Chuyện em gái tui

  • Thread starter Thread starter re][ic
  • Ngày gửi Ngày gửi
re][ic;12206060 nói:
Cảm động quá, mới qua 1 buổi mà rất nhiều cmts chân thành xuất hiện. Xin cám ơn tất cả mọi người, và cũng xin lượng thứ vì mình ko thể quote + reply tất cả cmt. Mình + rep cho các cmt nghiêm túc rùi đó ..!!



Tui nghĩ bạn nói đúng rùi đó. Có lẽ vậy
Ngay từ đầu tui đã hơn nó ít tuổi (3 tuổi). Hồi bé khi chơi với nhau rất hay oánh nó. Sau này lớn lên ko oánh nữa nhưng lười, việc nhà nó làm hết. Việc học của tui cũng dở ẹc. Đúng là tui học cũng ko tệ, cấp 3 được vô trường chuyên lớp chọn nhưng sau đó quá lười biếng, ko học hành gì để rồi suýt nữa thì trượt đại học. TÍnh cách thì gàn gàn dở dở. Trán tui bị hói. Mỗi khi tui vuốt sáp để che trán hói thì nó thấy rất lố bịch và bảo "xấu như chó". Ở nhà lại hay mặc mỗi cái quần sịp đi lại ngênh ngang..! Mỗi lần tui kể chiện về 1 đứa con gái nào đó tui để ý hoặc nó để ý tui --> nó thường cười thầm. Nó cho rằng, 1 thằng như tui thì ko đời nào yêu được con tử tế. Mà cũng đúng thực.

Tui đích thị là 1 thằng bất tài.. !!

Bun nghĩ đêy chính nà lý do vì sao e gái ruột mờ chữi nặng nề thậm tệ zới ông như zậy :|
 
tiên trách kỉ hậu trách nhân , xem lại mình đê
 
re][ic;12206060 nói:
Cảm động quá, mới qua 1 buổi mà rất nhiều cmts chân thành xuất hiện. Xin cám ơn tất cả mọi người, và cũng xin lượng thứ vì mình ko thể quote + reply tất cả cmt. Mình + rep cho các cmt nghiêm túc rùi đó ..!!



Tui nghĩ bạn nói đúng rùi đó. Có lẽ vậy
Ngay từ đầu tui đã hơn nó ít tuổi (3 tuổi). Hồi bé khi chơi với nhau rất hay oánh nó. Sau này lớn lên ko oánh nữa nhưng lười, việc nhà nó làm hết. Việc học của tui cũng dở ẹc. Đúng là tui học cũng ko tệ, cấp 3 được vô trường chuyên lớp chọn nhưng sau đó quá lười biếng, ko học hành gì để rồi suýt nữa thì trượt đại học. TÍnh cách thì gàn gàn dở dở. Trán tui bị hói. Mỗi khi tui vuốt sáp để che trán hói thì nó thấy rất lố bịch và bảo "xấu như chó". Ở nhà lại hay mặc mỗi cái quần sịp đi lại ngênh ngang..! Mỗi lần tui kể chiện về 1 đứa con gái nào đó tui để ý hoặc nó để ý tui --> nó thường cười thầm. Nó cho rằng, 1 thằng như tui thì ko đời nào yêu được con tử tế. Mà cũng đúng thực.

Tui đích thị là 1 thằng bất tài.. !!


1 series incest...anh trai và em gái...
 
tôi nghĩ chủ 2pic nên làm như mấy bác trên bảo :|:|
nó kêu = mày hoặc chửi @#$#@ j` đó thì cứ câm như hến xem như kô có chuyện j` đi :|:|
cứ cãi nhau hoặc đánh nó hoài cũng chẳng phải là cách tốt :|
 
Thế mà cũng phải hỏi cách giải quyết
Giới thiệu cho nó một thằng bạn trai là xong. Tớ đăng kí đầu tiên, cho số Đt và nick của nó cho tớ....ok :D
 
Thế mà cũng phải hỏi cách giải quyết
Giới thiệu cho nó một thằng bạn trai là xong. Tớ đăng kí đầu tiên, cho số Đt và nick của nó cho tớ....ok :D
Thuần chủng ngựa hoang à, đủ bản lĩnh ko đó :| Hay là để nó đá hậu, bỏ chạy mất dép ;))
 
Chửi, dánh, rape, tra tấn, hành hạ đủ kiểu đến khi nó ngoan thì thôi :))

chân lí cuộc sống là đây
muốn làm cho nó khổ sở thì phải vưa sung sướng vừa đau đớn :>
 
re][ic;12196867 nói:
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!

Em nó giữ kẽ suốt rồi,có ông anh thân thiết thổ lộ ra cũng có sao đâu ;))
 
Tự hỏi chủ topic tự nhận mình hâm mộ nguyenminhwa và tieunhilang, ko biết chủ topic có chém gió ko? Chứ đọc mấy topic của bạn nghe mùi thuốc súng cũng nhiều quá :( Nếu ko phải thì xin lỗi nhé :(
 
Thằng này tội nghiệp ghê.
A toàn cho em gái tiền tiêu vặt nên không bị như chú bao giờ =))
 
re][ic;12196867 nói:
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!

Đọc cái đoạn in đậm đi . Tui cũng có đọc vài topic của bác trong này và qua cách nói chuyện của bác , tui nghĩ :
bác nên đi khám thần kinh chút xíu , tui nghĩ con em gái bác là người bình thường và nó đối xử với bác như vậy đấy =.="
Đi khám đi , căng thẳng quá trong cuộc sống đôi khi cũng làm người ta bất thường và hay stress bác ạ

!
 
Đọc cái đoạn in đậm đi . Tui cũng có đọc vài topic của bác trong này và qua cách nói chuyện của bác , tui nghĩ :
tui nghĩ bác nên đi khám thần kinh chút xíu , tui nghĩ con em gái bác là người bình thường và nó đối xử với bác như vậy đấy =.="
Đi khám đi , căng thẳng quá trong cuộc sống đôi khi cũng làm người ta bất thường và hay stress bác ạ

!

Có sao đâu, dù chuyện có thật hay ko, chém gió hay ko thì cũng vẫn là tâm sự, tóm lại cứ có chuyện để xem và để bàn là khoái rồi
VN mình thì làm gì đến mức căng thẳng hay Stress để phải đi khám với mấy chuyện vụn vặt này
Hồi xưa quen một thằng bạn có đưa em gái giống như thế (Ko được tài sắc vẹn toàn như em chủ topic đâu), mình đến toàn nghe nó nhả ngọc phun châu với ông anh, có lần bọn nó dùng truyện tranh chọi nhau mình thò mặt vào tí thì lãnh đủ
Việc em gái đối xử với người ngoài dịu dàng và đối xử với anh trai theo kiểu khác là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, gần thì sinh quen, quen thì sinh nhờn, có như thế con người mới bộc lộ bản chất thật
Đến khi nào mà nó đột ngột tỏ ra dịu dàng thì tìm hiểu gấp, 90% là có bạn trai rồi
 
Có sao đâu, dù chuyện có thật hay ko, chém gió hay ko thì cũng vẫn là tâm sự, tóm lại cứ có chuyện để xem và để bàn là khoái rồi
VN mình thì làm gì đến mức căng thẳng hay Stress để phải đi khám với mấy chuyện vụn vặt này
Hồi xưa quen một thằng bạn có đưa em gái giống như thế (Ko được tài sắc vẹn toàn như em chủ topic đâu), mình đến toàn nghe nó nhả ngọc phun châu với ông anh, có lần bọn nó dùng truyện tranh chọi nhau mình thò mặt vào tí thì lãnh đủ
Việc em gái đối xử với người ngoài dịu dàng và đối xử với anh trai theo kiểu khác là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, gần thì sinh quen, quen thì sinh nhờn, có như thế con người mới bộc lộ bản chất thật
Đến khi nào mà nó đột ngột tỏ ra dịu dàng thì tìm hiểu gấp, 90% là có bạn trai rồi

K phải vấn đề là con em như thế nào ! Mà vấn đề là ông anh như thế nào , để con em nó đối xử như thế . Theo tôi con em ông chủ topic này hoàn toàn bình thường , còn ông chủ topic thì qua cách nói chuyện + các topic của hắn mà tui đã dc đọc , tui thấy chiện con em kia láo toét với hắn như vậy là đìu tất yếu :|
Đi khám thần kinh đi :|

!
 
Mình thề là ko bao giờ lấy mấy đứa như trên làm vợ.Ng iu thì được.
Rút kinh nghiệm iu đứa nào con một nhà giàu + lắm tiền thôi.
Có chị gái hay em gái vẫn mày tao giống a trai như thường.
A đi tán gái nhiều a biết rồi :))
 
Mình thề là ko bao giờ lấy mấy đứa như trên làm vợ.Ng iu thì được.
Rút kinh nghiệm iu đứa nào con một nhà giàu + lắm tiền thôi.
Có chị gái hay em gái vẫn mày tao giống a trai như thường.
A đi tán gái nhiều a biết rồi :))

Chú em này toàn đi tán những đứa ..... :'>=)) ờ thì công nhận chú tán những đứa như thế nhìu ;)) nghe cách nói chiện là bít =))

!
 
Cấp 3 thì có lẽ là = mình =))
Anh chủ thớt đã tường trình từ trước về cô em gái thế mà các anh vẫn nhào vào chém liên tục =))
Còn muốn em gái ko phun châu nhả ngọc với anh nữa, anh phải thể hiện cái nam tính của mình, sự chững chạc của một người anh và sự bao dung của người lớn :))
Anh thử xưng hô với em mình lại xem sao, đừng xưng hô mày tao nữa, nó chửi mình thì mình cứ cười, xem như con nít không hiểu chuyện đê =))
 
K phải vấn đề là con em như thế nào ! Mà vấn đề là ông anh như thế nào , để con em nó đối xử như thế . Theo tôi con em ông chủ topic này hoàn toàn bình thường , còn ông chủ topic thì qua cách nói chuyện + các topic của hắn mà tui đã dc đọc , tui thấy chiện con em kia láo toét với hắn như vậy là đìu tất yếu :|
Đi khám thần kinh đi :|

!

Chưa đọc các bài khác của chủ topic bao giờ nhưng chuyện em gái láo với anh mà nhẹ nhàng với người ngoài thì hầu như gia đình nào cũng thế, ko cứ gì do tính cách của ai
Là em , hơn nữa là em gái thì đánh mắng thế nào được, thậm chí nó có bạn trai cũng ác cảm ngay với thằng đó
Lời khuyên dành cho chủ topic là chuyện đâu cứ để đó, đó là điều tất nhiên và ko cần phải bàn. Chỉ sợ đến khi nó dịu dàng thì người khó chịu lại là chủ thớt
 
Em gái tớ cũng nhỏ hơn tớ 3 tuổi...
Nhưng nghe lời.. vì từ nhỏ tớ đã uốn nó vào khuôn! Không nghe lời là chuyển sang "mày, tao" là nó sợ xanh mặt, mẹ đánh tớ mãi, nhưng vẫn làm thế nếu nó bướng!
Nó cũng biết chửi thề, nhưng không bao giờ dám chửi tớ, vì lần tớ phát hiện nó chửi thề, tớ bảo nhẹ:"Anh hai mà thấy em chửi thề nữa thì có bị bố mẹ đánh chết, anh cũng phải lấy mày khúc lưỡi!" :))
 
Ko phải , ý tui là ông chủ topic này hấp như vậy thì con em nó láo cũng là điều tất yếu . Sửa đi là tự khắc nó nể

!
 
re][ic;12196867 nói:
Hôm nay bức xúc quá, cho phép tui lập 1 lúc 2 topic để tâm sự ..!!

Tui có em ruột là con gái, kém tui 3 tuổi..! Học trường cấp 3 chuyên (theo gen anh nó mà) Xinh bình thường, mũi tẹt, cao (1m7) nhưng ngực lép...!!!

Nó ngoan ngoãn. Chưa coi fim bậy bạ bao giờ (tui đoán thế..!), chăm học (chăm lắm, mỗi lần quên 1 từ TA là mở sách ra tra), bít oánh piano (học từ năm 8 tuổi), chăm làm (vệc nhà nó làm hết, tui chỉ phải đi đổ rác) .. nói chung là giống 1 đứa ngoan gia giáo

Nhưng nó luôn gọi tui = mày. Rồi còn chửi bậy. DM, VL, ĂN C, thằng chó v.v.. đầy đủ hết

Tui phải làm sao bây giờ! Nói mãi nó ko sửa!
đánh nó. Con gái mà mất dậy vậy thì ai ưng...
 
Back
Top