Hôm qua bắn chán quá , vào Lồng Chim lánh nạn thì gặp 1 cái room đúng tính giải trí

Địch 2 gurka và 1 tăm xỉa răng hack , quân em không hack nên chết hết còn mỗi 1 thằng ất ơ cầm tăm xỉa răng , trong khi địch còn 5 thằng : 2 thằng ngu axe , dao chặt lợn và 3 thằng hack , 2 ông 1 xỉa răng và 1 gurka hack xông xáo kiểu gì trong 20s cả 2 ông lăn quay ra chết

2 thằng ko hack thấy thế cũng xông vào , 15s sau cũng lăn quay ra chết . Đại ca hack Gurka cuối cùng , hổ báo đứng nhìn suốt từ đầu trận ra vẻ ta siêu nhân . Thấy quân chết hết cũng bắt đầu so dao , lượn đi lượn lại khá là chuyên nghiệp , thằng ngu team em thấy thế hãi bỏ chạy , chắc vì còn ít máu , thằng gurka chặn đầu , xông vào choảng , ko hiểu lượn lượn kiểu gì bị thằng team em chuột phải bừa lăn quay ra chết .Thằng bé thành super man của cả team . Cuối trận còn hẹn add nick nhau lần sau chơi tiếp

Cả room cười ầm ĩ cả lên , giờ nghĩ lại vẫn buồn cười