_Midas_
Dragon Quest
- 14/5/07
- 1,222
- 70
Mình cũng làm CNTT nè, đây là tâm sự bản thân
mình học cấp 3 chả xác định được nghề nghiệp, thấy CNTT có vẻ được người ta đánh giá cao nên thi vào, lúc vào học tuy mình ko đến nỗi dốt nhưng cũng cảm tháy khó, nhiều môn vô nghĩa...
vật vã rồi cũng ra trường, đi làm ko chút đam mê, tháng chờ lương như con chờ sữa mẹ, cũng may mà công việc cũng thay đổi ko đến nỗi nhàm chán.
Gặp lại bạn bè cũ bọn nó làm bên kinh tế nói chuyện với nhau toàn chứng khoán đầu tư với bằng nọ kia mình ngồi như vịt nghe sấm, nhìn lại cả lớp có vài đứa học kĩ thuật còn lại toàn kinh tế
mấy thằng KT thường động viên nhau: ai chả thấy công việc của mình là ko được như ý, mình đã làm thì nên theo đến cùng chứ đừng đứng núi này trông núi nọ
Về công ty, FPT thì cũng bình thường tính cạnh tranh cao vì quá đông, trừ khi cực giỏi thì mới bon chen nổi. Ngoài làm IT ở ngân hàng, Mobifone, Viettel hiện giờ mình thấy lương cao nhất. Cao nhất là Viettel làm 1 năm lương đến 10 tr, thử việc đã 6-7 tr rồi, có thằng bạn cũng làm 1 năm mà đến 12 tr.
Còn trung bình các nơi SV ra trường lương thường 3-4 tr, làm 1 năm lên 5-7 tr.
Giờ ai cũng nhận xét chung thế này thôi, nói chung là phi thương bất phú, làm nghề gì thì cũng ko giàu được. Lương cao hay thấp hơn nhau một tí cũng chỉ mua được vài thứ lẻ tẻ, di động, xe máy cùng lắm ô tô chứ bao giờ mua nổi cái nhà.![]()
mấy cái thằng kinh tế chỉ giỏi nói, nói nghe thì hay lắm nhưng xem chúng nó làm được đến đâu
đầu tư chứng khoán ah, thử hỏi xem chúng nó vốn đến đâu 
tôi thấy có 1 thực tế thế này: 1 thằng học kĩ thuật xong ra đi học tiếp cái văn bằng 2 về kinh tế thì đơn giản, trong khi 1 thằng học kinh tế xong ra trường đố chúng nó kiếm được thêm 1 cái bằng kĩ thuật nữa đấy

__________________

.
.
( đừng có thức đêm thức hôm )
(30 char chưa nhỉ??)