Ức chế wá, ức chế wá

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình làm anh, hơn em tới 9 tuổi, 2 anh em hai thế hệ chả bao h đụng chạm gì nhau (sở thích còn chả cùng nữa là, mình đến tuổi cua gái nó còn đang xem 5 anh em siêu nhân!).

Anh trai chủ topic bị tâm thần hả, anh em xích mích là chuyện bt nhưng có mẹ ở đấy, thế là hoàn toàn ko chấp nhận đc, mẹ cha bảo là phải nghe :-w
 
đợi hắn ngủ lấy búa cho 1 fát :)
mà ôg 4ever cũng ngộ nhỡ ~.~
2 anh em ghét nhau thì chủ 2pic hok trả lời lại thôi làm j sai nặng hơn , hay ông cũng gần giống với người a trong câu chuyện ?:|

mà giã sử Bun trong trường hợp đó thì :"Đi tập TD mấy tiếng đồng hồ dc thì đi mua gạo chừng 10' cũng kiu mệt dc àh ?" Chống chế câu đó xem ng` anh như vậy sẽ làm j ?:-?
 
Quyết đấu 1 trận, giải quyết mọi ân oán. Không thành công cũng thành nhân :>
 
lúc đấy chú chịu khó đi mua bao gạo thì đã không đến nỗi nào :> tại chú cũng lười cơ
 
&anh bác: hãy tự hỏi sao mình học giỏi mà vẫn ngu;))
 
Canh bố mẹ đi vắng, trói nó vào cột nhà, đem Dog Food cho nó nhai, nhai ko dc, tát nó
 
đợi hắn ngủ lấy búa cho 1 fát :)
mà ôg 4ever cũng ngộ nhỡ ~.~
2 anh em ghét nhau thì chủ 2pic hok trả lời lại thôi làm j sai nặng hơn , hay ông cũng gần giống với người a trong câu chuyện ?:|

mà giã sử Bun trong trường hợp đó thì :"Đi tập TD mấy tiếng đồng hồ dc thì đi mua gạo chừng 10' cũng kiu mệt dc àh ?" Chống chế câu đó xem ng` anh như vậy sẽ làm j ?:-?

Tớ là con 1, không có anh em, nhưng tớ nghĩ đa số anh em nào là 8x đầu mà gia đình hơi theo kiểu truyền thống tý đều biết cái câu "Quyền huynh thế phụ", anh cũng như cha, một thằng em mà gọi anh mình là thằng này thằng nọ, rồi còn đòi đập vỡ mặt anh mình nữa thì tội to cũng gần như đòi đập cha mẹ mình vậy. Kiểu ấy thì các cụ cho ăn gậy vỡ đầu ra đấy nhé.

Tớ không phải phân biệt thế hệ đâu, nhưng chẳng lẽ một phần thế hệ 9x chỉ sau chúng tớ có 6-7 năm mà đã hình thành cái quan niệm "thoáng" đến nỗi "thằng nào phang tao thì tao đập ngay lại bất kể mày là ai" rồi hay sao =.=' Nhất là đó lại là anh ruột mình chứ có phải kẻ tử thù không đội trời chung đâu.

btw, nhưng nếu thực sự mọi người đều đồng ý là nên đập lại nó thì tớ cũng không có ý kiến gì nữa, vì quả thật có chút khoảng cách quan niệm giữa hai thế hệ rồi :))
 
@J3rand ko đỡ đc, giờ hàm răng đang nhức mà cũng ráng mở miệng ra cười :))
(toàn bộ câu chuyện trên là sự thật và nói thêm là mỗi khi thằng đó nó lên cơn là tui là thằng đi dọn đống hổ lốn mà nó làm bể)
@Forever_HN : tui thì cũng tương đối thẳng tính và tính tui ko thik mấy chuyện phân biệt tuổi tác trên dưới vài tuổi, tui thì vẫn kính trọng người lớn tuổi nhưng người nào làm bậy thì tui cũng coi như ng` thường, trong trường hợp thằng anh tui nó mà lên cơn thì cứ đòi đập này đập nọ, và tui là ng` nó khoái đập nhất....vậy bác nghĩ sao....
 
Bực quá thì lấy dao lụi cho nó 1 phát cũng dc, mọi chuyện khác tính sau. Như thế mới đáng mặt đàn ông.

Còn ko thì làm theo kiểu phụ nữ, nhường tí chả mất gì, bỏ qua cho tốt đẹp :>.
 
hơn 3 tuổi thôi mà cũng xoắn à ? gặp tớ là cái gế 0 vào đầu nó thì hơi phí đấy , đánh 0 lại thì kiếm gế kiếm chổi .. cái gì nắm đc thì chụp lấy phang thẳng vào mặt nó cho chừa thói bố đời đi
 
2 anh em nhà này xôi thịt nhở. Thằng tập tạ, thằng chạy bộ 3h.

Đã rồi quay ra vặc nhau. Thằng nào cũng xôi thịt nên đâu có cam lòng nhường nhịn nhau, nhở.

2 thằng tồ ko biết điều.

Mỗi thằng 1 cây mã tấu bổ từ trên đầu nhau mà bổ xuống.
 
^ vấn đề là ko phải cam lòng nhường nhịn nhau, ai thèm chấp nó, nó cứ muốn gây sự, đây đâu phải lần đầu, lần nào tui cũng cố nhịn nó theo lời mẹ tui. Chứ hỏi bác xem, một thằng cứ thik đòi gây sự với bác, mình càng nhịn nó càng làm tới thì bác phải làm thế nào ??? Thử trong trường hợp đó chưa mà nói suông thế X-(
 
bị đánh vậy bác còn nhìn đc thì cũng giỏi thật :| , thằng a tớ lúc trc' chỉ chửi thôi là tớ bật lại rồi , còn dám đánh tớ thì tớ cầm ghế phang cho vỡ mặt , đc vài lần thì 0 dám đụng tay đụng chân với tớ nữa , bác thử bật lại 1 lần xem ?
 
bữa nào bật lại nó 1 bữa :| k lại vẫn cứ bật, 1 lần nó chưa tởn thì làm thêm 1 lần nữa, ròi 1 lần nữa :)) chừng nào nó hết láo thì thôi, còn nhỏ mà thế này sau này lớn lên nó coi ra gì :>
 
^ vấn đề là ko phải cam lòng nhường nhịn nhau, ai thèm chấp nó, nó cứ muốn gây sự, đây đâu phải lần đầu, lần nào tui cũng cố nhịn nó theo lời mẹ tui. Chứ hỏi bác xem, một thằng cứ thik đòi gây sự với bác, mình càng nhịn nó càng làm tới thì bác phải làm thế nào ??? Thử trong trường hợp đó chưa mà nói suông thế X-(

thế thì bác fải nhẫn nhịn thôi bác ạ
nhịn cho đến khi lấy vợ thì thôi
kể ra sau này bác sẽ hưởng lợi ;))
 
anh mà gọi bằng nó ah:|:|:|./............................
 
"Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"

Các cụ dạy rồi =.=
 
Tôi cũng có con em gái , nó khá lười việc nhà , sai nó thì nó cãi bướng rồi ngồi ì ra đấy , nếu nó có đi làm việc mình sai thì cũng hậm hực cau có , rất là bực mình nên cũng phần nào thông cảm cho ông anh của chủ thớt :)) . Nó vừa đi tập thể dục về hơi mệt tý thì chú thay nó đi mua bao gạo , làm xong anh em ra làm cốc trà đá , bắn bi thuốc lào rồi chia sẻ kinh nghiệm cua gái có phải hơn ko ;)).
Bực quá thì lấy dao lụi cho nó 1 phát cũng dc, mọi chuyện khác tính sau. Như thế mới đáng mặt đàn ông.:>.
Lạy chúa tôi , khúc ruột trên , khúc ruột dưới mà làm như kẻ thù ko đội trời chung thế . Tôi mong muốn có 1 thằng anh trai hoặc em trai còn ko được , có con em gái lười khổ quá , chán ! b-(
 
thằng anh tớ còn hiền hơn tớ.......có cái hay là 2 thằng cùng sở thích............=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top