- 30/7/08
- 52
- 51
Bản chất thì tớ là đứa chân chất và biết kiềm chế. Nhưng cái tật chém gió thì khó mà kiểm soát nổi, chém đến mức có nick name Minh Lốc xoáy. Bình thường thì cũng chả sao mọi người đều biết tớ "chém" nhưng với bạn gái thì lại khác. Những lúc gần nhau tớ đã cố để chỉ nói chuyện học hành, nhưng không hiểu sao, những cơn gió cứ được chắp cánh bay ra. Tớ từng khoe bố làm thầu xây dựng nhưng đúng ra bố tớ làm thợ hồ; mẹ là phó GD Ngân hàng thực ra có chút sai lệch mẹ tớ đã có thời gian làm dọn dẹp cho VCB. Tớ là con một thì cũng chưa chính xác vì hiện tại tớ là con duy nhất thôi (2 ông anh bị phường cưỡng chế đi cai nghiện năm ngoái) Ông nội để lại cho mấy miếng đất để cho thuê văn phòng cũng phải xét lại vì ông tớ chỉ có duy nhất một sào vườn ở quê mà sổ đỏ cũng bị anh tớ đem đi cầm năm ngoái rồi....
Nguồn: http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=618851
Lỡ chém với bạn gái rồi. Bây giờ nếu ẻm muốn tớ mời về nhà chơi thì tớ phải làm thế nào?
Nguồn: http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=618851
Lỡ chém với bạn gái rồi. Bây giờ nếu ẻm muốn tớ mời về nhà chơi thì tớ phải làm thế nào?

Mình là mình rất quý bạn đấy, lần nào gặp bạn mình cũng tưởng là đang ở box 50 hoặc một diễn đàn nào đó.... :-*



....... Con kiki nó "xì hơi" một phát còn to hơn gió ở cái topic này
......... Nhảm vật