Hồi đầu mình đam mê trò Tomb Raider phiên bản đầu tiên . mình và thằng bạn tốn mất 3 tháng trời để phá xong game này . Sau đó sang chiến alone in the dark , mất toi thêm 3 tháng nữa finish game

. Sau đó mình mới chơi đến loạt game re . Mà mình chơi bản re2 trước sau đó mới đến re1 . lúc đó mình có bít j` về web đâu , chỉ biết tự tìm và tham khảo cùng mấy thằng cùng quán game . mỗi thằng 1 ý kiến , cuối cùng cũng finish đc khá nhìu trò

=QUOTE]
biohazard là 1 kỷ niệm thời thơ ấu của 1 số người đó, hồi mà mình vẫn là trẻ con học cấp 2 vẫn hay mải mê đi tim hiểu những gì liên quan đến biohazard 1+2

. mình nhớ tốn hơn 4 tháng mới qua nổi , con alone in the dark thì mình thấy noc ũng hơi giống re nên cũng chơi , 1 nhân vật mặc cái áo khoác cũ kỹ xuất hiện trong khung cảnh trời mưa bão sấm sét thật ấn tượng , mình có chơi nhưng chưa thể qua nổi , đấy cũng là 1 điều đáng tiếc của mình cho đến tận bây giờ , nói chung thì biohazard 2+alone in the dark 1 là 2 phiên bản thành công nhất đối với mình cho đến nay . Ko biết những người mới chơi re mà bỏ qua re 2 thì chắc ko có cảm giác như mình từng trải