đồng ý với nongdanvn...Thiết nghĩ "Không có gì là không thể thay thế, và không có gì là mãi mãi. Dù có chăng nữa chỉ là những kỉ niệm mà thôi"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top